Phim Ảnh

'Sông đón trăng lên': Kim So Hyun công khai Na In Woo là hôn phu 'gạo đã nấu thành cơm'

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Ở tập trước Gochuga (ép hoàng thượng ban hôn và tuyển phò mã cho công chúa. Hắn còn dùng tính mạng của thế tử ra để trao đổi khiến nhà vua buộc phải ra chiếu ban hôn. Tướng quân Go Goen ban đầu phản đối dữ dội nhưng sau đó vì bảo vệ công chúa anh đồng ý với kế hoạch của cha bất chấp sự phản đối của công chúa “Dù trời có sập thì nàng ấy phải thuộc về ta”. Thêm một ứng viên nữa là Ondal, với sự hậu thuẫn của Hae Mo Young, anh trở thành ứng viên phò mã, xuất thân từ là con trai của tướng quân On Hyeob.

"Sông đón trăng lên tập 9. Kim So Hyun có nụ hôn đầu"
Để chuẩn bị cho quốc hôn, các phi tần để chuẩn bị các lễ vật tặng cho công chúa, trong đó sốt sắng nhất là Hoàng hậu, bà ta muốn nhanh chóng cho công chúa là thê tử của tướng quân Go Goen, bớt đi một cái gai cản đường bà ta và Gochuga. Gochuga cảnh cáo công chúa “Nhà vua thật có phúc, khi rất nhiều người ứng tuyển phò mã” Công chúa thẳng thắn đáp trả “Quyền lực của Gochuga ắt hẳn lấn át hết mọi  người, nên ông có thể tùy tiện quyết định cuộc hôn nhân vô lí này, rốt cuộc ông còn muốn gì nữa”. Trước khi rời đi ông ta không quên nhắc nhở, nếu công chúa tiếp tục hành đồng xốc nổi thì sẽ có kết cục không khác gì mẫu thân của mình. 

'Sông đón trăng lên': Kim So Hyun công khai Na In Woo là hôn phu 'gạo đã nấu thành cơm' Ảnh 1

Nhà vua phải trả giá cho những gì mình làm trong quá khứ, ông nhốt mình trong thư phòng nhớ là lời của Gochua “Một nam nhân vì ghen tuông mù quáng mà ra tay sát hại bách tính và tàn sát người vô tội thì có tư cách gì ngồi lên chiếc ghế này?” . Công chúa dần hiểu ra, nhà vua bị ép buộc nên mới ra lệnh ban hôn. Khi công chúa trở về cùng nhà vua và vui mừng vừa sợ hãi, sợ hãi vì sợ tội lỗi ấy bị phơi bày và vui vì hoàng hậu dù có chết vẫn giữ lại máu mủ cho nhà vua. Trước khi trở thành nhà vua thì trước hết ta phải là người cha bảo vệ công chúa và thế tử. Thì ra là vậy? công chúa đã hiểu rõ sự tình. 

'Sông đón trăng lên': Kim So Hyun công khai Na In Woo là hôn phu 'gạo đã nấu thành cơm' Ảnh 2

Ondal thay đổi diện mạo để xứng tầm với ứng viên phò mã, anh thề rằng sẽ bảo vệ Ga Jin (Công chúa Pyeong Gang) và giết chết Go Pyo Won (Gochuga). Ngày ứng tuyển cũng đến, đám con cháu quan lại thấy Go Geon không đến đăng ký thì tỏ ra vui mừng vì có thêm phần trăm cơ hội. Trong dòng người ấy đã có mặt Ondal, Go Goen xuất hiện cuối cùng, có tin đồn rằng tất cả đám con cháu quan lại sẽ bị loại hết. Khi tất cả bị loại thì đương nhiên Go Goen sẽ được chọn. 

'Sông đón trăng lên': Kim So Hyun công khai Na In Woo là hôn phu 'gạo đã nấu thành cơm' Ảnh 3

Hae Mo Young đến gặp công chúa và tiết lộ cho công chúa rằng Ondal đang ở trong cung ứng tuyển phò mã. Ở trong đó có cha của Hae Ji Wol hậu thuẫn, ông ta liên tục khen ngợi sự khôi ngô của Ondal . Ondal xuất hiện với danh phận mới, là tộc người Do Sung và phụ thân là Mok Tae Seon, là một thương nhân. Nhưng lúc Gochuga nói “Đây là cuộc tuyển chọn hoàng tộc sao dám cho kẻ con buôn vào đây”. Lúc này Ondal đã thủ sắt một con nhỏ, định tấn công Gochuga. Hành động này phù hợp với tính cách bồng bột và xốc nổi của Ondal. Sự thật bị tố giác bởi Go Goen, “đây là kẻ trà trộn vào cung”.  Rất may, công chúa tới kịp lúc để giải cứu Ondal. 

'Sông đón trăng lên': Kim So Hyun công khai Na In Woo là hôn phu 'gạo đã nấu thành cơm' Ảnh 4

Sau đó tất cả phải thiết triều giải thích sự việc với nhà vua. Công chúa công khai Ondal là lang quân của mình “Nam nhân này, chính là phu quân của con” Như vậy công chúa đưa cả triều đình vào sự đã rồi. Tin đồn công chúa đã thành thân lan ra khắp hoàng cung. Công chúa nói rằng trong thời gian bị mất trí nhớ đã đến quỷ cốc và thành thân với Ondal, chính là nam nhân đã cứu cô nhiều lần. Trước sự đe dọa của Gochuga và quần thần, Ondal rõng rạc trả lời “ Thần là Ondal con trai tướng quần Gogyreo On Hyeob và sau đó hoàng thượng đã đuổi công chúa và Ondal ra khỏi cung, đây là cách duy nhất để hoàng thượng bảo vệ công chúa và tránh được ban hôn. 

'Sông đón trăng lên': Kim So Hyun công khai Na In Woo là hôn phu 'gạo đã nấu thành cơm' Ảnh 5

Người đau khổ nhất lúc này là Go Goen, vụt mất đi người thương trong tầm tay mà nhìn công chúa Pyeong Gang đi cùng cùng với Ondal đi khỏi đây. Go Goen không đành lòng đuổi theo Ondal để giao đấu tay đôi. Go Geon day dứt “Tại sao? 8 năm này ta chỉ nhìn về phía người, tại sao công chúa lại thành thân?” . Công chúa Pyeong Gang “Quốc hôn và quyền lực, tất cả đều kết thúc rồi, đây không phải là chuyện chúng ta nên bắt đầu”. Go Geon sẵn sàng vì công chúa mà chống lại cha mình, chỉ cần công chúa sai bảo anh sẽ làm mọi thứ, mọi thứ vỡ vụn khi công chúa nói lời xin lỗi và ra đi. 

'Sông đón trăng lên': Kim So Hyun công khai Na In Woo là hôn phu 'gạo đã nấu thành cơm' Ảnh 6
'Sông đón trăng lên': Kim So Hyun công khai Na In Woo là hôn phu 'gạo đã nấu thành cơm' Ảnh 7

Trước khi rời đi Công chúa Pyeong Gang tới tìm Hae Mo Young muốn liên thủ với cô ta tiêu diệt Go Pyo Won, dù mục đích là gì thì Hae Mo Young cũng rất muốn tiêu diệt thế lực Gochuga. Ondal dẫn công chúa về quỷ cốc và vui mừng giới thiệu đây là tân nương của mình. Một chút vui vẻ cho tập 9 “Sông đón trăng lên”, cặp đôi có nhiều khoảnh khắc lãng mạn tại quê nhà thậm chí cặp đôi còn trao nhau nụ hôn đầu. 

'Sông đón trăng lên': Kim So Hyun công khai Na In Woo là hôn phu 'gạo đã nấu thành cơm' Ảnh 8

Kế hoạch “comeback” của công chúa Pyeong Gang (Kim So Hyun) mịt mùng ở phía trước. Hãy cùng Saostar cập nhật tin tức hàng tuần vào thứ 2, thứ 3 trên KBS. 

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất