Phim Ảnh

Hari Won, quản lý và những lần 'vạch mặt' nhau trước công chúng

Tiến Đạt
Chia sẻ

Những trò "tố cáo" lẫn nhau của Hari Won và chị quản lý của mình luôn khiến các fan thích thú và hưởng ứng nhiệt tình.

Mối quan hệ giữa nghệ sĩ và quản lý luôn gắn kết mật thiết với nhau. Chắc chắn rằng không một ca sĩ hay diễn viên hoặc người mẫu nào có thể thành công rực rỡ nếu thiếu bàn tay của người quản lý hoặc ekip phía sau. Họ là người kiểm soát hình ảnh, vẽ ra kế hoạch tương lai cũng như chu toàn mọi thứ hậu trường để nghệ sĩ chỉ phải để tâm vào một điều duy nhất: Chuyên môn. Cũng chính vì vai trò quan trọng của quản lý như thế nên những người làm công việc này thường căng thẳng và áp lực hơn cả nghệ sĩ khi phải để ý mọi tiểu tiết từ trang phục, make-up cho đến cách ứng xử, trả lời phỏng vấn và những sản phẩm được tung ra thị trường.

Tuy nhiên, không phải lúc nào giữa nghệ sĩ - quản lý đều chỉ tồn tại sợi dây gắn kết là công việc. Có những cặp đôi thân thiết với nhau như anh chị em trong gia đình, mặc dù không cùng máu mủ ruột thịt. Nhưng, thân đến mức “lầy lội”, sẵn sàng “vạch mặt” nhau trước mọi người thì hẳn rất hiếm hoi. Nhắc đến điều đó, nhiều khán giả sẽ dễ dàng nhớ ngay đến Hari Won và quản lý Đỗ Hoàng Vũ - hai nhân vật luôn đưa nhau ra làm “trò mua vui” cho người hâm mộ.

Hari Won và ekip của mình.

Mới đây, trên fanpage hơn 6 triệu người theo dõi của Hari Won đã đăng một video-clip “tự hại” hình ảnh của mình. Theo đó, nữ diễn viên 49 ngày 2 đã chơi trò cá cược với quản lý của mình và thua… 3000 Đài Tệ. Hari Won tức tối vì “cá tiền là chuyện của bạn với tui, tại sao bạn lại cho khán giả biết vậy?”. Thậm chí, cô nàng còn khẳng định “Mình là đứa ngu, mắc gì cá tiền với bà Vũ, lúc nào cũng thua mà lại chịu cá tiền”. Giọng ca Cuối cùng anh cũng đến vò đầu bức tai và trách mình đã để thua số tiền gấp 10 lần chi phí tiêu xài mỗi ngày.

Hari Won bị quản lý vạch trần thua cá cược.

“Biết cá cược sẽ thua vậy mà vẫn cá”.

“Cống nộp tiền thua cá cược”.

“Chị đi ra đi”.

Đây không phải lần đầu tiên quản lý Đỗ Hoàng Vũ “công khai” tật xấu của nghệ sĩ nhà mình trước khán giả. Tại sự kiện họp báo phim Xưởng 13 do Tuấn Trần đóng cùng Trương Mỹ Nhân, Hari Won cũng đã bị chị quản lý livestream cảnh cô ăn uống hăng say: “Hari ơi, cái bánh này là cái thứ mấy rồi vậy em?”. 

Thế nhưng Hari Won cũng “không phải dạng vừa đâu” khi cô nàng đôi lần “tố cáo” quản lý của mình. Tại buổi livestream phỏng vấn với diễn viên Tuấn Trần trên SAOstar, nữ diễn viên cho biết: “Ý tưởng thực hiện phim Thiên Ý là của chị Hoàng Vũ đưa ra. Lúc đầu nghe cũng xuôi tai, thế nhưng càng về sau càng tốn nhiều chi phí thế nên Hari vô cùng sợ hãi. Tất cả cũng là do chị quản lý ấy”. Sau đó cô nàng còn nhắn nhủ người quản lý của mình: “Chị ơi chị đừng có than nha, vì chị bày ra hết đó chứ không phải em, vậy nên chị cố gắng mà đi làm nha”. 

Một câu chuyện thú vị và không kém phần “hại”.

Có thể nói, mối quan hệ thân thiết như chị em ruột thịt của Hari Won và người quản lý của mình đã mang đến nhiều tiếng cười cho người hâm mộ. Rất nhiều fan hưởng ứng những lần “tố” nhau, vì thông qua đó, họ nhìn thấy được sự gần gũi, dễ thương trong đời sống thường ngày của nữ diễn viên Chàng trai năm ấy. 

Chia sẻ

Bài viết

Tiến Đạt

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất