Phim Ảnh

Đinh Y Nhung: 'Ở tuổi đẹp nhất của người phụ nữ, tôi mất bố mẹ'

Tôn Nghệ Trân
Chia sẻ

Đinh Y Nhung đã có những chia sẻ thú vị với SAOstar về hành trình hơn 20 năm làm nghề và cuộc sống hiện tại bên chồng và con gái.

Đinh Y Nhung được xem là bảo chứng diễn xuất của địa hạt phim ảnh, từ thời Lấy Chồng Người Ta đến Mẹ Ơi, Bướm Đây!, với BST cúp vàng danh giá từ Cánh Diều đến Bông Sen Vàng. 

Trong buổi trò chuyện cùng SAOstar mới đây, Đinh Y Nhung đã có những chia sẻ đáng chú ý về sự nghiệp diễn xuất và cuộc sống riêng. Trong đó, câu chuyện cảm động về hành trình đứng lên sau biến cố gia đình của Đinh Y Nhung, khiến người nghe càng trân quý, khâm phục cô hơn.

Đinh Y Nhung: 'Ở tuổi đẹp nhất của người phụ nữ, tôi mất bố mẹ' Ảnh 1
Đinh Y Nhung trẻ đẹp ở tuổi ngoài 40.

“LÝ HẢI DỄ THƯƠNG, MINH HÀ GIỎI VÀ THÔNG MINH”

- Xin chào Đinh Y Nhung, chúc mừng vai diễn mới của chị nhận được đánh giá tích cực sau khi ra mắt. Là người từng 2 lần hợp tác với đạo diễn Lý Hải, chị có nhận xét thế nào về đàn anh?

Anh Hải ngoài đời rất dễ thương, xem mọi người như người thân trong gia đình. Còn khi lên set quay, anh ấy rất nghiêm túc, để làm sao cho nhân vật trở nên chỉn chu nhất. Khi thấy diễn viên thể hiện chưa được, anh ấy sẽ yêu cầu diễn lại, 10 lần hơn là chuyện bình thường. 

Tôi thấy may mắn khi được hợp tác với anh lần hai. So với trước đây, anh Hải gần như không thay đổi quá nhiều, vẫn nghiêm túc, yêu thương mọi người như thế. Khi làm việc với các đạo diễn, tôi học được từ mỗi người một chút. Ở Lý Hải, tôi khâm phục anh khi đã biến các nhân vật trở nên gần gũi, y hệt một gia đình ngoài đời thực.

- Khi đóng vai vợ Lý Hải, chị có ngại Minh Hà ghen không?

Tôi nghĩ, Minh Hà là cô gái rất giỏi và thông minh. Tôi và Lý Hải làm vợ chồng trong phim mà thôi, cũng chỉ xuất hiện cùng nhau trong một vài phân cảnh. Khi lên trường quay, tất cả mọi người đều trong tâm thế cống hiến hết mình cho công việc nên tôi nghĩ không có vấn đề gì to tác cả. 

- Sự nghiệp của chị có nhiều vai diễn dữ dội, tuy nhiên sau khi xem Lật Mặt 7, nhiều người cho biết, họ cảm thấy nhân vật này khá nhẹ nhàng so với khả năng của Đinh Y Nhung, chị cảm nhận thế nào? 

Đâu có nhẹ đâu, nhân vật này thiên về cảm xúc nhiều. Nói chung mỗi vai diễn, mang đến cho mình cảm xúc khác nhau. Có những phim thì nhân vật có số phận éo le hơn, khắc khổ hơn, bi kịch hơn. Đương nhiên tôi không có ý so sánh giữa các vai diễn vì mỗi nhân vật có một cảm xúc riêng. 

Đối với một diễn viên mà nói, việc nhận và thể hiện vai diễn một cách tròn trịa là không hề dễ dàng. Tôi phải thực sự tập trung để làm sao vai diễn của mình trở nên hoàn hảo nhất. 

Vai diễn trong Lật Mặt 7 khác với những vai diễn khác ở chỗ, nó thiêng về tình cảm gia đình. Khi xem, tôi và các anh em phần nào khiến mọi người tin, tất cả là anh chị em ruột thịt trong gia đình. Trước khi quay, mọi người cũng đã bàn bạc với nhau để mọi thứ trở nên tự nhiên, chân thật nhất. Thấy vậy thôi chứ nhân vật này không dễ đâu nha. 

Đinh Y Nhung: 'Ở tuổi đẹp nhất của người phụ nữ, tôi mất bố mẹ' Ảnh 2
Đinh Y Nhung: 'Ở tuổi đẹp nhất của người phụ nữ, tôi mất bố mẹ' Ảnh 3
Tạo hình nhân vật Ba Lành của Đinh Y Nhung trong Lật Mặt 7.

- Tại sao Đinh Y Nhung lại đồng ý nhận vai Ba Lành trong khi đất diễn của nhân vật không nhiều bằng những vai diễn trước đó chị từng thể hiện?

Thật ra khi đọc kịch bản, tôi thấy Ba Lành cũng là một nhân vật thú vị, khiến cho mình đồng cảm. Ví dụ như trong phim, có những cảnh như con đi bệnh viện, ngoài đời mình cũng có khoảng thời gian đó. 

Ai cũng có một gia đình để nương tựa những lúc mệt mỏi, bế tắc và cha mẹ là nhà để mình trở về. Khi quyết định nhận vai, mình không nghĩ đó là vai lớn hay nhỏ, vai dài hay ngắn. Mà quan trọng là mình phải cảm nhận được vai diễn, mình đến với nhân vật bằng cái tâm của một người diễn viên.

- Khi vào vai trong Lật Mặt 7, chị vừa là người con gái, vừa là người mẹ đầy lo toan, vừa là người vợ của anh chồng say xỉn như vậy thì chị lấy chất liệu ở đâu để nhập vai? 

Thật ra nhân vật này thì ngoài đời có rất nhiều hoàn cảnh giống như vậy để mình nhìn vô mình hóa thân nhân vật, nhưng nhìn chung cũng khó chứ không phải dễ. Ở quê thì mình gặp nhiều lắm, tôi từng nhìn thấy hình ảnh các chú say xỉn vừa đạp xe vừa chửi bới. Rồi các cô vợ thì cũng có những hoàn cảnh khác nhau. Có người thì khẳng định: “Tao không chịu khổ đâu, tao quýnh luôn”, nhưng có nhiều người họ lại chọn cách chịu đựng. 

Nhiệm vụ của tôi là làm sao cho nhân vật của mình chân chất, bình dị nhất, để khán giả tin đó là nhân vật chứ không phải Nhung ngoài đời. Sau khi phim chiếu, tôi cũng rất vui khi mọi người hoàn toàn không nhận ra danh tính diễn viên đóng vai cô Ba Lành. Tôi có chụp lại một số bình luận thú vị của khán giả bên dưới hình ảnh của mình như: “Cô Ba Lành đây á hả?” hay “Cô này đóng vai gì trong Lật Mặt 7 mà mình không biết?”. 

Hôm trước, khi giao lưu ở Vũng Tàu, có người chỉ tôi rồi hỏi: “Có biết người này là ai không?” thì chỉ có 3 người giơ tay vì không nhận ra Ba Lành. Đó là điều tôi rất thích bởi mình đã được là nhân vật, không phải Đinh Y Nhung nữa. Tôi phải tìm mọi cách để hóa thân vào nhân vật một cách tự nhiên nhất và cuối cùng thì có khoảng 90% khán giả không nhận ra Nhung khi đóng Ba Lành. 

“MẤT ĐI CHA MẸ Ở TUỔI ĐẸP NHẤT CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ CÀNG KHIẾN TÔI PHẢI MẠNH MẼ”

- Làm con của nghệ sĩ Thanh Hiền, Đinh Y Nhung cảm nhận sợi dây liên kết giữa hai mẹ con thế nào?

Má Thanh Hiền là người rất tuyệt vời. Hai má con hồi xưa từng làm phim truyền hình với nhau rồi, cho nên khi tái hợp thì không mấy bỡ ngỡ. Khi đối diễn, hai má con rất ăn ý, như người thân ruột thịt vậy đó. 

- Khi thể hiện những phân cảnh cảm động trong phim, có khi nào chị thấy nhớ mẹ không? 

Có chứ, nhất là ở những phân đoạn gia đình sum họp, tự nhiên mình bị buồn. Ai cũng muốn có cha, có mẹ, ai cũng muốn Tết được chạy về bên gia đình. Trong mười mấy, hai chục năm qua, Nhung bị chạnh lòng. 

Tuy nhiên, chỉ trong tích tắc, tôi tự trấn an rằng, mình đang quay phim, đang hóa thân vào nhân vật nên không thể xao lãng được. Mình là con người mà, cũng có lúc tâm trạng vui buồn bất chợt, nhưng Nhung luôn cố gắng lấy lại phong độ liền. 

- Mất ba mẹ từ sớm, không có chỗ dựa tinh thần, cô gái trẻ Đinh Y Nhung năm đó có nhận những lời mời gọi khiếm nhã không?

Trước đây, Nhung không có bạn bè nhiều, chủ yếu chỉ lo đi học, đi làm để lo cho cuộc sống thôi. Nên Nhung không phải đón nhận những lời mời gọi nào hết. 

- Mất mát từ quá khứ có ảnh hưởng gì đến suy nghĩ về tương lai của chị sau này, ví dụ khi có con thì sẽ bù đắp, chăm sóc cho con nhiều hơn? 

Năm ba mẹ mất thì mình vẫn còn khá trẻ, thật ra cái tuổi đó là tuổi đẹp của người phụ nữ. Sau đó, tôi đi làm, rồi yêu đương và lập gia đình. Có rất nhiều thứ hối tiếc để nói về Nhung của thời điểm đó. Thứ nhất là mình chưa thành công, thứ hai là mình chưa trả hiếu cho cha mẹ, thứ ba là mình còn bấp bênh.

Nhung lúc đó lì lợm lắm, không cho phép mình ngã, bằng mọi giá phải tiến về trước dù có hàng ngàn chông gai ngăn cản. Có lúc tôi bị người này cười, người kia mỉa, nhưng mà mình vẫn cố bước đi. Người ta có cười thì cũng không mang lại cho mình được gì, tôi chỉ biết làm hết khả năng để lo cho bản thân, lo cho em của mình. 

Hiện, con cái Nhung đã đi nước ngoài rồi. Bé đang học đại học về âm nhạc, còn em mình cũng đã lớn rồi. Đối với Nhung ngay lúc này thì không phải thành công hay hoàn hảo lắm, nhưng ít nhất là tôi đã cố gắng để tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. 

Mất cha, mất mẹ, đối với một người hai mươi mấy tuổi thì điều cần nhất lúc đó là có được gia đình ở bên. Nhưng mình không có chỗ dựa tinh thần thì càng phải mạnh mẽ hơn nữa. Tôi tự gặm nhấm nỗi đau mất người thân trong một thời gian dài, có khi đến cả bạn bè cũng không hề biết. 

Một thời gian sau, bạn bè thời và mọi người mới biết. Còn người hâm mộ, đồng nghiệp trong nghề gần như không biết chuyện ba mẹ Nhung mất sớm, chỉ có vài người chơi thân với nhau biết thôi. Sau này, dần dần tâm lý dần ổn định thì mình mới bắt đầu chia sẻ. 

“CON ĐI DU HỌC, TÔI DẶN BÉ CÁI GÌ KHÔNG TỐT THÌ MÌNH BỎ QUA”

- Đinh Y Nhung từng tiết lộ mình rất thân với con gái. Có vẻ như quyết định để con đi du học là không hề dễ dàng?

Thật sự là không có ba mẹ nào muốn con mình đi xa, nhưng việc du học lại là quyết định của bé. Con Nhung bày tỏ muốn học đại học ở nước ngoài và muốn đi sớm để thực hiện ước mơ. Nhưng lúc đó con còn nhỏ quá, phải đợi đến năm con 17 tuổi thì Nhung mới quyết định cho bạn nhỏ đi. 

Con cái từ nhỏ ở với bố mẹ giờ lại đi xa thì tất nhiên người làm cha làm mẹ cùng phải thấy sốc, thấy buồn. Nhưng Nhung hoàn toàn tôn trọng quyết định của con về việc chọn ngành nghề và tương lai của mình. Ba mẹ sẽ đứng sau và là người đưa cho con những lời khuyên và chỉ có thể đồng hành cùng con tới một mốc thời gian nào đó. Về sau, con phải đi làm và tự có trách nhiệm với cuộc đời của mình. 

- Có con gái đang ở tuổi lớn lại xa bố mẹ và tiếp xúc một nền văn hóa phương Tây cởi mở, Đinh Y Nhung đã khuyên dạy và đồng hành với con như thế nào? 

Ngay khi ở Việt Nam, con gái Nhung đã được theo học trường quốc tế. Hai mẹ con cũng có rất nhiều dịp để tâm sự và chia sẻ với nhau. Ngay từ nhỏ, Nhung đã cho bé được tiếp xúc song song giữa hai nền văn hóa để con không bỡ ngỡ. 

Mình là người Việt nên đương nhiên vẫn dạy con theo văn hóa Á Đông là chủ yếu. Nhung vẫn luôn tạo điều kiện để con cảm nhận những nét đẹp trong nền văn hóa quê hương. Văn hóa phương Tây thì xa lạ hơn nhưng Nhung cũng khuyên con rằng điều gì hay thì mình học hỏi, cái gì không tốt thì mình nên bỏ qua. 

Tất nhiên mình không thể theo sát con, nhất là khi bé đang ở độ tuổi mới lớn, có nhiều sự hiếu kỳ. Tuy nhiên, Nhung cũng không quá lo lắng vì qua quá trình học tập ở các trường quốc tế, bé cùng đã được làm quen dần với văn hóa phương Tây. Bé muốn làm bạn với mẹ nên có nhiều thứ bé muốn hỏi, muốn tiếp thu thì hai mẹ con lại ngồi xuống chia sẻ, tâm sự với nhau. 

Nhung tin, con luôn tỉnh táo để đưa ra những quyết định cho bản thân mình. Nhung không dám nói trước, nhưng hiện tại con vẫn luôn biết nói cảm ơn, xin phép trước khi làm bất cứ điều gì nên mình vẫn rất tin tưởng con. 

Đinh Y Nhung: 'Ở tuổi đẹp nhất của người phụ nữ, tôi mất bố mẹ' Ảnh 4
Con gái Đinh Y Nhung đang du học ngành âm nhạc.

- Chị nhận xét thế nào về tính cách của con gái? Phải chăng bé là phiên bản nhí của chị?

Con gái Nhung có nhiều nét giống mẹ. Đặc biệt là ở nét cá tính, mạnh mẽ. Mình và ông xã tiếp cận với con như những người bạn, lúc con cần thì hai vợ chồng luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ. 

- Vì sao vợ chồng chị chỉ sinh 1 bé? Đây là quyết định của chị hay của ông xã?

Nhung nghĩ, nguyên nhân lớn nhất là do công việc quá bận rộn. Mình cứ vừa lên kế hoạch sinh bé thứ hai thì lại có thêm dự án mới. Mà mỗi dự án thì lại kéo dài ít nhất từ 2-3 tháng. Thời gian kéo dài khiến cho kế hoạch sinh em bé của hai vợ chồng cũng bị ảnh hưởng. 

Bên cạnh đó, sức khỏe của Nhung cùng không cho phép mình có thể có con thứ hai dễ dàng. Sau nhiều cố gắng thì hai vợ chồng cùng đồng ý rằng, có một cô công chúa đã là niềm hạnh phúc lớn lao rồi. 

- Theo dõi mạng xã hội của Đinh Y Nhung, có vẻ như chị ít khi đăng ảnh gia đình?

Trên mạng xã hội, mình thường đăng tải ảnh cùng bạn bè và công việc thôi. Thi thoảng, mình cùng chia sẻ hình ảnh chồng và con, nhưng rất hạn chế. Nhung muốn cất riêng gia đình của mình ở một góc nào đó, để khi mình về nhà mình có thể sống trọn vẹn với mái ấm ấy.

- Cả Nhung và chồng đều là người nổi tiếng, vậy thì Nhung làm cách nào để bảo vệ con khỏi những thị phi bủa vây showbiz?

Hai vợ chồng luôn muốn con được sống và phát triển theo cách tự nhiên nhất. Vì bé không thích chia sẻ hình ảnh công khai lên mạng xã hội nên mình cũng rất tôn trọng con. 

“KHÔNG CÓ CHUYỆN TÔI NHÕNG NHẼO VỚI ÔNG XÃ TRÊN PHIM TRƯỜNG”

- Sau nhiều năm hôn nhân, chị nhận thấy ông xã có gì thay đổi so với hồi mới yêu? Hai vợ chồng thường hâm nóng tình cảm bằng cách nào?

Bây giờ, hai vợ chồng già hết rồi, chỉ tập trung lo cho con thôi. Cũng như nhiều cặp đôi khác, lúc mới yêu tất nhiên là ai cũng lãng mạn, ai cũng trẻ trung, thường dành cho nhau những điều đặc biệt. Bây giờ thì ai cũng có tuổi hết rồi, chúng tôi đang sống một cách êm đềm, lo cho sức khỏe của đối phương, cùng nhau chăm sóc con cái và tiếp tục sự nghiệp diễn xuất.

Chúng tôi dành hầu hết thời gian để đi làm, nhưng nếu rảnh, tôi thấy chuyện hẹn hò cũng tốt. Khi về nhà, vợ chồng tôi cũng như bao gia đình khác, nếu có thời gian thì chắc chắn sẽ hâm nóng tình cảm thôi. 

Về các bữa ăn trong gia đình, ai rảnh thì người đó sẽ nấu. Bình thường, khi đi làm, chúng tôi sẽ ăn cơm với đoàn, nếu ông xã thèm món gì thì anh ấy sẽ tự vào bếp. Lâu lâu, tôi cũng trổ tài làm những món ăn bình dị, truyền thống của dân tộc mình.

- Quá trình Đinh Y Nhung casting cho phim của ông xã diễn ra như thế nào? Nhiều người cho rằng, chị là người nhà nên sẽ có sự ưu ái nhất định.

Sự thật là lúc nào tôi cũng phải casting cả. Ở mỗi dự án, thường thì anh ấy sẽ có ít nhất là 3 “option” cho một nhân vật, rồi mới bắt đầu chọn. Việc tôi tham gia casting là để xem mình có hợp vai, đủ lực để thể hiện nhân vật đó hay không, chứ không phải là người nhà mà được ưu ái đâu. Ông xã cũng mời nhiều diễn viên khác tham gia phim của mình, trong chục phim thì Nhung chỉ xuất hiện ở 1 - 2 phim thôi.

Đinh Y Nhung: 'Ở tuổi đẹp nhất của người phụ nữ, tôi mất bố mẹ' Ảnh 5
Đinh Y Nhung bên chồng - đạo diễn Lưu Huỳnh.

- Có bao giờ hai vợ chồng xảy ra xích mích trong quá trình làm việc chung? Khi diễn cảnh thân mật với bạn diễn nam, chị có sợ chồng ghen không?

Tôi nghĩ ông xã sẽ hiểu, khi quay phim, mình tập trung vào nhân vật chứ đâu có làm gì bậy bạ đâu. Đặc biệt hơn, anh ấy còn làm trong nghề nữa. Khi ra set quay, cả hai chỉ tập trung làm việc mà thôi, lúc này, chúng tôi ở 2 vai trò diễn viên - đạo diễn, chứ không còn là vợ chồng nữa. 

Tuyệt đối không có chuyện tôi nhõng nhẽo trên phim trường, hay đòi ông xã mua nước cho đâu. Khi đến giờ ăn, phần ai người nấy ăn, tôi nghĩ đây là chuyện tốt, vì mình đã tự lập trong chính công việc của mình.

- Khi đề cập đến những “chị đại” trong lĩnh vực diễn xuất, cái tên Đinh Y Nhung được nhắc đến nhiều. Nhìn lại chặng đường làm nghề với nhiều giải thưởng quý giá, chị hài lòng và tiếc nuối điều gì?

Tới giờ phút này, Nhung hài lòng vì tổ nghiệp đã cho tôi những vai diễn mà mình ao ước, cộng thêm nhiều may mắn trong nghề. Bên cạnh đó, tôi biết ơn vì được nhiều đồng nghiệp yêu thương và giúp đỡ mình. 

Về tiếc nuối, thì có lẽ mình tiếc vì bản thân chưa đến gần với khán giả, hình ảnh của mình cũng không được lan rộng. Tuy nhiên, Nhung nghĩ, nếu mọi người yêu thương thì sẽ biết và nhớ đến mình thôi. Chẳng hạn như với má Hai (nghệ sĩ Thanh Hiền), năm nay má đã 72 tuổi vẫn được nhiều khán giả yêu mến. Dù mình ở độ tuổi nào đi chăng nữa, mình làm nghề chậm hơn một chút thì cũng không sợ, miễn sao mình được tổ yêu thương, có những vai diễn hay là hạnh phúc rồi. 

Có nhiều khán giả cho biết đã yêu thương tôi từ hồi phim Lấy Chồng Người Ta (2012) ra mắt. Tôi rất biết ơn những ai đã đồng hành cùng mình sau một chặng đường dài làm nghề, dõi theo mình dù là vai lớn hay nhỏ. Chỉ cần mình cố gắng, sớm hay muộn rồi cũng được khán giả đón nhận.

- Từng đảm nhiệm nhiều vai diễn dữ dội trong sự nghiệp, còn dạng nhân vật nào Đinh Y Nhung khao khát được thể hiện không?

Có một số dạng vai khó đối với khả năng của mình, chẳng hạn như hài và hành động. Với mảng hài thì chắc tôi không hài nổi, nhiều người nhìn vào bảo tôi hợp vai bi. Bên cạnh đó, tôi cũng là diễn viên tay ngang nên khó kham nổi mảng hành động. 

Tuy nhiên, là một diễn viên, tôi luôn trong tâm thế chờ cơ hội đến, đồng thời muốn thể hiện những dạng vai mà mình chưa từng thử qua. Tất nhiên, điều đó chỉ là mơ ước thôi, còn kết quả thế nào thì trong tương lai sẽ rõ.

- Quay phim liên tục như vậy, nhiều người đồn Đinh Y Nhung đắt show lắm, còn là đại gia ngầm của Vbiz?

Về khoản “đắt show” thì không phải đâu, ai cũng muốn có công việc để làm hằng ngày, với một diễn viên như Nhung thì công việc đó là đi diễn. Về sự giàu có thì hiện tại tôi thấy mình sống đủ. 

- Vì sao chị quyết định tham gia những vai diễn nặng đô, nhận các tựa phim có dàn cast và đội ngũ sản xuất không quá “khủng”. Không phải đi theo hướng thương mại thì tên tuổi sẽ dễ bật lên hơn sao?

Bản thân Nhung không phải là tên tuổi hot ở phòng vé, nên mình đi theo hướng thương mại khá khó. Ai nhìn tôi cũng cho rằng mình sẽ đóng vai bi, thiên về tâm lý, khắc khổ nhiều. Tôi thấy mình chưa đủ trình với danh xưng ông hoàng, bà hoàng phòng vé, bởi nó rất khó, vì ngoài diễn xuất ra còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm.

- Một “bảo chứng” diễn xuất như Đinh Y Nhung mà kết hợp với đạo diễn nghìn tỷ như Trấn Thành sẽ dễ tạo nên một siêu phẩm, nhiều khán giả mong mỏi điều đó. Chị cảm nhận thế nào?

Thôi để tương lai, vũ trụ sẽ trả lời giùm mình.

Cảm ơn Đinh Y Nhung đã chia sẻ!

Xem thêm: Ngân 98 - Lương Bằng Quang sau drama với Nam Em: 'Có lúc tôi sợ ra đường họ đánh tôi' | SaoTalk

Chia sẻ

Bài viết

Tôn Nghệ Trân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất