Âm Nhạc

Street Dane of China 4: Vương Nhất Bác vì kí ức này mà rơi lệ khi xem thí sinh biểu diễn

Cao Phương Nga - CTV
Chia sẻ

Colin đã chạm vào trái tim Vương Nhất Bác.

Sân khấu Street Dance of China 4 một lần nữa xuất hiện những giọt nước mắt, và đội trưởng Vương Nhất Bác đã vô cùng xúc động khi chiêm ngưỡng một tiết mục của thí sinh.

Vào ngày 28 tháng 8, trong chương trình Street Dane of China 4 được phát sóng, dancer Colin đã tri ân những kẻ lang thang bằng bài hát Lá Rụng Về Cội của Vương Lực Hoằng và Khi Tôi Nói, Hãy Im Lặng khiến khán giả rơi nước mắt.

Colin đã sử dụng cảm xúc tinh tế để cộng hưởng với nghệ thuật, diễn giải hoàn hảo và sử dụng ngôn ngữ cơ thể để lay động trái tim mọi người. Đội trưởng Vương Nhất Bác cũng bị anh ấy chạm vào trái tim và bật khóc.

Những tác phẩm lấy lòng người của Colin khiến Vương Nhất Bác nhớ đến gia đình của mình. Vương Nhất Bác đã ra nước ngoài làm thực tập sinh khi mới mười hai, mười ba tuổi. 

Vương Nhất Bác cũng luyện tập hơn mười giờ mỗi ngày, vì vậy anh nói mình “có ít nhiều thời gian hơn để đi về nhà và gặp lại gia đình”. 

Vương Nhất Bác không phải một sớm một chiều để trở nên nổi tiếng, chỉ có anh mới biết được những vất vả và nỗi buồn đằng sau ánh hào quang của mình. Vẻ ngoài của Vương Nhất Bác được phủ một vỏ bọc lạnh lùng, và bên trong sâu thẳm anh là một chàng trai mềm mại và ấm áp!

Nhiều cư dân mạng cho biết: “Tôi cảm thấy rất đồng cảm, nhất là từ nửa đầu năm nay, tôi đã trải qua quá nhiều điều” ,“Con nít muốn cưu mang, không phụ lòng người thân. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng"...

Chia sẻ

Bài viết

Cao Phương Nga - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất