Tạp chí điện tử Saostar
treding Đảo thiên đường bão lũ miền bắc sập cầu Phong Châu
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Phim ảnh

Đi giữa trời rực rỡ: Không phải Chải, đây mới là người đàn ông lý tưởng của hội chị em

Xuất hiện người đàn ông được khán giả yêu thích hơn cả Chải trong Đi giữa trời rực rỡ.

Bộ phim Đi giữa trời rực rỡ tiếp tục nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả bởi loạt tình tiết hấp dẫn, lôi cuốn cùng dàn diễn viên có thực lực. Bên cạnh đó, tựa phim cực kỳ được lòng khán giả với chuyện tình yêu dễ thương của Chải và Pu (Long Vũ và Thu Hà). Ngoài sức hút đến từ 2 nhân vật chính, dàn nhân vật phụ cũng gây ấn tượng và một trong số đó là ông Chiểu - bố Chải do NSƯT Hoàng Hải thủ vai. Thậm chí, nhiều khán giả còn cho rằng ông Chiểu mới chính là người đàn ông lý tưởng để lấy làm chồng chứ không phải Chải. 

Đi giữa trời rực rỡ: Không phải Chải, đây mới là người đàn ông lý tưởng của hội chị em Ảnh 1

Trong phim, ông Chiểu là đại gia bất động sản, có xe máy đẹp, có nhà gạch khang trang. Sự giàu có của ông Chiểu có thể thấy rõ qua những tuyên bố nhà không có gì ngoài tiền của Chải như “Nhà mình là nhà giàu nhất thì cũng phải có con dâu giỏi nhất chứ”, “Mày không biết là nhà tao trải đến tít tận cùng con suối kia à?”, “Pu chấp nhận lấy tôi đi! Tôi cho Pu đầy tiền!”,...

Không chỉ giàu có, ông Chiểu còn là người rất yêu thương vợ con. Vợ ông mất sớm, để lại ông một mình nuôi cậu con trai Chải từ nhỏ. Dù có điều kiện, ông Chiểu không lấy vợ mới mà quyết định ở vậy nuôi con. Dù cậu con trai sau khi khôn lớn ham chơi, lười lam, ông vẫn hết mực cưng chiều Chải như muốn bù đắp cho cậu sự thiếu thốn tình thương người mẹ. 

Đi giữa trời rực rỡ: Không phải Chải, đây mới là người đàn ông lý tưởng của hội chị em Ảnh 2
Ông Chiểu khi dấu trong lòng khán giả vì sự yêu thương dành cho con trai.

Khi biết con đem lòng yêu thương say đắm cô bé Pu, con của nhà đang mắc nợ mình, ông Chiểu vẫn hết lòng chiều theo ý con, thậm chí sẵn sàng xóa đi số nợ nếu Pu chấp nhận về làm con dâu ông. Khi quý tử bỏ lên nhà Pu "ở rể", là một người cha, ông Chải hết mực lo lắng cho tình hình của con. Ông thậm chí còn soạn đồ lên cung ứng cho Chải, đồng thời dặn dò Pu về chế độ ăn uống sinh hoạt của cậu con trai. 

Đi giữa trời rực rỡ: Không phải Chải, đây mới là người đàn ông lý tưởng của hội chị em Ảnh 3

Qua loạt chi tiết trên, có thể thấy nhân vật ông Chiểu được biên kịch xây dựng rất có chiều sâu. Dù không phải nhân vật chính như Chải nhưng ông Chiểu vẫn gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả bởi sự giàu có, tài ăn nói khéo léo và đặc biệt là tình yêu thương vợ con. 

Trong diễn biến của tập phim mới nhất, gia đình Chải chính thức gặp biến cố lớn. Cụ thể, bấy lâu nay, ông Chiểu vẫn đi mua đất của các nhà trong bản. Mục tiêu của ông Chiểu - như Chải từng nói - là để làm homestay, kinh doanh du lịch. Mọi việc với ông Chiểu dường như khá thuận lợi. Ông có tay chân trong bản đi hỏi chuyện mua bán đất đai giúp ông. Sau khi gom xong và bàn giao cho chủ đầu tư thuận lợi, tương lai của gia đình ông là sẽ ngày càng giàu hơn. Tuy nhiên, có lẽ mọi thứ không bằng phẳng như ông Chiểu toan tính.

Đi giữa trời rực rỡ: Không phải Chải, đây mới là người đàn ông lý tưởng của hội chị em Ảnh 4

Trong khi ông Chiểu vừa thanh toán tiền một lô đất mới thì Lở, chồng của Mẩy, chạy đến báo cho ông tin không lành. Lở cùng một người khác được ông Chiểu cắt cử ngồi đợi trước cổng công ty của chủ đầu tư thông báo rằng ngồi canh mấy ngày nhưng không thấy chủ đầu tư xuất hiện. Thay vào đó, rất nhiều người đã kéo đến công ty này để đòi nợ. Ông Chiểu nhấc máy gọi cho chủ đầu tư nhưng đáp lại các cuộc gọi của ông chỉ là những tiếng tút tút...

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Bình Thanh

Bình Luận

BÌNH LUẬN

Tin mới nhất
1.600 sinh viên háo hức tham gia ngày hội việc làm