Sao & Đời Sống

BLV Quang Huy viết tâm thư gửi ĐT Việt Nam, 'bật mí' mối liên quan ít ai biết giữa thầy Park và HLV ĐT Úc

Phương Linh
Chia sẻ

Mới đây, trên fanpage của mình, BLV Quang Huy đã đăng tải hình ảnh chụp cùng thầy Park và viết một "bức tâm thư" khá dài gửi đến đội tuyển Việt Nam trước trận đấu hôm nay.

Tối nay (7/9), ĐT Việt Nam có trận đấu thứ 2 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trận đấu này, đội tuyển Việt Nam phải đối đầu với một đối thủ khá mạnh là đội tuyển Úc, điều này khiến không ít người hâm mộ lo lắng.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên những người hâm mộ không thể đến trực tiếp sân vận động cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, từ sáng nay, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng đã để lại những bình luận, lời chúc, niềm tin gửi đến tuyển Việt Nam.

BLV Quang Huy cũng không ngoại lệ, mới đây, trên fanpage của mình, BLV Quang Huy đã đăng tải hình ảnh chụp cùng thầy Park và viết một "bức tâm thư" khá dài gửi đến đội tuyển Việt Nam trước trận đấu hôm nay. 

BLV Quang Huy viết tâm thư gửi ĐT Việt Nam, 'bật mí' mối liên quan ít ai biết giữa thầy Park và HLV ĐT Úc Ảnh 1
BLV Quang Huy đăng tải hình ảnh chụp chung với thầy Park nhanh chóng nhận được sự chú ý

Trong bức tâm thư này, Quang Huy tiết lộ rằng HLV Park Hang-seo và HLV Graham Arnold của ĐT Úc đều từng là trợ lý của huyền thoại Guus Hiddink - HLV người Hà Lan từng dẫn dắt U22 Trung Quốc. Và cách đây đúng 2 năm, U22 Việt Nam đã chiến thắng U22 Trung Quốc.

BLV Quang Huy cũng đã đưa ra lời khuyên cực ý nghĩa đối với tuyển Việt Nam rằng: "Với điểm tựa 17 trận bất bại sân nhà liên tiếp, anh em cứ bình tĩnh mà chiến thôi!".

Nguyên văn bức "tâm thư" mà BLV Quang Huy gửi đội tuyển Việt Nam trước giờ G:

"Tròn 2 năm sau chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc - khi đó được dẫn dắt bởi huyền thoại Guus Hiddink.

Có 1 điều ít người biết là 2 nhà cầm quân tại Mỹ Đình tối nay đều từng là trợ lý của HLV người Hà Lan. Tại World Cup 2002, Mr. Park là thành viên BHL Hàn Quốc lọt vào đến bán kết - thành tích lịch sử của bóng đá châu Á. 4 năm sau, tại Cúp Thế giới diễn ra ở Đức, Graham Arnold là trợ lý số 1 của Hiddink.

Với đội hình gồm nhiều hảo thủ như Mark Viduka, Harry Kewell, Tim Cahill, Mark Schwarzer, Lucas Neil, Brett Emerton, John Aloisi, Mark Bresciano… ĐT Australia đã có lần đầu vào đến v.òng 2 World Cup. Tại v.òng 16 đội, các học trò của Hiddink chơi xuất sắc trước Italia nhưng quả phạt đền oan nghiệt ở những phút cuối sau cú ngã vờ của Fabio Grosso đã giúp người Ý đi tiếp để rồi sau đó lên ngôi vô địch.

Graham Arnold chính là người thay thế Guss Hiddink dẫn dắt Australia thi đấu tại Asian Cup 2007. Cho đến ngày hôm nay, cuộc đọ sức giữa Australia và Nhật Bản trong khuôn khổ tứ kết Cúp châu Á chính là trận đấu chất lượng nhất từng diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình. Sau khi vượt qua Australia trên chấm phạt đền, Nhật Bản với ngôi sao số 1 lúc bấy giờ là Shunsuke Nakamura ở lại Hà Nội để đón tiếp Saudi Arabia tại bán kết.

Như vậy là sau 14 năm, “Những người khổng lồ của bóng đá châu Á” là Australia, Nhật Bản và Saudi Arabia đều có dịp trở lại thi đấu trên sân Mỹ Đình.

Tối nay, niềm vui sẽ thuộc về trợ lý nào đây, Park Hang Seo hay Graham Arnold?

Có gì mà phải lo lắng nhỉ? Bóng đá Trung Quốc bao năm không phát triển, Australia thắng đậm ông hàng xóm thì Mr. Park cách đây chưa lâu cũng từng chiến thắng người thầy cũ 2-0 còn gì? Vả lại, so với dàn sao nhẵn mặt khán giả xem EPL ngày nào, cầu thủ Australia giờ trình độ còn cách xa lắm!

Tóm lại, với điểm tựa 17 trận bất bại sân nhà liên tiếp, anh em cứ bình tĩnh mà chiến thôi!"

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất