Phim Ảnh

Thương Ngày Nắng Về: Khánh (Lan Phương) chịu nhiều tủi nhục nhưng vẫn là người hạnh phúc

An Nhiên
Chia sẻ

Dù gặp nhiều biến cố nhưng Khánh (Lan Phương) luôn có gia đình yêu thương và bảo vệ trong Thương Ngày Nắng Về.

Trong Thương Ngày Nắng Về, 3 cô con gái của bà Nga, Khánh là người chịu nhiều tủi nhục nhất. Cô "ăn cơm trước kẻng" nên kết hôn sớm. Vì thế, cô phải sống với người mẹ chồng đáo để và chị chồng tai quái.

Đức (Hồng Đăng) có tính cách mềm yếu nên không thể gánh vác gia đình. Khánh là vợ nhưng phải thay chồng lo lắng mọi việc. Nhưng Khánh có làm tốt đến đâu cũng không được mẹ chồng công nhận. Bà Hiền (NSND Lan Hương) ghét con dâu ra mặt, ngày ngày mỉa mai và dè bỉu cô.

Ngoài mẹ chồng, Khánh còn phải đối mặt với sự cay nghiệt của chị chồng. Thương là con gái bà Hiền nên thừa hưởng toàn bộ tính xấu của mẹ. Cô không những chua ngoa mà còn nham hiểm. Người phụ nữ này dụ dỗ em trai, gài bẫy em dâu, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Vì gả vào nhầm nhà nên cuộc sống của Khánh như địa ngục. Cô phải gánh món nợ hàng trăm triệu của chồng nhưng vẫn mang tiếng lăng loàn. Cô về nhà sống cùng mẹ đẻ trước sự đàm tiếu của bàn dân thiên hạ.

Nhưng khi tổng kết lại, Khánh vẫn là người phụ nữ hạnh phúc. Bởi lẽ, đằng sau những giông bão của cuộc đời, cô vẫn có một mái ấm để trở về.

Ngôi nhà đầy ắp tình thương có mẹ Nga, Trang, Vân và chú Vượng. Đó là nơi mà Khánh luôn được dang tay đón chào và chở che, bảo vệ.

Mỗi lần Khánh gặp chuyện, bà Nga (NSƯT Thanh Quý) sẽ vỗ về an ủi. Vì con, bà sẵn sàng hạ mình để xin lỗi người khác. Tuy nhiên, người mẹ ấy cũng không "hiền" đến mức đứng nhìn con mình bị bắt nạn. Thấy Khánh phải chịu ấm ức, bà đã "xù lông" để bảo vệ đàn con.

Khánh là chủ của một gia đình nhỏ nhưng vẫn là con gái bé bỏng của bà Nga. Và dù cô là chị cả nhưng luôn nhận được sự động viên của 2 cô em gái.

Hôn nhân của Khánh gặp trục trặc, Vân Trang (Huyền Lizzie) đến động viên cô. Thậm chí, khi Đức nợ nần chồng chất, Trang cũng sẵn sàng cho anh rể mượn tiền mà không cần tính toán.

Thời điểm đen tối nhất của Khánh là khi cô bị vu oan tội ngoại tình. Mặc dù bị cả thế giới quay lưng nhưng cô vẫn có một gia đình nhỏ dang tay giúp đỡ.

Vân và Trang cố gắng tìm cách tiếp cận kẻ địch. Cả hai bất chấp nguy hiểm để có thể minh oan cho chị gái. Đây không phải là điều mà ai cũng có thể làm được.

May mắn tiếp theo của Khánh là có người chồng và bố chồng yêu thương mình. Ông Hùng (NSND Trung Anh) tốt tính, hiền lành và biết thấu hiểu. Trong khi Đức ngây ngô, đơn giản nhưng yêu Khánh hết lòng.

Đức không giỏi làm ăn nhưng biết quan tâm vợ. Anh đầu tư mạo hiểm vì muốn đỡ đần Khánh. Chỉ tiếc, anh chưa có đủ sự khôn ngoan để thực hiện điều này.

Ngày Khánh bị Thương lừa, Đức quyết định chia tay. Không phải anh không tin vợ, ngược lại, vì yêu cô nên anh mới ly hôn.

Đức bị chẩn đoán ung thư nên không muốn làm gánh nặng của Khánh. Thời điểm đó, cách duy nhất anh có thể nghĩ ra là đoạn tuyệt quan hệ với cô.

Nhiều người chê Đức hèn và yếu đuối. Tuy nhiên, hành động này đã chứng minh tình yêu thiêng liêng của anh dành cho vợ.

Cuộc đời của Khánh có thể không thuận lợi như nhiều người khác. Hôn nhân của cô cũng gặp trắc trở vì những người ích kỷ và mưu mô.

Tuy nhiên, Khánh vẫn may mắn khi còn gia đình bên cạnh. Và sau những ngày dài mệt mỏi, có một mái ấm luôn sáng đèn chờ cô trở về.

Xem thêm: Phi Thanh Vân lên tiếng về việc cầm mic trở lại nhưng bị... chê

Chia sẻ

Bài viết

An Nhiên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất