Phim Ảnh

Bi hài thân phận đàn ông 'ăn vụng' trong phim 'Trà'

T.H
Chia sẻ

Một bộ phim thú vị, hài hước và 'cảnh cáo nhẹ nhàng' dành cho những người đàn ông 'có trăng quên đèn', đặc biệt đam mê thức uống 'trà xanh'.

Lấy nhân vật người đàn ông là lời dẫn chuyện và tâm điểm, ‘Trà’ kể về Hải (NSƯT Trương Minh Quốc Thái) – một doanh nhân phong độ, thành đạt. Ở ngưỡng tuổi ngũ tuần, doanh nhân Hải gần như có một cuộc sống viên mãn, với 3 người phụ nữ quan trọng trong đời: vợ, con gái và ‘trà xanh’. 

Nhưng cuộc đời chẳng như mơ khi ‘trà xanh’ Chích (Đoàn Trinh) ngang nhiên chen chân vào gia đình doanh nhân Hải với vai trò người giúp việc mới. Từ đây, sóng gió ập đến cuộc đời gã đàn ông, gây ra biết bao phen ‘ngàn cân treo sợi tóc’ khi người vợ (Việt Hương) luôn kiểm soát gắt gao nhất cử nhất động. Bên cạnh đó, Chích vẫn níu kéo kèm uy hiếp ông phải tiếp tục mối quan hệ tình cảm trái ngang. 

Bi hài thân phận đàn ông 'ăn vụng' trong phim 'Trà' Ảnh 1

Đàn ông ‘ăn vụng’ qua góc nhìn hài hước

Doanh nhân Hải là đại diện điển hình cho nhóm những người đàn ông thừa tiền bạc và thời gian, bắt đầu phát sinh những nhu cầu mới mẻ dẫn đến việc ‘ăn vụng’. Ông rung động trước cô gái còn nhỏ tuổi hơn cả con mình, mang vẻ ngoài ngây thơ có chút bướng bỉnh đáng yêu và phụ thuộc hoàn toàn vào ông kể cả vật chất lẫn tinh thần. 

Mặc dù đủ đầy cả tiền lẫn tình nhưng ông Hải luôn trong trạng thái bất an, lo âu cho tới hoảng loạn cực độ. Ngay cả những khoảnh khắc tình tứ bên ‘trà xanh’, tử thần cũng chực chờ kề lưỡi hái vào cổ ông bất cứ lúc nào. Bởi lẽ ông có tiền sử bệnh tim mà theo lời vợ là buồn hay hạnh phúc quá mức cũng dễ khiến ông ‘thăng thiên’. 

Bi hài thân phận đàn ông 'ăn vụng' trong phim 'Trà' Ảnh 2

Một người đàn ông luôn phải giữ tâm lý ổn định nhưng lại thích ‘ăn vụng’ gây ra tiếng cười xuyên suốt bộ phim. Từ ngày sống chung một mái nhà với cả ‘cơm’ lẫn ‘trà’, niềm hạnh phúc của người đàn ông không hề nhân đôi mà còn khiến không sống dở chết dở từng giờ từng phút.

Chuyện tình chú – cháu đang rối như tơ vò, ông Hải vẫn phải đảm bảo đúng và đủ vai trò bên vợ hàng đêm. Đến mức ông phải xin lời khuyên lẫn… ‘thực phẩm chức năng’ từ tay tài xế ruột – cũng là một kẻ ‘ăn vụng chuyên nghiệp’. 

Hình ảnh hai người đàn ông chênh lệch về tầng lớp, địa vị xã hội nhưng lại ngang hàng phải vế khi đàm đạo vì có chung sở thích ‘uống trà xanh’ là một sự châm biếm tếu táo của đạo diễn Lê Hoàng. 

Khóc cười cùng phụ nữ trong Trà

Vốn dĩ Lê Hoàng là một người có quan điểm sắc bén và luôn bảo vệ phái yếu, Trà như một tiếng nói bênh vực phụ nữ, bóc trần những sai trái của đàn ông. 

Những người phụ nữ trong phim tưởng như tách biệt nhưng vô tình lại có mối liên hệ khi cùng đem lòng yêu thương một người đàn ông.

Bi hài thân phận đàn ông 'ăn vụng' trong phim 'Trà' Ảnh 3

Cô nàng ‘trà xanh’ ban đầu chấp nhận an phận, thậm chí “em không bắt anh phải bỏ vợ”. Nhưng từ ngày đặt chân vào biệt phủ, chứng kiến sự xa hoa và quyền lực của người vợ, “trà xanh” đã thay đổi. Không còn là một cô gái quê cam chịu, Chích đã nhen nhóm tham vọng thay thế vị trí chính thất, trở thành bà chủ biệt phủ. 

Sự ghen tuông của cô thể hiện ở việc cô ướm thử váy áo của người vợ rồi vô tình ngủ quên trên chiếc giường của hai vợ chồng. Điều này như một ẩn ý, tiểu tam mãi mãi là tiểu tam, ôm giấc mộng giữa ban ngày. 

Về phía người vợ, mặc dù độc đoán và kiểm soát chồng con nhưng cũng chính bà là người tuyển Chích vào làm giúp việc. Bởi lẽ bà đã quá chủ quan, coi thường những người có thân phận thấp bé hơn mình, mặt khác tự tin rằng mình quá hiểu chồng sau hơn 20 năm đầu ấp tay gối. 

Bi hài thân phận đàn ông 'ăn vụng' trong phim 'Trà' Ảnh 4

Cũng như nhiều người phụ nữ ngoài thực tế, bà ngậm đắng nuốt cay khi biết chồng ngoại tình. Có lẽ đó là cách bà và nhiều người vợ khác đã làm để gìn giữ hạnh phúc gia đình – dẫu đó chỉ còn là một khái niệm mong manh. 

Phần cuối của phim là liên tiếp những pha ‘vùi dập’ tới thảm thương dành cho gã đại gia trăng hoa. Tới đây, tiếng cười dần khép lại, thay vào đó là thông điệp hay nói cách khác là lời cảnh báo thẳng thắn dành cho những người đàn ông ngoại tình. 

Cái kết của Trà vừa là hạ màn chấm hết nhưng cũng là dấu chấm lửng của người đàn ông trước nhiều sự lựa chọn, đứng bên bờ vực sa ngã. Từ đây, đạo diễn muốn khẳng định ý nghĩa tuyệt đối của gia đình – điều mãi mãi không thể thay thế. 

Phim điện ảnh Trà của đạo diễn Lê Hoàng thuộc thể loại tâm lý - tình cảm, khai thác một vấn đề hôn nhân vẫn vô cùng “nhức nhối” ở thời điểm hiện tại: Ngoại tình. Bộ phim với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên thực lực: Việt Hương, NSƯT Trương Minh Quốc Thái cùng tân binh Đoàn Trinh. Bên cạnh đó, Trà còn có sự góp mặt của NSƯT Công Ninh, diễn viên Hoàng Phi, Phi Thanh Vân, Trần Hằng Nghi,...

Được phát hành bởi Beta Distribution - một trong những công ty của Shark Minh Beta. Trà khởi chiếu vào ngày 10/2/2024, tức mùng 1 Tết Nguyên Đán 2024. 

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất