Sao & Đời Sống

'Cô đào' lô tô La Kim Quyền: '18 năm Tết xa gia đình, không nghĩ cái nghề nó khổ đến vậy'

Duy Lê
Chia sẻ

Đối với La Kim Quyền, cái nghề lô tô mà người ta hay gọi là bấp bênh đã nuôi sống chị và cả gia đình trong suốt gần 22 năm qua.

"Thằng này là Mén nè…"

Là người miền Tây nên từ khi còn nhỏ xíu chị Quyền đã quen thuộc với loại hình lô tô. Chị kể: “Ngày chị còn nhỏ, mỗi năm là có ít nhất 2, 3 lần đoàn lô tô về cắm bến trước nhà chị. Chỉ cần băng qua con lộ 2, 3m là chị được xem lô tô, được xem mấy chị đào trong đoàn trang điểm, chuẩn bị đồ đạc để lên biểu diễn. Mấy chị nhìn mình lại hay chọc “thằng này là Mén nè”. nhưng mình vẫn không hiểu, sau đó lớn lên, đi theo nghề mình mới hiểu được: À thì ra mấy chị đã nhìn ra được “tố chết” của mình ngay từ khi còn nhỏ rồi”.

'Cô đào' lô tô La Kim Quyền: '18 năm Tết xa gia đình, không nghĩ cái nghề nó khổ đến vậy' Ảnh 1
'Cô đào' lô tô La Kim Quyền: '18 năm Tết xa gia đình, không nghĩ cái nghề nó khổ đến vậy' Ảnh 2

Năm chị 19 tuổi học xong phổ thông, đang lúc luyện thi đại học lại thấy gia đình khó khăn nên chị quyết định nghỉ ngang, trốn gia đình theo đoàn lô tô để kiếm tiền. Kể lại những ngày đầu theo nghề, chị ngậm ngùi: "Vì chị là con một trong gia đình, ở nhà chỉ có cha với mẹ nên chị không dám xin mà trốn để đi hát. Nhớ ngày chị trốn nhà đi là tháng 7 âm lịch ngay cái mùa mưa dầm miền Tây nên mình càng buồn, càng tuổi. Ban đầu chị cứ nghĩ mình theo đoàn vì đam mê, được sống thật với chính mình thôi nhưng không nghĩ nó khó khăn và khổ đến vậy".

'Cô đào' lô tô La Kim Quyền: '18 năm Tết xa gia đình, không nghĩ cái nghề nó khổ đến vậy' Ảnh 3

Cái nghề này lạ lắm đi hát là phải chạy theo thời tiết, phụ thuộc 6 tháng nắng và 6 tháng mưa. Tới tháng 4 ở miền Tây mưa chị lại chạy ra miền Trung để được hát vì hè miền Trung rất là nắng nhưng đổi lại có bão.

'Cô đào' lô tô La Kim Quyền: '18 năm Tết xa gia đình, không nghĩ cái nghề nó khổ đến vậy' Ảnh 4

Chị nhớ lại: "Lần đó, hát ở Quảng Ngãi thì bị dính cơn bão số 5. Chị đang hát bão ập vô, đến tối khuya phải chui xuống dưới gầm sân khấu ngủ vì chẳng có nhà trọ hay khách sạn nào mở cửa. Càng khuya, mưa càng to nước dâng lên nhanh lắm, tuy đã kê ghế lên cao để ngủ nhưng nước cứ dâng cao đến nỗi không còn đủ đồ kê cao thêm nữa. Đêm đó chị phải lại ngủ đỡ trước hàng ba của nhà người ta, đến 6 giờ sáng người ta mở cửa thì mình mới xin vô ngủ nhờ trong nhà tí xíu”.

Lô tô cho và cũng lấy đi nhiều thứ

Khi tôi hỏi, cái nghề này khó khăn là vậy có khi nào chị chùn bước, muốn bỏ nghề không? Chị cho biết dù đã trải qua vô vàn cay đắng, nhọc nhằn rồi nhưng chưa bao giờ chị muốn quay lưng với nghề. Nhờ cái nghề này chị có thể nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình vì lô tô đối với chị là nghiệp là đam mê. 

'Cô đào' lô tô La Kim Quyền: '18 năm Tết xa gia đình, không nghĩ cái nghề nó khổ đến vậy' Ảnh 5

Cũng chính nhờ lô tô đã giúp chị bén duyên với chồng, tìm được mối tình 17 năm sâu đậm. Nhưng cũng chính vì lô tô, chị đã đánh mất đi mối tình đó. 

Ngậm ngùi chị chia sẻ: "Chị và ông xã đã quen nhau đến 17 năm, trong một lần chị về quê chồng biểu diễn, ảnh thương chị nên đi theo với chị. Nhưng cũng chính vì công việc mà chị đã đánh mất đi hạnh phúc đôi lứa. Như mọi người biết khi đi làm nghệ thuật mình phải cố gắng trao đồi, chinh phục nhiều ước muốn mới. Chị tham công tiếc việc nên đã mất đi mối tình 17 năm sâu nặng đó". 

Những mùa Tết xa gia đình 

'Cô đào' lô tô La Kim Quyền: '18 năm Tết xa gia đình, không nghĩ cái nghề nó khổ đến vậy' Ảnh 6

Gắn bó với nghề gần 22 năm rồi nhưng đã có đến 18 năm chị Quyền không được về quê ăn Tết với gia đình. Năm nào may mắn lắm, là chị tranh thủ sắp xếp về với cha mẹ được mấy ngày 21, 22, 23 âm lịch nhưng đến 24 là phải trở lên với đoàn. Buồn lắm chứ, nhưng chị bảo không thể nào bỏ hát, bỏ khán giả được. 

Nhiều lúc vừa đi hát vừa thấy mọi người đi chơi tết, được sum họp gia đình chị lại suy nghĩ theo một cách như hờn giận cuộc đời này: "Tại sao, tại sao Tết nhất người ta được nghỉ ngơi được đi chơi, còn mình, mình lại phải đi phục vụ phải xa quê, tại sao?". Nhưng sau tất cả chị chỉ cần thấy mình hạnh phúc với nghề là được.

'Cô đào' lô tô La Kim Quyền: '18 năm Tết xa gia đình, không nghĩ cái nghề nó khổ đến vậy' Ảnh 7

Có năm đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời quyết định hát Tết ở Cần Thơ, năm đó chị mừng lắm vì từ đoàn về nhà chị chỉ có 17 cây số. Vậy là chị có thể vừa được ăn Tết với gia đình vừa được đi hát rồi. 

Chị kể: "Đùng một cái ngay mùng 1 tết có đơn vị tại Bến Lức, Long An kí hợp đồng hát tại đó nên ngay sau giao thừa, trưa mùng 1 là chị tay xách nách mang, ngồi ngay cầu Cần Thơ bắt xe đi ngược lên Long An để diễn. Tất cả cũng đều là nghiệp diễn của chị, chị không bỏ khán giả được". 

Tuy nhiên năm nay chị sẽ cố gắng sắp xếp để xin nghỉ được ngày mùng 1, dành trọn ngày mùng 1 cho gia đình và mùng 2 bắt đầu đi hát lại.

'Cô đào' lô tô La Kim Quyền: '18 năm Tết xa gia đình, không nghĩ cái nghề nó khổ đến vậy' Ảnh 8

"Người ta cứ hay hỏi sao chọn chi cái nghề rày đây mai đó, cái nghề gì mà dầm mưa dãi nắng, lấy sân khấu làm nhà chi cho cực? Sao không kiếm cái nghề nào khác đỡ cực hơn? Nhưng đối với chị được hát lô tô là nghiệp là đam mê là điều hạnh phúc", chị Quyền tâm sự.

Mời quý độc giả đón đọc chuyên đề Những cái Tết đặc biệt của nghệ sĩ lô tô trên SAOstar số đặc biệt mừng xuân Tân Sửu.

Bài 1: Nghệ sĩ Lộ Lộ: 'Lô tô là cuộc đời, ăn Tết cùng khán giả là một hạnh phúc'

Bài 2: Nghệ sĩ lô tô Ái Diễm: 'Hơn 20 năm chưa biết Tết là gì'

Bài 3: 'Cô đào' lô tô La Kim Quyền: '18 năm Tết xa gia đình, không nghĩ cái nghề nó khổ đến vậy'

Chia sẻ

Bài viết

Duy Lê

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất