Sao & Đời Sống

Cảnh chen lấn như 'trận chiến' qua lời bà mẹ đưa 2 con trai vào sân Hàng Đẫy xem bóng

Long Anh
Chia sẻ

“Dân tình ai cũng lăm lăm vé trong tay la hét. Thanh niên đập cửa. Thế rồi 2 chú cơ động bên trong ra mở cửa. Bố bảo thôi đừng vào sợ chen bẹp con. Mẹ già quyết tâm kê kích cho thằng bé. Mẹ bê nó lên và đẩy nó vào trước, qua cánh cửa đang dần đóng”.

Tối 24/11, sân vận động Hàng Đẫy dự kiến đón 13.000 người hâm mộ trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia tại AFF Cup 2018. Tại đây diễn ra tình trạng hỗn loạn khi các cổ động viên, cả có lẫn không có vé tràn qua lực lượng an ninh để vào bên trong tại thời điểm sau 30 phút trận đấu diễn ra.

Gia đình chị N.A cũng nằm trong đám đông ấy. Họ đã trải qua một cuộc hành trình vào sân Hàng Đẫy giống như một trận chiến.

Theo lời chị, đã rất nhiều người có vé nhưng có ý định bỏ về khi chứng kiến tình trạng chen lấn ngoài sức tưởng tượng.

Mẩu truyện vào sân Hàng Đẫy như trận chiến của bà mẹ hai con.

Mẩu truyện vào sân Hàng Đẫy như trận chiến của bà mẹ 2 con.

Bà mẹ này đã chia sẻ câu chuyện trên trang mạng xã hội như sau:

“Có một cuộc chiến bên ngoài sân Hàng Đẫy khi Quốc ca đã vang lên

Có vé. Đến đúng giờ. Vào đúng cửa B. Xếp hàng ngay ngắn. Ban tổ chức đóng toàn bộ cửa vào sân. Hàng trăm khán giả la ó bên ngoài. Cảnh sát cơ động dàn hàng ngang chặn bên ngoài cửa sắt then cài bên trong.

Rồi một bác thuộc lực lượng an ninh thông báo cửa A sắp mở. Cả trăm người chạy đua nước rút sang cửa A. Mẹ già cũng cắp dép bế con quyết tâm lao theo, vừa chạy vừa nghĩ các phương án làm sao tránh tối thiểu chen lấn xô đẩy. La ó chán lại bảo cửa D sắp mở. Lại cắp dép, dắt tay con chạy đua.

Cuối cùng (thấy) vô vọng (khi) mọi cửa đều đóng. Quay lại cửa A. Dân tình ai cũng lăm lăm vé trong tay la hét. Thanh niên đập cửa. Thế rồi 2 chú cơ động bên trong ra mở cửa. Bố bảo thôi đừng vào sợ chen bẹp con.

Mẹ già quyết tâm kê kích cho thằng bé. Mẹ bê nó lên và đẩy nó vào trước, qua cánh cửa đang dần đóng. Mẹ đằng sau kê người dang tay tạo khoảng không. Khàn cổ la hét “có trẻ con, các bác cẩn thận, đằng trước tiến lên, đằng sau chờ tí”.

Dòng người tràn vào như thác lũ. Khi mẹ già đã khó thở tưởng sắp ngất thì ôi trời ơi cái sân xanh xanh đây rồi. Một bác to béo thấy trẻ con thì đứng ngay dậy nhường.

Bác ấy cũng đi xem cùng con nhỏ và có lẽ thấy mẹ già mặt đã xây xẩm rồi nên sợ nó ngất ra đấy thì phiền. “Vàooooooo, 2 - 0 rồi 3 - 0. Mẹ già chả quan tâm mấy không, chỉ mong mau hết trận đấu để về. Bỗng nhiên không thấy bố và em Bon đâu? Chân bố hãy còn yếu sau phẫu thuật và em Bon thì nhỏ hơn”.

Hiện tại, bên cạnh chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Campuchia thì từ khóa Hàng Đẫy “thất thủ” cũng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Chia sẻ

Bài viết

Long Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất