Sao & Đời Sống

Bộ tranh đặc biệt dành tặng những ai đang học lớp 12 và nhớ đừng khóc khi chia tay nhé

Cẩm Loan
Chia sẻ

Bộ tranh "Định nghĩa lớp 12" dưới đây có thể xem là một món quà gửi tặng cho những ai đang học 12. Mong tất cả đều vững vàng và ''đừng khóc khi chia tay'' nhé.

Lớp 12 chúng ta có gì? Có khối lượng bài vở khủng khiếp. Có những đêm thức trắng. Có những dự định tương lai của cuộc đời. Có cả những nỗi buồn vì sắp phải đến ngày chia xa lớp học thân yêu… Có nhiều lắm, mà chỉ ai từng trải qua năm học lớp 12 rồi mới hiểu, mới thấm. Để đến ngày hoàn toàn xa rời ghế nhà trường, thì chúng ta mới chợt giật mình tiếc nuối…

Bộ tranh Định nghĩa lớp 12 dưới đây có thể xem là một món quà gửi tặng cho những ai đang học 12. Mong tất cả đều vững vàng và ”đừng khóc khi chia tay” nhé.

Hậu quả của những đêm thức khuya học bài, chỉ vì hai chữ Đại Học

Với khối lượng bài vở như thế, mà còn bị ”não cá vàng” thì đúng là ác mộng

Một câu hỏi chứa rất nhiều nỗi niềm của lớp 12…

Ăn chơi gì cũng để sau nhé!

Bạn ơi năm sau có còn gặp lại?

”Họp lớp nhớ đi nha mậy!”

”Ăn nhanh còn học bài”, ”Nhớ lo học đó”, ”Không lơ là được đâu”

Chửi thì chửi, nhưng thương thì cũng rất nhiều

Biển ư? Bánh tráng trộn ư? Đà Lạt ư? Hãy chờ đấy!

Bên cạnh sự đau đầu của bài tập, áp lực của việc thi rớt thật sự rất kinh khủng

Lúc này, điểm số là trên hết, quên bảng tên cũng chả sao!

Thật sự rất đau đớn, hy vọng crush hiểu tấm lòng này..

Mai mốt xa rồi chắc nhớ những gương mặt thân quen này lắm

Bạn tôi ơi, giây phút này có thể kéo dài thêm chút nữa không?

Chia sẻ

Bài viết

Cẩm Loan

Thiết kế

Tuấn Lê

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất