Chỉ vừa công chiếu 2 tập, bộ phim Từng có người yêu tôi như sinh mệnh đã thu hút hơn gần 2 triệu lượt xem - một con số khá ấn tượng đối với một kênh phim mới và trở thành dự án gây sốt vào cuối tháng 3. Sự “hot” bất ngờ của tác phẩm đến từ yếu tố hài hước, kịch bản mới lạ và diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên chính ít tên tuổi.
Link phim tập 1.
Được định hướng là một bộ phim ngôn tình có pha chút hài hước nên khán giả sẽ không thể được nhịn cười từ đầu đến cuối phim. Bên cạnh đó, câu chuyện xoay quanh các vấn đề của sinh viên trường học viện âm nhạc giúp khán giả được chứng kiến nhiều màn biểu diễn nghệ thuật.
Link phim tập 2.
Bộ phim hiện đang thu hút được sự chú ý của rất nhiều khán giả, đặc biệt là cộng đồng đến từ fan ngôn tình. Truyện phim kể về một chàng trai tên là Thiên Vũ bị sa vào lưới tình của cô nàng Thụy An - sinh viên mới chuyển đến học viện âm nhạc. Để chinh phục được trái tim nàng, Vũ đã tìm đủ mọi cách từ cổ chí kim. Sau nhiều lần theo đuổi nhưng không thành, anh chàng mới nhờ đến ông chú đào hoa của mình. Được sự giúp đỡ của chú Shin, Vũ đã gần chạm được vào ước mơ chinh phục An nếu như không có sự việc anh chàng bị biến thành… con gái. Điều này khiến bộ phim bị biến đổi từ ngôn tình thành đam mỹ môt cách ngoạn mục.

Từ ngôn tình thanh xuân….

… bộ phim đã bất ngờ trở thành đam mỹ?
Không ít khán giả sau khi xem 2 tập đầu đã phải gõ phím bình luận:: “Đây có phải phim ngôn tình trá hình phải không đạo diễn?” “Phim này là phim đam mỹ chứ ngôn tình gì?” “Tui khẳng định đây là phim bách hợp nhé, nhìn Tú mê mẩn Thụy An kìa”…
Link trailer tập 3.