Khám phá làng cổ Corfe Castle ở Dorset nước Anh

Chia sẻ

Nằm ở miền Nam nước Anh và cách London không xa, Corfe Castle là một ngôi làng cổ kính và vẫn duy trì đầy đủ những nét kiến trúc đặc trưng đã có từ hàng trăm năm trước.

Gác lại những hối hả, ồn ào, tấp nập của London, tôi quyết định thưởng cho mình một chuyến du ngoạn ở vùng biển miền Nam nước Anh sau khi hoàn tất mớ bài tập giữa kỳ.

Cầm tấm vé khứ hồi đã đặt trên mạng trước đó 3 tuần với giá chỉ bằng có ¼ so với vé mua trong ngày, tôi khoái chí leo lên chuyến tàu Southwesttrains lúc 8h sáng, nhâm nhi ly chocolate nóng trong lúc bắt đầu đọc cuốn Wild của Cheryl Strayed mới vừa lượm trên kệ book swap (kệ sách công cộng để mọi người đổi sách cũ của mình) ngay trước ga.

Sau khi xuống ga Wool, tôi đón chuyến xe buýt X43 đặc biệt chỉ chạy trong 2 tháng mùa hè để chở du khách tham quan bờ biển Jurassic của vùng Dorset để tiếp tục hành trình. Được một cụ già quen trên xe mách bảo, tôi xuống trạm Norden để lần đầu tiên trong đời khám phá một chiếc hầm mỏ thật và cách khai thác mỏ thủ công của những người thợ mỏ thời xưa, một công việc quả thật nặng nhọc và không kém phần nguy hiểm. 

Bên trong hầm mỏ cổ xưa

Đường ray vận chuyển trong mỏ được bảo tồn nguyên vẹn.

Rời hầm mỏ, tôi tiếp tục hành trình trên một chiếc tàu lửa kiểu xưa với đầu máy chạy bằng hơi nước. Chỉ với 2 bảng rưỡi, tôi đã có một tấm vé khứ hồi để đi đến lâu đài Corfe.

Lần đầu tiên đi tàu lửa chạy bằng hơi nước, cảm giác đầy thú vị khi ngồi trên toa tàu cũ kỹ, nhìn ra cửa sổ cứ thấy những đám mây hơi nước nhả đều từng đợt, từng đợt hòa lẫn cùng âm thanh xình xịch và tiếng còi tàu vô cùng vui tai. Trên tàu, tôi ngồi đối diện 1 đôi vợ chồng trẻ cùng 1 bé gái. Bé vẫy tay chào bất cứ ai nhìn thấy 2 bên đường ray hay mỗi khi rời 1 trạm. Đến trạm cuối, khi tôi đứng lên thì bé hốt hoảng nói “bye” và nhìn với theo cứ như sợ tôi đi mất không kịp nghe vậy.

Tàu hơi nước cổ xưa nhưng nội thất bên trong rất sang trọng, sạch sẽ

Tàu hơi nước cổ xưa nhưng nội thất bên trong rất sang trọng, sạch sẽ

Đoàn tàu hơi nước kiểu cổ đưa khách đi tham quan làng cổ

Đoàn tàu hơi nước kiểu cổ đưa khách đi tham quan làng cổ

Nhìn anh chàng này cùng với chiếc đầu tàu hơi nước, tôi cứ ngỡ mình đang lạc vô một bộ phim về cái thời xa xưa nào đó

Nhìn anh chàng này cùng với chiếc đầu tàu hơi nước, tôi cứ ngỡ mình đang lạc vô một bộ phim về cái thời xa xưa nào đó

Ở những trạm dừng, các em bé được thay phiên nhau lên tàu xúc than bỏ vô lò, em nào cũng rất ư là khoái chí.

Ở những trạm dừng, các em bé được thay phiên nhau lên tàu xúc than bỏ vô lò, em nào cũng rất ư là khoái chí.

Hòn đá đầu tiên của lâu đài Corfe được đặt cách đây hơn 1.000 năm, nó đã từng là một kho báu, nơi cư trú của hoàng gia và căn cứ quan sự. Tuy ngày nay chỉ còn những tàn tích của lâu đài Corfe, những ngôi nhà trong làng vẫn được duy trì với lối kiến trúc cổ xưa với dây leo quấn đầy vách đá, mái lợp bằng tranh, giữ nếp bởi những tấm lưới và những ô cửa sổ với những bông hoa rực rỡ màu sắc.

Những tàn tích còn sót lại của lâu đài Corfe

Những tàn tích còn sót lại của lâu đài Corfe

Con phố tuyệt đẹp với những ngôi nhà cổ kính

Con phố tuyệt đẹp với những ngôi nhà cổ kính

Mỗi căn nhà đều có những nét cá tính riêng

Mỗi căn nhà đều có những nét cá tính riêng

Căn nhà cổ bằng đá, dây leo phủ kín vách với mái bằng rơm

Căn nhà cổ bằng đá, dây leo phủ kín vách với mái bằng rơm

 Ai mà nghĩ được mái rơm có thể đẹp đến như thế này??

Ai mà nghĩ được mái rơm có thể đẹp đến như thế này??

Những ô cửa sổ với các bông hoa rực rỡ khoe sắc.

Những ô cửa sổ với các bông hoa rực rỡ khoe sắc.

Chỉ một ngày ở làng cổ Corfe Castle nhưng tôi rất yêu thích nơi này, tất cả tạo nên một cảm giác thanh bình mà không hề giống một chốn du lịch xô bồ dù nơi đây đón tiếp không ít du khách như tôi.

Chia sẻ
Tin mới nhất