Phim Ảnh

Quang Tuấn x Tro Tàn Rực Rỡ: Tiết lộ bị ám ảnh cảnh cháy, phải làm mình xấu đi cho hợp với nhân vật

Xuân Kỳ
Chia sẻ

Quang Tuấn đã có những chia sẻ trong quá trình tham gia dự án điện ảnh Tro Tàn Rực Rỡ.

Diễn viên Quang Tuấn đã thật sự có một năm rực rỡ trong sự nghiệp diễn xuất của mình khi hàng loạt dự án điện ảnh mà anh tham gia đều gây được nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. 

Đặc biệt bộ phim Tro Tàn Rực Rỡ mà anh tham gia còn nhận được giải thưởng quốc tế, cũng như mang ra giới thiệu với bạn bè quốc tế. Điều này càng chứng tỏ thực lực cũng như cách chọn kịch bản có chiều sâu của nam diễn viên.

Nhân dịp Tro Tàn Rực Rỡ chính thức được công chiếu, SAOstar đã có dịp ngồi lại với diễn viên Quang Tuấn để nghe anh trải lòng khi tham gia dự án điện ảnh này.

Quang Tuấn x Tro Tàn Rực Rỡ: Tiết lộ bị ám ảnh cảnh cháy, phải làm mình xấu đi cho hợp với nhân vật Ảnh 1
Diễn viên Quang Tuấn

- Xin chào diễn viên Quang Tuấn, chúc mừng anh với dự án Tro Tàn Rực Rỡ cuối cùng cũng đã được ra mắt. Anh nghiên cứu nhân vật này như thế nào?

Trong phim Tro Tàn Rực Rỡ, Tuấn đóng vai Tam, chồng của Nhàn do Phương Anh Đào thể hiện. Trong phim có một người con gái chẳng may bị mất và mọi chuyện từ đó xảy ra.

Trong phim này Tuấn phải học nhiều thứ, Tuấn phải xuống địa điểm quay phim trước một tháng để học cách người ta cưa củi, chặt củi để đẩy vào máy cưa. 

Tam làm nghề đốt than, đốt lò mà cái khó phải canh làm sao để nó bằng nhau vì xếp vào lò mới vuông vức được. Ngay cả việc trét đất khi các bạn khán giả coi sẽ thấy anh Tam này có những cảnh xếp củi và tự tay trét đất sét lên lò để lò kín lại, những thứ này đều phải học rất nhiều chứ không phải một hai bữa là làm được. 

Tuấn có nhờ anh chủ lò chỉ giúp mình và anh chủ có nói với mình vô trong lò than, cái củi đước khi đốt cháy sẽ rất nồng, nếu người nào không khéo thì ngồi trong đó lửa tiếng là sẽ bị xỉu, anh chủ nói là nhiều khi anh ấy làm không quen, bị ngợp và phải đi ra ngoài. Mình làm diễn viên phải ở trong đó vì đó là nơi mà Tam mỗi lúc vui buồn sẽ đều vào đó, đó cũng là góc mà anh ấy nằm nên nhiều khi cả ngày phải ở trong đó.

- Vậy khi ở trong cái lò đó Tuấn có gặp phải trở ngại gì không?

May mắn lúc mới đầu vào khoảng 5, 10 phút tôi có cảm giác bị chóng mặt nhưng đến ngày thứ 3, thứ 4 thì nó lại quen dần, cơ thể, cơ địa mình cũng đã chịu được với mùi khói ấy.

- Vì sao anh lại chấp nhận hy sinh cho vai diễn này quá nhiều như vậy?

Đầu tiên là bởi Tuấn rất thích nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, ngay như những vở kịch Đời Như Ý do Tuấn đóng cũng đã từng đoạt giải Huy chương vàng, nam diễn viên xuất sắc nhất giải liên hoan sân khấu kịch nói. 

Tuấn cũng rất đam mê đọc và thích những áng văn của chị Tư. Khi anh Chuyên mời, anh ấy có nói là không tìm được nhân vật Tam và cô Nhàn, tìm mấy năm rồi và anh có hẹn gặp để nói chuyện. Có lẽ là vì anh Chuyên thấy tôi hợp vai nên anh ấy mời. Một phần nữa đó là vì Tuấn muốn được thể hiện vai Tam này bởi vì Tuấn từng đọc tác phẩm này rồi. Khi nhận vai của một phim nào đó Tuấn luôn cố gắng làm hết sức mình có thể.

Quang Tuấn x Tro Tàn Rực Rỡ: Tiết lộ bị ám ảnh cảnh cháy, phải làm mình xấu đi cho hợp với nhân vật Ảnh 2
Quang Tuấn x Tro Tàn Rực Rỡ: Tiết lộ bị ám ảnh cảnh cháy, phải làm mình xấu đi cho hợp với nhân vật Ảnh 3

- Một lần nữa đóng cùng với Phương Anh Đào, anh cảm thấy thế nào về sự kết hợp này?

Ở phim trước, Tuấn từng “truy sát” Phương Anh Đào, còn lần này may mắn hai người được đóng vợ chồng. Tuấn cũng nói vui với Đào rằng hên quá lần này anh không còn cầm dao truy sát em nữa, hai đứa mình được ngủ chung rồi. 

Thật ra Tuấn với Đào rất thân, nói chuyện với nhau cũng nhiều, kể cả những lúc Tuấn đói bụng hay gì đó, Đào rất hay mua bánh tét, bánh ú cho mình ăn cho nên không gặp trục trặc gì nhiều trong lúc quay phim.

- Còn về tạo hình nhân vật Tam, anh đã nghiên cứu nó như thế nào?

Lúc đầu anh Chuyên nói với tôi rằng nhân vật Tam là một người vô cùng tự ti, nhưng anh Chuyên lại nói Tuấn lên hình quá đẹp trai nên anh mới tìm cách để cho tôi xấu đi so với nhân vật. Tuấn có xuống dưới đấy, ăn uống, phơi nắng, chạy xe cởi trần cho nó đen thật đen,… Tuấn nghĩ là do những cái đó, do những ngày mình tiếp cận phim, tiếp cận nhân vật, tìm cảm hứng từ nhân vật, lối sống của nhân vật đã vào người mình nên cuối cùng cũng nhập vai cũng tròn trịa.

- Trong phim có các cảnh cháy, rồi nhà cháy, lúc quay những cảnh đó anh Quang Tuấn có sợ không?

Tôi sợ chứ, thật sự rất sợ. Cái cảnh hai vợ chồng đang đứng nhìn lửa, lúc đầu hai đứa cứ nghĩ nó cũng bình thường thôi nhưng khi lửa phụt lên, nó rất nóng… Ngày đầu tiên mình không chịu được nhiệt hai đứa đã bỏ chạy luôn, nhưng mình tiếp xúc dần mình quen, mình chịu nóng nhưng mà vẫn rất ám ảnh. 

Quang Tuấn x Tro Tàn Rực Rỡ: Tiết lộ bị ám ảnh cảnh cháy, phải làm mình xấu đi cho hợp với nhân vật Ảnh 4

- Lúc nhận kịch bản Tro Tàn Rực Rỡ, anh có nghĩ phim sẽ được mang đi tham dự giải ở nước ngoài không?

Lúc đó tôi không biết bởi vì anh Chuyên cũng không nói gì, anh chỉ nói đây là một dự án mà anh ấp ủ thôi. Trước đó chị Ngọc sản xuất có nói phim này được giải kịch bản xuất sắc nhất LHP Busan nên người ta mới cho kêu gọi đầu tư để làm. Tôi cũng nghĩ đây là một kịch bản tốt, mình may mắn có những vai diễn hay, cốt truyện hay thì mình sẽ cố gắng hết sức. 

- Vậy cảm xúc của anh khi đặt chân đến thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế lúc đó như thế nào?

Tôi cảm thấy rất vui và hãnh diện vì bên đó có rất nhiều nước tham gia, họ cũng rất chỉn chu, họ hưởng dẫn và chỉ mình đi hướng nào cho đúng. Cái Tuấn thích nhất và cảm nhận nhất trong lần này chính là khi mình chiếu phim của mình cho họ coi, họ rất chăm chú, chiêm nghiệm. Ngay cả khi đem phim mình đi chiếu bên đó, chiếu 3 suất cho khán giả coi mà 3 suất không còn vé để mua, khi đó mình cảm thấy rất thích. Còn khi tôi lên trả lời phỏng vấn rất nhiều người muốn biết điều này, muốn biết điều kia, rất nhiều câu hỏi tại sao được đặt ra… lúc đó tôi rất vui. 

Cảm ơn diễn viên Quang Tuấn về cuộc trò chuyện này!

Xem thêm: Nhậm Gia Luân bạo lớn sau 'yêu' Bạch Lộc nhưng giờ chỉ có thể hợp tác với sao nữ tuyến 18?

Chia sẻ

Bài viết

Xuân Kỳ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất