Sắc màu Cuộc Sống

Không thể tin được đường phố Hà Nội những ngày Tết lại khác lạ đến thế

Đỗ
Chia sẻ

"Đặc sản" của giao thông Hà Nội á? Không cần trình bày nhiều, ai cũng biết, đó là tắc đường. Ấy vậy mà Hà Nội những ngày đầu xuân đường phố lại vắng vẻ đến mức tưởng như lạc vào một thị trấn nào đó xa lắc xa lơ...

Hà Nội cứ đến tầm buổi sáng đi làm hay chiều về là tắc ơi là tắc! Tắc đến bực mình cáu gắt. Bao nhiêu năm vẫn thế mà. Nó tồn tại lâu đến mức được người ta phong cho cái danh là “đặc sản” của giao thông Hà Nội.

Ngày tắc

Đêm tắc

Tắc mọi lúc mọi nơi.

Giao thông lúc nào cũng nhộn nhạo.

Thế nhưng lại luôn tồn tại một Hà Nội với cảnh sắc phố phường rất khác trong những ngày Tết mà không phải ai cũng biết. Ngày đầu xuân năm mới này hãy cùng chúng mình dạo quanh qua một số tuyến phố ở Hà Nội để thấy được Tết Hà Nội đường phố khác như thế nào và thưởng thức không khí trời xuân, tận hưởng Hà Nội những ngày không có tắc đường nhé!

Đầu tiên là khu vực Xã Đàn - Kim Liên, một trong những điểm “đen” của tắc đường.

Ngày mùng 1 bỗng trở nên vắng lặng lạ thường.

Khu vực gần hầm Kim Liên thường xuyên là nơi ách tắc giao thông nghiêm trọng do đây là trục đường lớn.

Thế nhưng đến ngày Tết lại vắng vẻ hơn rất nhiều.

Phố Nguyễn Lương Bằng

Phố Chùa Bộc

Phố Chùa Bộc là con phố đặc biệt hay tắc vào những ngày cuối năm bởi lượng người đổ về đây mua sắm quần áo Tết cực đông.

Phố Phạm Ngọc Thạch

Quảng trường Cách Mạng Tháng 8 trước Nhà hát lớn Hà Nội.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Hà Nội những ngày không có tắc đường này sẽ chỉ kéo dài đến hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Rồi mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy, đường phố Hà Nội sẽ lại đông đúc và tắc nghẽn như xưa.

Chia sẻ

Bài viết

Đỗ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất