Bộ tranh ấm áp khiến bất kỳ ai cũng muốn chạy về ôm chầm lấy Mẹ
Thanh Nga
Chia sẻ
Hãy xem, để biết yêu hơn mẹ của mình các bạn nhé.
Những ai mê xem tranh vẽ về gia đình chắc chắn sẽ không thể nào quên bộ tranh về ”Cha và con gái” của nữ họa sỹ Snezhana Soosh. Nét vẽ mộc mạc, dáng yêu và cảm động của cô đã khiến nhiều người xúc động, chỉ muốn ào về nhà, ôm lấy cha ngay tức khắc.
Và mới đây, cô đã tái xuất với một bộ tranh mới, mà nhân vật chính là Người mẹ. Mẹ chính là người hùng thầm lặng mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Và những bức tranh sau đây đã nói lên điều đó.
Ngay từ lúc con còn trong bụng, mẹ đã muốn dành tất cả những gì mẹ có cho con rồi
Sự ra đời của con đã mang đến cho mẹ một vầng hào quang không gì sánh bằng
Có con, mẹ thấy ấm áp hơn, ý nghĩa hơn rất nhiều
Mẹ chỉ có thể an lòng khi thấy con ngủ say, yên bình trong vòng tay mẹ
Ở bên cạnh con, lúc nào mẹ cũng thấy vui
Mẹ sẽ là đầu tàu dẫn dắt các con đến các chân trời mới
Không bao giờ mẹ thiếu vắng trong các cuộc vui của con
Vì mẹ tin, sự hy sinh và yêu thương của mẹ sẽ được đền đáp xứng đáng
Mẹ rất vui khi thấy các con trưởng thành và hiếu thảo.