Phim Ảnh

Review 'Người cần quên phải nhớ': Hoàng Yến và Ngọc Vàng hú hồn với màn lật mặt của 'Hân tiểu tam'

Nguyễn Trần Đăng Khoa
Chia sẻ

Đan xem giữa hài hước, trinh thám và cả tình cảm, "Người cần quên phải nhớ" chắc chắn sẽ là món ăn tinh thần cực kì cuốn hút cho khán giả trong dịp Giáng sinh năm nay.

Dù cho ý tưởng về việc mất trí nhớ tạm thời đã nhiều lần được khai thác trên màn ảnh lớn, nhưng Người cần quên phải nhớ vẫn tìm được hướng đi hết sức duyên dáng của riêng mình để mở rộng đề tài này. Chính việc đan xen nhiều yếu tố với nhau đã khiến diễn biến của bộ phim trở nên vô cùng trơn tru và lôi cuốn. Điều đáng khen trong phim chính là việc lồng ghép những plot twist mà không ai ngờ tới ở cuối phim, khiến tất cả mọi người phải bất ngờ khi biết được sự thật.

Trailer 'Người cần quên phải nhớ' lộ 'twist' to: Tình tay ba giữa Hoàng Yến Chibi, Trần Ngọc Vàng - Huyme Ảnh 18

Diễn xuất của những gương mặt trẻ cũng là một điểm cộng to lớn khác của bộ phim, đặc biệt là màn thể hiện của hai diễn viên chính Hoàng Yến Chibi và Trần Ngọc Vàng. Không chỉ nhận được vô số lời khen về ngoại hình hợp với nhân vật, mà cả hai còn nhận được những đánh giá cao ở tài năng diễn xuất. Nếu Trần Ngọc Vàng có thể mang đến những giây phút cực "nhây nhớt", thì chính Hoàng Yến lại khiến khán giả phải nghẹn ngào bởi diễn xuất tự nhiên và thần thái phù hợp.

Trailer 'Người cần quên phải nhớ' lộ 'twist' to: Tình tay ba giữa Hoàng Yến Chibi, Trần Ngọc Vàng - Huyme Ảnh 19

Khác với những bộ phim Việt khác, khi quá tập trung vào việc phát triển yếu tố hài mà quên đi những thông điệp quý giá, thì có thể nói, Người cần quên phải nhớ đã làm tốt cả hai việc này. 

Trailer 'Người cần quên phải nhớ' lộ 'twist' to: Tình tay ba giữa Hoàng Yến Chibi, Trần Ngọc Vàng - Huyme Ảnh 15

Lưu ý: Độc giả cân nhắc vì nội dung sẽ được tiết lộ!

Thuộc thể loại trinh thám, tình cảm, hài hước, Người cần quên phải nhớ là câu chuyện xoay quanh cô phóng viên đầy nhiệt huyết Loan (do Hoàng Yến Chibi thủ vai). Một ngày nọ, Loan hay tin bố đột ngột qua đời trong bệnh viện tâm thần. Cô nàng chạy đến xác nhận, nhưng phát hiện ra hàng loạt những bí ẩn trong bệnh án của ông.

Trailer 'Người cần quên phải nhớ' lộ 'twist' to: Tình tay ba giữa Hoàng Yến Chibi, Trần Ngọc Vàng - Huyme Ảnh 21

Cuối cùng, Loan quyết định điều tra về quá trình chữa trị của bố cô tại bệnh viện và dấy lên nghi ngờ viện trưởng. Không thể để những bệnh nhân khác bị liên lụy, cô phóng viên muốn phơi bày sự thật được che giấu cẩn thận đằng sau một bức tranh hoàn hảo.

Lúc này, tên trùm ẩn náu trong bệnh viện tâm thần đã "ngửi" thấy mùi không hay và sai tên tên đại ca của băng đảng giang hồ Dũng Răng Vàng (Nguyễn Xuân Phúc) "xử đẹp" Loan. Biết "tân binh" Bình (Trần Ngọc Vàng) muốn trở thành gangster, Dũng Răng Vàng đã lợi dụng anh để hù dọa Loan, hòng mong cô bỏ việc theo đuổi vụ án của mình.

Chưa thể trở thành một giang hồ chính hiệu, bản chất thật của Bình vẫn còn là một chàng trai lương thiện và vô tình say nắng Loan. Tuy nhiên, anh chàng không thể từ bỏ nhiệm vụ được giao. Cố gắng hù dọa "crush" nhưng lại chẳng may ăn một gậy vào đầu, anh mắc phải chứng mất trí nhớ tạm thời.

Vì Bình không có giấy tờ tùy thân, Loan đã ngỏ lời đưa anh "về chung một nhà" để tiện cho việc điều tra sự thật. Trên thực tế, đối với Loan, Bình chính là chìa khóa, mấu chốt để mở ra vụ án. Để Bình tin tưởng, Loan đã nói dối rằng mình là bác sĩ tâm lý và muốn giúp anh lấy lại trí nhớ bị mất đi do vụ tai nạn.

Thế là từ việc làm tay sai cho xã hội đen, Bình chuyển qua phá án với Loan với hy vọng giúp đỡ được cô, cũng như tìm lại những mảnh kí ức đã mất của mình. Đặc biệt, cặp đôi đã nảy sinh tình cảm sau một thời gian ở cạnh nhau.

Cho đến một ngày, Bình lấy lại trí nhớ và biết sự thật Loan đã nói dối, cô chỉ lợi dụng anh để điều tra vụ án, Bình bỏ lại Loan một mình. Loan nhận ra bản thân đã làm sai và đặt vé máy bay để anh đi đến nơi khác, giúp anh thoát khỏi rắc rối từ bọn xã hội đen cũng như cảnh sát.

Dẫu vậy, Bình không bỏ cuộc, không để cô gái mình yêu đối đầu với nguy hiểm ở bệnh viện tâm thần. Anh quyết định ở lại và tiép tục tìm manh mối ở bệnh viện tâm thần.

Với sự giúp đỡ của Mr. Bô (Thái Hòa) - một bệnh nhân tâm thần biết được sự thật, Bình đã thành công trong việc "đánh bại" viện trưởng bệnh viện. Tuy nhiên, viện trưởng hoàn toàn vô tội. Ông ấy không bòn rút tiền quyên góp hay giết các bệnh nhân. Tên trùm thật sự chính là nữ bác sĩ ở bệnh viện tâm thần (do Karen Nguyễn thủ vai) - con gái của viện trưởng cũ. Cô ta chính là người giết chết bố mình và các bệnh nhân khác để lấy nội tạng.

Kết quả, Bình đã lên tiếng khai báo với cảnh sát và chấp nhận kết cục sẽ phải ngồi tù. Hai năm sau, anh được thả và có cái kết viên mãn với Loan.

Theo dự kiến, Người cần quên phải nhớ sẽ khởi chiếu vào ngày 25/12/2020, với sự góp mặt của Hoàng Yến Chibi, Trần Ngọc Vàng, HuyMe, Karen Nguyễn, Xuân Phúc, Thái Hòa, Thanh Thuý, Nguyễn Dương, NSUT Đức Hải và sự xuất hiện đặc biệt của ban nhạc Chillies.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Trần Đăng Khoa

Tin mới nhất