Phim Ảnh

'Sông đón trăng lên': Kim So Hyun trở về quê với Na In Woo, cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu bắt đầu

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Tập 10 “Sông đón trăng lên” Công chúa Pyeong Gang (Kim So Hyun) đã bị trục xuất khỏi cung. Trở về quỷ cốc cùng Ondal (Na In Woo) bắt đầu học võ thuật và gây dựng quân đội trong tộc người Sunno để trở về lật đổ Gochuga.

Sông đón trăng lên tập 10 
Tướng quân Go Geon (Lee Ji Hoon) bị Gochuga cấm cung, ông ta biết Go Geon sẽ tới nơi ở của công chúa làm loạn “Nếu con đã gặp con trai của On Hyeop và đốt cháy ngôi làng đó thì công chúa sẽ quay về với con sao?”. Với Gochuga đây không phải chuyện có thể dùng vũ lực để giải quyết, ông ta biết thừa công chúa Pyeong Gang bày trò để hủy quốc hôn. Nhưng Go Geon có vẻ sốc nổi và tàn nhẫn như cha “Không phải đây là cách làm của cha hay sao, chèn ép vương tộc, đổ tội cho tướng quân On Hyeob”. Gochuga một mức muốn tướng quân phải chờ thời cơ “trước khi vung kiếm thì phải có danh phận đã”. 

Gochuga muốn đầy Go Geon ra biên giới, nhưng nhà vua lại giữ anh lại lãnh đạo cấm quân 
Công chúa bị trục xuất khỏi cung 

Tướng quân Go bị đày ra biên giới, trong thiên hạ đồn rằng Gochuga thật tàn nhẫn với con mình. Người có vẻ tiếc nuối nhất là Hae Mo Young “Người buồn vì ta rời xa ư” “Đây đâu phải là chuyện vui”. Nhưng Bệ hạ lại có lòng tin ở Go Geon, anh chính là người đầu tiên báo tin công chúa còn sống. Nên tướng quân đã nhận lệnh của nhà vua trước khi ra biên giới, lãnh đạo cấm quân và dạy võ cho thế tử. Nói đến thể tử Won từ ngày công chúa bị trục xuất khỏi cung, thế tử chỉ nhốt mình ở trong phòng. 

Tướng quân Geon trở thành sư phụ võ thuật của thế tử, liệu có đáng tin 

Nói thêm nhiệm vụ mới của tướng quân Go Geon, liệu đây có phải là trò của Gochuga hay không. Việc đưa Go Geon và biên giới và vô tình được hoàng thượng sắp xếp vào lãnh đạo cấm quân. Nếu là mưu đồ của Gochuga thì gia tộc Gryeo đang thâu tóm toàn bộ quyền lực trong hoàng cung, còn nếu tướng quân Go đáng tin như Hoàng thượng giao trọng trách thì anh là vị cứu tinh duy nhất của nhà vua và gia tộc Goguryeo.  Khi tướng quân nói chuyện với cha “Muốn bắt tướng quân thì phải bắt ngựa trước, thế tử rồi sẽ là vua, con sẽ khiến hoàng cung về phe mình”. 

Công chúa ra mắt mẹ chồng 

Ondal dẫn “vợ” về quỷ cốc và ra mắt mẹ, nhưng mẹ e dè với sự xuất hiện của công chúa “Người đừng làm thế công chúa, người cao quý như công chúa không nên ở đây, sao lại để người làm những việc này chứ”. Ondal chăm sóc “vợ” Pyeong Gang chu đáo khiến cho bà mẹ càng lo lắng cho thằng con ngốc nghếch của mình. Nhưng bà cũng vui vì ít ra con trai bà đã lớn “Sao ngươi lại sang đây, hai người đã thành thân rồi, phải ngủ chung một phòng chứ”. Pyeong Gang bắt Ondal phải đọc tất cả binh pháp cô mang từ trong cung về, để anh học văn, học võ nghệ. 

Trước thì bà e ngại 

Ban đầu mẹ của Ondal còn e ngại vì thân phận công chúa cao quý, không muốn phiền phức mà sợ công chúa trách tội nên bà nhất mực không nhận Ga Jin (tên của công chúa Pyeong Gang). Nhưng sau khi thấy sự thành tâm của công chúa, công chúa muốn bà coi cô là Ga Jin trước đây và là nữ nhân của Ondal mà đối xử với cô như là con dâu trong nhà. Phá bỏ đi rào cản ấy “mẹ chồng nàng dâu” bắt đầu hòa hợp, bà yêu cầu Ga Jin làm những công việc thường ngày như đốn củi, lấy nước, thêu thùa khiến cho Ondal rất thương vợ. Thậm chí hai người còn trao nhau nụ hôn đầu ngượng ngùng, nụ hôn dễ thương chứ chưa phải nụ hôn sâu sắc. 

Sau thì bà bắt công chúa làm đủ mọi việc tới mức tay chân trày xước

Từ đó Ondal được Pyeong Gang luyện võ mỗi ngày, dạy anh cầm kiếm, dạy anh chiến đấu, anh nhớ lại ngày xưa cha nói “Hãy đừng bao giờ động vào kiếm, nếu muốn sống thì hãy giả vờ ngốc ngếch” Nhưng định mệnh đã cho Ondal trở thành hài tử duy nhất của tướng quân thì đó là định mệnh rồi. Pyeong Gang đi gặp trưởng thôn - tộc người Sunno, cô nói với ông hãy tập hợp sức mạnh để khôi phục lại danh dự cho gia tộc Sunno. 

Hạnh phúc bé nhỏ của đôi trẻ 

Hơn nữa trong thời gian trong cung cô phát hiện ra, thế lực đang bị Gochuga và đồng bọn thâu tóm, chơi đùa với chính sự, lợi dụng quyền lực uy hiếp quan lại, buôn lậu hàng cấm và buôn bán tì nữ đến Silla. Vì điều này, cô muốn xây dựng một đạo quân khởi nghĩa để lật đổ Gochuga và những tên nịnh thần phản loạn, nếu để thế này thì gia tộc Goguryeo sẽ mục ruỗng và bị lật đổ. Sau đó, trưởng thôn đã tập hợp tất cả mọi người nói về an nguy của tộc người Sunno. Đã đến lúc tộc người Sunno ngẩng cao đầu và đòi lại danh phận, giải mối oan năm xưa. 

Hae Mo Young liệu có đáng tin? 

Trong cung, Hae Mo Young đưa cho thầy bói rất nhiều tiền, nói với thầy bói hãy làm cho “người đó” mang thai. Chủ tiệm thuốc mà phải nhờ đến thầy bói thì gần như là hoang đường, nhưng cô muốn thầy bói xem thần khí của người đó không thể mang thai cho dù cô đã sắc bao nhiêu thuốc tốt. Hae Mo Young vẫn đang là ẩn số, không biết có đáng tin hay không? cô ấy đang theo phe nào? Thầy bói và Hae Mo Young lén lút điều tra lẫn nhau, ông ta uy hiếp Hae Mo Young là gián điệp của Silla, nhưng Hae Mo Young cũng “không phải dạng vừa”, bắp thóp hắn ta là “Bang chủ của của Cheonjiubang ngụy trang bằng cái mác phục thù và cách làm của các ngươi lợi dụng công chúa để uy hiếp nhà vua, các người còn thắc mắc gì không? . Nhóm sát thủ đuổi theo định ám sát Hae Mo Young nhưng rất may lúc đó kịp tới giải cứu là tướng quân Go Geon. 

Bang chủ sát thủ Chenjiubang sai người ám sát Hae Mo Young 
Sau đó rất may Go Geon đến cứu cô kịp thời 

Còn thế tử bắt đầu học võ với tướng quân Go Geon, khi nghe tướng quân nói về nỗ lực của công chúa khi còn nhỏ muốn học võ để bảo vệ bệ hạ thì thế tử Won đã cầm kiếm lên và nỗ lực học. Bên này, Ondal cũng nỗ lực học võ nghệ dưới sự chỉ dẫn của Ga Jin, thay vào đó cô đã thay anh làm hết việc nhà, cho dù vất vả đến đâu. Có một vị tu hành lạ mặt, đúng hơn là ông ta luôn giấu mặt, người mà lần trước đã giúp công chúa thoát khỏi toán cướp khi bị dính thuốc mê ở trong cung, nay ông ta lại xuất hiện nơi Ondal luyện võ, ông ta chế nhạo cách cầm kiếm của Ondal quá yếu ớt, ông ta dạy cho Ondal về cách đấu kiếm thực sự. 

Ondal vẫn miệt mài luyện kiếm 

Ondal bỗng chốc trở thành hy vọng của Ga Jin và thế tử cũng trở thành hy vọng của bệ hạ. Chờ đến một ngày, đủ lớn mạng rồi thì sẽ quay lại đòi lại công bằng cho Goguryeo. 

Bí mật của Gochuga và hoàng hậu đương triều đã bị vô tình được tiết lộ, hoàng tử chính là con trai của Gochuga và hoàng hậu. Hoàng hậu còn thúc giục Gochuga “hãy đưa con trai chúng ta lên làm vua”. Hãy cùng theo dõi tập mới nhất với Saostar nhé. 

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất