Phim Ảnh

'Hospital Ship': Còn sống là còn hy vọng, dù cho cuộc đời có tồi tệ thế nào, còn hy vọng nghĩa là còn sống

Thanh Long
Chia sẻ

“Còn sống là còn hy vọng” là thông điệp bác sĩ Song Eun Jae muốn nhắn nhủ cho bệnh nhân của mình trong phim "Hospital Ship".

Trong các tập Hospital Ship vừa phát sóng người xem đã vô cùng xúc động trước tình cảm mà bác sĩ Kwak Hyun dành cho người thầy đáng kính của mình, khi anh đến thăm thầy và thấy thầy bất tỉnh dưới sàn nhà anh đã nhanh chóng đưa thầy vào bệnh viện để cấp cứu. Qua quá trình điều trị bác sĩ Song Eun Jae phát hiện thầy Sol Kye Chan đã bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Thầy không có con, vợ thầy vì bị bệnh mà qua đời. Gia đình duy nhất của thầy đó là các em học sinh trong lớp học mà thầy đang theo dạy.

Bác sĩ Kwak Hyun cõng thầy Sol Kye Chan đi cấp cứu.

Theo các bác sĩ mà bác sĩ Kwak Hyun quen biết, trường hợp của thầy Sol Kye Chan dường như đã vô vọng. Tuy nhiên bác sĩ Song Eun Jae đã vô cùng tự tin rằng cô có thể chữa khỏi bệnh cho thầy Sol Kye Chan bằng phẫu thuật cắt bỏ khối u, một phương pháp phẫu thuật hoàn toàn mới, mới chỉ được thử nghiệm trên động vật, chưa được áp dụng thực tế vào phẫu thuật cho người. Phương pháp điều trị mới của bác sĩ Song Eun Jae đã bị các bác sĩ khác phản đối, bác sĩ Kwak Hyun thì cảm thấy rất lo lắng vì phương pháp điều trị này mang tính rủi ro rất cao.

Bác sĩ Song Eun Jae thuyết phục thầy Sol Kye Chan thực hiện phẫu thuật.

Trước lời giải thích và thuyết phục của bác sĩ Song Eun Jae, thầy Sol Kye Chan vẫn cương quyết không chấp nhận phẫu thuật. Thầy tâm sự với cô, dù chỉ còn có thể sống sáu tháng hay cũng có thể chỉ là ba tháng thì thầy cũng coi đó là những ngày tháng đầy trân trọng và quý giá. Thầy muốn dành thời gian còn lại để vui chơi với lũ trẻ và có thể hoàn thành những tập thơ còn dang dở, thầy không muốn người hâm mộ phải chờ đợi. Đối với thầy chết không có gì đáng sợ, chết là quy luật hết sức tự nhiên của cuộc đời này. Khi chết đi thầy có thể ở bên cạnh người vợ quá cố của mình như thầy mong muốn.

Thầy Sol Kye Chan chia sẻ với bác sĩ Kwak Hyun về lý do không chấp nhận phẫu thuật.

Bác sĩ Song Eun Jae nhờ bác sĩ Kwak Hyun thuyết phục thầy của anh.

Nghi ngờ bác sĩ Song Eun Jae đồng ý phẫu thuật cho thầy Sol Kye Chan chỉ vì mục đích cá nhân mà không phải vì sự sống còn của bản thân người bệnh, bác sĩ Song Eun Jae đã vô cùng xúc động chia sẻ mong muốn cứu sống thầy Sol Kye Chan là thật lòng. Cô không muốn bệnh nhân mình có thể cứu mà bản thân lại không làm gì. Dù tỉ lệ thành công chỉ khoảng 10% thì cũng nên thử và cô cho rằng còn sống là còn hy vọng, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Cô không muốn một ai khác kém may mắn như mẹ cô. Nếu cô có thể ở bên mẹ lúc nguy kịch chắc chắn cô đã cứu được mẹ mình.

Bác sĩ Kwak Hyun hiểu được sự chân thành của bác sĩ Song Eun Jae và ôm cô vào lòng.

Sau khi từ chối thực hiện phẫu thuật, thầy Sol Kye Chan có thể thực hiện mong muốn của mình là được ở bên và dẫn các em học sinh của mình đi chơi. Nhưng không may chiếc xe buýt chở thầy Sol Kye Chan cùng các em học sinh, tình cờ bác sĩ Song Eun Jae cũng ở trên chiếc xe đó, bất ngờ xảy ra tai nạn khiến cho rất nhiều người bị thương.

Bác sĩ Song Eun Jae bị thương khi chiếc xe buýt bất ngờ gặp tai nạn.

Trong quá trình tìm kiếm và hỗ trợ cứu chữa cho các em học sinh, thầy giáo Sol Kye Chan phát hiện vẫn còn một em học sinh bị mắc kẹt trong xe buýt. Bác sĩ Kwak Hyun nhanh chóng đi tìm và đưa em ra ngoài. Tuy nhiên chiếc xe bất ngờ di chuyển khiến cho bác sĩ Kwak Hyun và em học sinh lâm vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Liệu bác sĩ Kwak Hyun và em học sinh sẽ an toàn? Thầy Sol Kye Chan có đồng ý phẫu thuật trước tấm lòng muốn cứu sống người bệnh của bác sĩ Song Eun Jae. Chúng ta hãy cùng chờ xem vào các tập tiếp theo.

Hospital Ship hiện đang được phát sóng lúc 22:00 thứ 4 và thứ 5 hàng tuần trên kênh MBC.

Độc giả có thể truy cập TVING để xem lại các tập phim Hàn Quốc hoặc theo dõi thông tin phim tại Ghiền phim Hàn.

Chia sẻ

Bài viết

Thanh Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất