Ăn - Chơi - Khám phá

Cô gái trẻ 'bạo gan' trải nghiệm một đêm tại 'khách sạn ma ám' ở Malaysia

Theo Khánh Linh
Chia sẻ

Marielle Descalsota đã dành một đêm nghỉ tại khách sạn ma ám Amber Court được cho là bị ma ám tại Genting Highlands

Cô gái trẻ người Philippines - Marielle Descalsota đã dành một đêm để trải nghiệm tại khách sạn được cho là bị ma ám Amber Court tại Genting Highlands. Được biết giá phòng ở đây có giá 30USD/đêm.

Được biết buổi tối khi Marielle Descalsota đến là một buổi tối đầy sương mù với tầm nhìn chưa đầy 50m.

Nơi cô nàng lựa chọn để nghỉ dưỡng tại thị trấn Genting Highlands chính là khách sạn Amber Court, nằm ở ngọn đồi ngay rìa khu dân cư chính của thị trấn. Đây là khu nhà được đồn đại là bị ma ám đồng thời cũng là điểm 'du lịch đen' nổi tiếng, được xây dựng từ những năm 1990.

Khung cảnh được bao trùm bởi sương mù mang lại cảm giác rùng rợn. 

Nhìn qua thì sảnh khách sạn rất vắng vẻ và chỉ có bảo vệ chào đón Marielle chứ không phải người lễ tân. Ngay sau khi cô bước vào khách sạn thì nhân viên lễ tân mới xuất hiện và bàn giao chìa khóa phòng cho cô. 

Nội thất của khách sạn khá cũ kỹ
Nhìn chung thì khách sạn đã xuống cấp trầm trọng.

Marielle cho biết khách sạn khá vắng vẻ và âm u. Cả tầng của cô ở chỉ có 10 phòng, tuy nhiên có vài phòng đã bị chặn bằng các thanh gỗ. 

Nhìn chung thì căn phòng của cô cũng không đến nỗi tệ tuy nhiên nội thất đều đã cũ kỹ, một số đồ dùng cũ đến mức không thể sử dụng được nữa. 

Ga trải giường có những vệt như máu

Vệ sinh của phòng ngủ không đảm bảo sạch sẽ, tường thì nhớp nháp và các cánh tủ đều đã bị bung ra mà không được sửa chữa. 

Bên cạnh đó gương cũng đầy các vết bẩn và ga trải giường dường như cũng không được giặt giũ kỹ lưỡng, có những vệt như máu.

Nhà vệ sinh được thiết kế tách riêng, tuy nhiên khá tối tăm và cũng không được sạch sẽ cho lắm. 

Ban công vào buổi chiều tối

Cô nàng người Philippines cho biết ban công của khách sạn là nơi mà cô yêu thích nhất. Từ tầng 23 mà cô nàng ở, khung cảnh trong sương mù như một thế giới khác, cực kì huyền bí.

Ban công vào ban ngày, nhìn cực 'chill'

Khác hẳn với khung cảnh 'rợn người' của buổi tối. Buổi sáng sau khi sương tan, Marielle vô cùng bất ngờ khi khung cảnh nơi đây cực đẹp, với cung đường uốn lượn dọc triền núi.

Cô nàng tranh thủ checkin cùng với cảnh đẹp vào buổi sáng sớm. 

Marielle Descalsota cho biết xuyên suốt thời gian cô ở đây, cô chỉ gặp được 2-3 người khách, đặc biệt là không gặp các hiện tượng siêu nhiên kỳ bí nào như lời đồn. Cô đánh giá nơi đây có giá vô cùng rẻ cho một khu du lịch với khung cảnh đẹp tuyệt vời. Tuy nhiên cô cũng không khuyến khích cho những vị khách yếu bóng vía đến nơi này. 

Chia sẻ

Theo

Khánh Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất