Sao & Đời Sống

3 ngày Tết đã trôi qua như thế nào?

Lê Thanh
Chia sẻ

Ngoảnh đi ngoảnh lại thế mà đã hết Tết rồi đấy!

1. Cô chủ nhiệm và thầy dạy toán đến nhà chơi, có bao nhiêu tội lỗi trong năm học đều được kể ra hết!

2. Có anh đẹp trai soái ca đi vào nhà mình, sau đó anh cười 1 cái rồi bảo vào nhầm nhà. Hết chuyện.

3. Mùng 1: đi chúc tết nhà nội, về ngủ

Mùng 2: đi chúc tết nhà ngoại, về ngủ

Mùng 3: không cần đi đâu, chỉ ở nhà ngủ!

4. Năm nay mình em 20 tuổi, thằng em trai 15 tuổi. Mọi người đến chúc tết chỉ nhìn thấy em trai, không nói ra chắc ai cũng hiểu…

5. Những câu hỏi phải nghe nhiều nhất 3 ngày qua: Có người yêu chưa? Bao giờ lấy chồng? Làm ở đâu? Lương cao không? Lớn rồi đấy lấy chồng đi chứ đợi đến bao giờ?…

6. 3 ngày tết chính là: ăn không cần biết bữa nào, ngủ không cần biết ngày đêm!

7. Mình đã nhanh nhảu hết mức có thể, khách đến thì pha trà, rót nước, ngồi tiếp khách. Thế mà cái quan trọng nhất chẳng thấy đâu, chỉ được khen vài câu rồi thôi…

8. Tiền tiêu trong 3 ngày tết bằng tiền ăn trong 3 tháng!

9. Mình 21 tuổi và sắp ra trường, bộ như vậy là mình tàng hình hả các bạn? Mình vẫn thây bao lì xì mà!

10. Mùng 1: sao dạo này con mập quá vậy?

Mùng 2: wow dạo này phát tướng dữ ta!

Mùng 3: trời mày mập như con heo á!

11. Dành cả thanh xuân để thua bầu tôm cua cá…

12. Dặn lòng phải gửi mail nộp bài cho thầy trước mùng 1 tết để thầy đỡ la. Ai ngờ bây giờ đã là mùng 4 tết rồi và bài thì vẫn chưa đụng vào 1 chữ nào. Em xin lỗi thầy!

Chia sẻ

Bài viết

Lê Thanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất