Sao & Đời Sống

Đây chính là cậu bé duy nhất của Việt Nam ra sân ở trận chung kết World Cup 2018

Nguyệt
Chia sẻ

Nguyễn Lê Thanh Sơn sẽ là 1 trong tổng số 22 bạn nhỏ khác trên khắp thế giới được các cầu thủ của hai đội tuyển tranh ngôi vô địch World Cup 2018 nắm tay ra sân trong trận Chung kết World Cup 2018 tại Nga.

Trước đó, Nguyễn Lê Thanh Sơn (10 tuổi, hiện đang sống cùng gia đình tại TP. HCM) đã tham gia vào trình tìm kiếm mascot (linh vật) cho các đội tuyển ở World Cup 2018 do Tập đoàn McDonald's và FIFA tổ chức. Theo ban tổ chức, Thanh Sơn đã vượt qua hơn 4.000 bạn nhỏ khác để nhận được tấm vé tham dự trận Chung kết qua phần bốc thăm.

Cậu bé của Việt Nam sẽ có vinh dự trở thành “người hộ tống”, nắm tay các cầu thủ ra sân trong trận Chung kết World Cup 2018.

Tham gia chuyến đi lần này, người giám hộ của Thanh Sơn là cha mình. Ngoài 2 vé xem World Cup 2018 tại Nga, hai cha con Thanh Sơn còn được tài trợ vé máy bay, chi phí đi lại, ăn ở 3 ngày đêm tại khách sạn 4 sao và có người phiên dịch. Riêng Thanh Sơn sẽ tham gia lớp hướng dẫn kỹ năng “ra sân cùng cầu thủ” dành cho các trẻ tham dự World Cup 2018 dưới vai trò “người hộ tống”.

Thanh Sơn may mắn nhận được tấm vé đi Nga nhờ hai lần đi ăn ở một cửa hàng thức ăn nhanh ở Bình Thạnh, TP.HCM.

Cậu bé cho biết mình thích cầu thủ Messi và đội bóng Argentina. Nói về trận Chung kết World Cup 2018, “người hộ tống” đặt niềm tin đội tuyển Argentina sẽ bước vào trận chung kết, và chính Thanh Sơn sẽ nắm tay tiền đạo Lionel Messi ra sân Luzhniki (thủ đô Moscow, Nga).

Chia sẻ

Bài viết

Nguyệt

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
tag-icon
Tin mới nhất