Sao & Đời Sống

Cuốn vở Văn đầy màu sắc của nữ sinh lớp 8 ở Sài Gòn

Theo VnExpress
Chia sẻ

Không chép bài học như các bạn, Vân Anh dùng bút màu biến vở học Văn thành tập tranh nhiều màu sắc.

Đồng Vân Anh học lớp 8, trường THCS Trung Lập (huyện Củ Chi, TP HCM). Cô bé chia sẻ rất thích trang trí tựa bài học môn Văn trước mỗi giờ học, bởi điều này khiến việc học trở nên hứng thú hơn.

Nữ sinh thường mất 5-10 phút để vẽ xong tựa bài bằng bút màu. “Chỉ cần nghĩ ra ý tưởng về nội dung tác phẩm thì em vẽ rất nhanh. Muốn làm được điều này em phải đọc tác phẩm trước, đó cũng là cách học trước bài ở nhà”, Vân Anh nói.

Sau khi trang trí tựa bài, Vân Anh tóm tắt nội dung bài học bằng vài gạch đầu dòng. Đây là cách khiến cô nhớ bài học lâu nhất.

Những bài thơ giàu hình ảnh, phong cảnh thiên nhiên càng khiến Vân Anh thích thú bởi cô được thỏa sức vẽ và trang trí. “Nhiều bạn trong lớp em cũng thích nên hay mượn vở của em để ôn bài”, Vân Anh chia sẻ.

Cô bé thường tham gia các cuộc thi ở trường như trang trí, vẽ tranh ảnh, thiệp mừng, làm báo tường…

Năm nay, Vân Anh vừa đoạt giải C hội thi vẽ tranh “Thành phố tương lai” của Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo TP HCM.

Vân Anh (bìa phải) hiện là Phó chủ tịch Hội đồng trẻ em TP HCM nhiệm kỳ 2017- 2018. Ở trường, Vân Anh là liên đội trưởng, lớp trưởng.

Chia sẻ

Bài viết

Theo VnExpress

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất