Phim Ảnh

Trở thành phim điện ảnh đầu tiên đạt 5 triệu lượt xem năm 2018, 'Believer' sẽ tung một kết thúc khác?

Thanh Long
Chia sẻ

Bộ phim hành động tội phạm "Believer" của đạo diễn Lee Hae Young đã trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên trong năm nay vượt qua mốc 5 triệu lượt khán giả.

Theo nhà phân phối NEW, tính đến hết ngày 26/06/18, Believer đã thu hút 5,008,371 lượt khán giả sau hơn một tháng ra mắt vào ngày 22/05/2018. Bộ phim của đạo diễn Lee Hae Young đã phải cạnh tranh với ba bộ phim bom tấn của Hollywood ra mắt cùng thời điểm là Avengers: Infinity War, Deadpool 2Jurassic World: Fallen Kingdom để có thể đạt được một kết quả ngoài sức mong đợi như hiện taị.

Để kỷ niệm cột mốc quan trọng khi bộ phim vượt mốc 5 triệu khán giả, đồng thời gửi lời cám ơn vì sự quan tâm và yêu mến của khán giả, các nhà sản xuất sẽ phát hành một phiên bản mở rộng của bộ phim với một kết thúc hoàn toàn khác sẽ được ra mắt khán giả trong thời gian tới.

Tính đến hết ngày 02/07/18, Believer đã thu hút tổng cộng 5,057,330 lượt khán giả thu về tổng cộng 39 triệu USD.

Believer (Độc Chiến) là một trong những dự án có kinh phí sản xuất cao nhất năm nay của điện ảnh Hàn Quốc với 11,3 tỉ Won (khoảng 238 tỉ VND), được làm lại từ tác phẩm hợp tác giữa Trung Quốc - Hồng Kông năm 2013 mang tên Drug War với sự tham gia của các ngôi sao sáng giá của Hàn Quốc như Jo Jin Woong, Ryu Jun Yeol, Park Hae Joon, Kim Sung RyungCha Seung Won. Đặc biệt, Believer cũng là bộ phim điện ảnh cuối cùng có sự xuất hiện của nam diễn viên quá cố Kim Joo Hyuk trước khi anh qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi vào ngày 30/10/2017.

Believer (Độc chiến) xoay quanh câu chuyện về Won Ho (Jo Jin Woong), một cảnh sát thuộc đội chống tội phạm ma túy bất ngờ hợp tác với Rak (Ryu Jun Yeol), một tên buôn bán ma túy cấp thấp. Sự hợp tác này nhằm mục đích triệt phá đường dây buôn bán ma túy quốc tế mà Rak từng là một thành viên được đặt tại Seoul.

Một vụ nổ bí ẩn xảy ra ở một phòng thí nghiệm ma túy đá đã giết chết mẹ của Rak, làm Rak bị thương và bị cảnh sát bắt giữ. Chứng kiến cái chết đau đớn của mẹ do vụ nổ gây ra, Rak đồng ý giúp Won Ho tiếp cận các thành viên của tổ chức buôn bạch phiến này cũng như một tên trùm ma túy ở Trung Quốc. Mục đích của sự hợp tác trên là để điều tra ra danh tính của kẻ đứng đầu đường dây buôn lậu quốc tế được mệnh danh là “ác ma” với danh xưng “Ngài Lee” rất trịnh trọng. Won Ho đã theo dõi tên này nhiều năm nhưng vẫn không có thêm manh mối nào bởi hắn rất tài tình trong việc giấu kín thân phận của mình, thậm chí là giới tính.

Với sự giúp đỡ của Rak, người duy nhất biết được “Ngài Lee” bí ẩn kia trông như thế nào, Won Ho đã có thể trà trộn vào tổ chức này một cách dễ dàng bằng nhiều thân phận khác nhau. Khi gặp trùm ma túy Trung Quốc Jin Ha Rim (Kim Joo Hyuk), anh đóng giả thành Seon Chang (Park Hae Joon), một thành viên cấp trung của đường dây buôn lậu. Còn khi gặp Seon Chang, anh lại đóng giả làm Jin Ha Rim.

Để khiến Seon Chang không nghi ngờ, Won Ho thậm chí còn liều mạng hít một lượng lớn ma túy. Mọi kế hoạch bị bại lộ khi Won Ho bước vào cuộc thương thảo cuối cùng với Jin Ha Rim ở một căn phòng khách sạn tại Seoul và một cuộc xả súng đẫm máu xảy ra sau đó.

“Believer” Trailer

Hiện tại, Believer vẫn đang tiếp tục được chiếu tại các rạp tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Chia sẻ

Bài viết

Thanh Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất