Sao & Đời Sống

Có một sự thật rất thật nhưng mất lòng: Mùa nắng và nắng xịt khói đã đổ bộ Sài Gòn rồi!

Hà Thương
Chia sẻ

Đừng vội vàng bước chân ra đường khi chưa kịp nguỵ trang, nếu quá nghèo có thể vào Trung tâm thương mại và ngủ lại đó một giấc trưa, phải chú ý quan sát để tìm được ví trí đắc địa khi dừng đèn đỏ... Bởi một mùa nắng nóng đã đổ bộ Sài Gòn rồi!

“Đi qua những ngày nắng mới biết quý trọng những ngày mưa…

Đi qua những ngày giữa trưa, mới biết Ninja cũng không hề xấu xa như ta nghĩ!!!”

Một năm 365 ngày thế lại trôi qua, một mùa nóng và nóng xịt khói đã đổ bộ Sài Gòn. Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ tình trạng nắng nóng cực điểm tại khu vực Nam Bộ nói chung và TP. HCM nói riêng sẽ tiếp tục tăng cao. Từ ngày 20/4, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục hoạt động trở lại, phổ biến nhất là 35-37 độ C, tuy nhiên nền nhiệt ngoài đường cao hơn 3-4 độ C do hiện tượng bức xạ nhiệt cộng hưởng từ xe cộ, bêtông hoá.

Trong tình cảnh nền nhiệt tăng cao ấy, vô vàn tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra”

Hoặc là Ninja Nhật, hoặc anh da đen châu Phi,… tất cả chỉ cách nhau 5 phút đồng hồ dưới nắng

Đừng sợ hãi khi Ninja hành đạo khắp đường lớn, hẻm nhỏ,… mùa này không nguỵ trang là chết cháy

Đi qua những ngày nắng mới biết quý trọng những ngày mưa

Bộ phim Two Word cuối cùng cũng trở thành sự thật

Thần may mắn sẽ ngưng mỉm cười nếu lỡ may dính chục cái đèn đỏ đường Điện Biên Phủ

Trung tâm thương mại, điện máy xanh,… còn tuyệt vời hơn cả bãi biển Hawaii

Đau khổ nhất không phải là mất đi tình yêu, mà nhốt mình trong nhà không máy lạnh, quạt gió giữa trưa

May mắn không còn là trúng Vietlott mà được đứng dưới một tán cây trong 30s đèn đỏ

“Make-up làm chi hỡi những lũ người xấu xí” - anh mặt trời nói

Chia sẻ

Bài viết

Hà Thương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất