Công Nghệ

Không cần filter, cứ “đổ nước” vào ảnh và ngồi đếm like với mẹo chụp ảnh cực bất ngờ và độc đáo

NPQM
Chia sẻ

Đã bao giờ bạn có cảm giác làm công việc của một nhiếp ảnh gia thực thụ mà chỉ cần một chiếc smartphone thông thường và vài mẹo vặt nhỏ, không hề tốn công hay chưa?

Các mẹo chụp ảnh đẹp luôn là một trong những chủ đề được săn đón nhiều nhất, đặc biệt là đối với giới trẻ năng động và muốn chia sẻ bản thân trong thời đại số phát triển này. Đó cũng là một cách để chứng tỏ sự khác biệt, nổi bật của mình và một chút “sống ảo” làm hương vị thêm nếm cho cuộc sống nữa!

Tuy nhiên, có một yếu tố vô cùng hữu hiệu và ảo diệu dành cho những bức ảnh của bạn, còn hiệu nghiệm hơn cả những filter màu mè mà vẫn tạo được nét độc đáo, khác người, không phải ai cũng biết. Đó chính là “nước”.

“Nước là sao? Và làm thế nào để tôi có thể áp dụng một cách chính xác, hiệu quả?” - Đó chắc hẳn là câu hỏi mà nhiều người đang nghĩ. Vậy thì hãy đi tìm lời giải đáp ngay sau đây thôi!

Mọi thứ bạn cần chuẩn bị chỉ là một chai xịt nước nhỏ có khả năng tạo các giọt nước li ti, hoặc miễn là có thể vẩy nước lên chủ thể cần chụp. Tất nhiên, hãy nhớ chọn đối tượng áp dụng là các đồ dùng an toàn chứ không phải đồ kỵ nước, đồ điện tử nhé. Sau cùng, thiết bị chụp ảnh cần thiết thì một chiếc iPhone thông thường là quá đủ rồi (không cần phải là iPhone X đâu).

Hãy cùng đi vào một ví dụ đầu tiên:

Nhận ra sự khác biệt với chùm nho trước và sau khi vẩy nước chứ? Đối với những đối tượng như cây cỏ, hoa quả, việc thêm nước vào sẽ làm chúng nhìn rất tự nhiên, hấp dẫn, xanh tươi và hoàn toàn không cần đến chiêu trò chỉnh sửa hậu kỳ nào để có một bức ảnh đẹp cả.

Sử dụng một bình xịt để điều chỉnh được kích cỡ giọt nước cho hợp ý thích nhất:

Hoa hồng cũng là một đối tượng phổ biến nhưng không hề nhàm chán, luôn được yêu thích:

Gân lá thì sao, bạn có thấy đây là một phép màu đối với những thứ tầm thường, nhỏ nhặt trong cuộc sống không?

Màu sắc như thể được đặt lên một filter tự nhiên vậy:

Nếu đặt những hạt nước đó làm chủ thể lấy nét và làm mờ chân dung ở background thì sao? Một vẻ huyền bí vô tình hay cố tình nhỉ?

Chụp chân dung cũng không thành vấn đề với thủ thuật này:

Kết hợp hiệu ứng bắn nước với ánh sáng vàng và chân dung, trông đây như thể những hạt vàng rắc lên chủ thể vậy:

Những thỏi son “ngon mắt” là đây:

Vậy còn chờ gì nữa mà không thử “tác nghiệp” với những đồ vật xung quanh ta rồi ngồi đếm like ngay và luôn thôi nhỉ?

Chia sẻ

Bài viết

NPQM

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất