Phim Ảnh

Bỏng mắt với cảnh động phòng của Tiêu Chiến và Lý Thấm: Người quá ngọt ngào, người quá đơ

Nguyễn Trần Đăng Khoa
Chia sẻ

Bộ phim truyền hình "Lang điện hạ" bất ngờ lên sóng, mang đến cho khán giả hàng loạt những khoảnh khắc cực phũ màng mà Tiêu Chiến phải gánh chịu

Lang điện hạ là bộ phim truyền hình do hãng phim Tân Lệ và Thượng Hải Diệu Khách phối hợp sản xuất với sự tham gia của dàn diễn viên gồm Tiêu Chiến, Vương Đại Lục, Lý Thấm, Tân Chỉ Lôi, ... Mới đây, nhà sản xuất đã bất ngờ công bố trọn bộ phim trong vòng 24 giờ.

Việc bộ phim âm thầm phát sóng mà không hề báo trước hay quảng bá khiến dư luận khá bất ngờ. Dẫu vậy, đây vẫn là một bước khi khá khôn ngoan của nhà sản xuất, bởi nếu biết trước ngày phim ra mắt, lượng antifan của các diễn viên trong phim có thể ảnh hưởng tiêu cực đến với bộ phim.

Lang điện hạ là câu chuyện xoay quanh cậu nhóc Chu Hữu Văn (Vương Đại Lục) vô tình bị rơi xuống vực. Tuy nhiên nhờ số mạng lớn, Hữu Văn được một bầy sói cưu mang nuôi dưỡng. Cậu tình cờ ra tay cứu mạng nàng quận chúa Mã Trích Tinh (Lý Thấm) là con gái của Khuê Châu Thành Chủ - Mã Anh.

Mười năm sau, Chu Hữu Văn trưởng thành được phong làm Bột Vương. Chu Hữu Văn tình cờ gặp lại Mã Trích Tinh và giữa hai người nảy sinh tình cảm. Từ đây, họ phải đương đầu với những sóng gió tranh đoạt để bảo vệ tình yêu toàn vẹn. Trong phim, Tiêu Chiến đảm nhận vai phụ Tật Trùng, là Tấn Quốc vương thế tử.

Ngay sau khi ra mắt, khán giả đã ngay lập tức soi ra những khoảnh khắc cực kì dễ thương, một trong số đó chính là cảnh động phòng của Tật Trùng Mã Trích Tinh. Trong phân cảnh này, cả 2 đều đang mặc bộ đồ cưới, và Tật Trùng có vẻ như là người chủ động hơn nhiều. 

Tuy nhiên, tình cảm của anh có vẻ như không được đón nhận, bởi ngay khi anh trao nụ hôn, Mã Trích Tinh đã quay mặt đi chỗ khác.

Trước đó, 2 nhân vật này cũng có một phân cảnh khác khiến khán giả thích thú, đó chính là khi Tật Trùng uống say và cưỡng hôn Mã Trích Tinh.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Trần Đăng Khoa

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất