Âm Nhạc

Vương Nhất Bác chính là đội trưởng dễ thương nhất vì hành động trao khăn này!

Cao Phương Nga - CTV
Chia sẻ

Lý do Vương Nhất Bác chọn không thể bỏ rơi những vũ công đã chiến đấu vì anh.

Trong vòng loại trực tiếp đầu tiên của Street Dance of China 4, hơn một nửa số vũ công đang phải đối mặt với việc bị loại bỏ, đây chắc chắn là hệ thống loại trực tiếp tàn nhẫn nhất. Nhưng may mắn thay, nhóm chương trình đã giảm bớt sự tiếc nuối của mọi người, sắp đặt một trận đấu hồi sinh để tạo cơ hội cho một số vũ công trở lại sân khấu.

Trong trận đấu cypher battle, mỗi người trong 4 đội trưởng chọn một loại nhạc, qua 4 hiệp đấu, trọng tài sẽ cho điểm sau mỗi hiệp, tổng cộng là 12 điểm, người chơi có điểm cao nhất sẽ thắng. 

Đối với việc người chiến thắng có được bao nhiêu khăn, nhóm chương trình đã đợi đến khi kết thúc cuộc chiến của 4 đội trưởng rồi mới công bố. Nhưng dù có nhận được bao nhiêu chiếc khăn đi chăng nữa thì 4 đội trưởng vẫn luôn nỗ lực, cố gắng hết sức để cứu các vũ công xuất sắc.

Trong cypher battle lần này, sự tiến bộ của 4 đội trưởng là rõ ràng. Dù là nghệ sĩ nhưng tình yêu hip-hop của họ không thua vũ công chuyên nghiệp, về cơ bản, chỉ cần có thời gian rảnh là họ sẽ chạy ngay đến hỏi vũ công chuyên nghiệp, đặc biệt là đội trưởng Vương Nhất Bác, người đơn giản chỉ là một fan cuồng của hip-hop. 

Sau bốn hiệp đấu này, điều ấn tượng nhất chính là khả năng kiểm soát cơ thể của Vương Nhất Bác, mọi điểm đều bám theo nhịp một cách chính xác. Ngoài ra, từ góc độ kết cấu của động tác, Vương Nhất Bác cũng đã được cải thiện rất nhiều, không có chuyển động cẩu thả nào trong suốt trò chơi, và các động tác rất sạch sẽ và gọn gàng, khiến người ta phát cuồng khi xem. Vì vậy, Vương Nhất Bác cuối cùng có thể giành được chiến thắng trong cypher battle này là rất xứng đáng.

Theo thể lệ được nhóm chương trình công bố sau khi cypher battle kết thúc, đội trưởng chiến thắng sẽ có hai suất hồi sinh. Những người bạn đã xem tập 4 cũng biết rằng Vương Nhất Bác đã nhường hai suất duy nhất, một cho A Vỹ và một cho Borris.

Đầu tiên, trong trận battle ở tập 1, A Vỹ đại diện cho khu phố Vương Nhất Bác, hợp tác với nhà vô địch mùa thứ hai Diệp Âm, và đấu 2vs2 với GOGO Brothers của Lay. Tuy nhiên, vì lúc đó A Vỹ và Diệp Âm tạm kết hợp với nhau, và vì đối thủ GOGO Brothers đã ngầm hiểu nhiều năm nên A Vỹ và Diệp Âm đã kết thúc trong thất bại.

Vì vậy, Vương Nhất Bác đã cho A Vỹ một điểm hồi sinh, một mặt là công nhận thực lực của anh, không phải anh không tốt, mà là kinh nghiệm phối hợp của đối thủ quá dồi dào và mạnh mẽ mà thôi. 

Nếu anh đấu đơn 1vs 1, A Vỹ có thể không thua. Mặt khác, lý do Vương Nhất Bác chọn an chính là vì A Vỹ đã từng chiến đấu vì anh, anh không thể bỏ rơi những vũ công đã chiến đấu vì anh. Tình yêu và lẽ phải quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

Thứ hai, nếu nói phục sinh khăn cho A Vỹ là hợp lý, thì Vương Nhất Bác có thể đưa cho Borris chiếc khăn cuối cùng còn lại, đây là điều hoàn toàn bất ngờ đối với tất cả mọi người, Borris cũng sửng sốt. 

Dẫu Borris không phải của riêng mình nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự trân trọng và yêu mến của Vương Nhất Bác dành cho Borris.

Tất nhiên, điều quan trọng nhất là Street Dance of China 4 là cuộc thi không có biên giới, dù là vũ công nước ngoài hay vũ công Trung Quốc, thì họ cũng cần được đối xử bình đẳng và tôn trọng tối đa. 

Đúng như chủ đề của mùa giải năm nay là "tình yêu và hòa bình", nếu bạn quan tâm đến lợi ích cá nhân một cách mù quáng, thì chương trình giải trí này không có ý nghĩa gì để được tổ chức.

Chia sẻ

Bài viết

Cao Phương Nga - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất