Âm Nhạc

Vương Nhất Bác chân thành xin lỗi vũ công được mệnh danh là 'chúa Hề' Street Dance of China

Phương Linh
Chia sẻ

Trong buổi casting mùa thứ ba của Street Dance of China, Vương Nhất Bác đã rất ngưỡng mộ tài năng hài hước và sự sáng tạo thông minh của Tiểu Kê.

Trong buổi casting mùa thứ ba của Street Dance of China, Vương Nhất Bác đã rất ngưỡng mộ tài năng hài hước và sự sáng tạo thông minh của Tiểu Kê. Nếu hồi đó, Tiểu Kê dùng ngón chân gọi để bắt chước các ngón tay gây kinh ngạc thì trong Street Dance 4, sự hợp tác giữa anh và Tiêu Kiệt thực sự khiến khán giả bất ngờ.

Tập mới nhất của Street Dance 4 đã có sự cạnh tranh khốc liệt, các vũ công và người hướng dẫn phải đối mặt với sự đào thải tàn nhẫn.

Trong một hệ thống thi đấu căng thẳng như vậy, hai “bóng ma” của đội  Thái Độ Đại Sư FKM của Han Geng, Tiểu Kê và Tiêu Kiệt, đã xuất trận. Trận đấu này khác với những trận đấu trước về hệ thống thi đấu.

Team show trước là luyện tập trước một hoặc nhiều bộ tác phẩm, muốn biết tuyển thủ từng đội cử đến trước show thì cần có yếu tố may mắn nhất định, còn phụ thuộc rất nhiều vào phản ứng tại chỗ. Trọng tâm là bạn biết đối thủ của mình trước là ai, và bạn có thể sắp xếp các tác phẩm của mình một cách có mục tiêu.

Ví dụ, Tiêu Kiệt và Tiểu Kê đã có một trận đấu 2V2 với Taotao và CiCi. Taotao và CiCi không chỉ có khả năng vũ đạo vượt trội và khả năng hiểu ngầm hoàn hảo, mà các tác phẩm của họ tràn đầy cảm xúc và có phong cách văn học, khiến khán giả rơi nước mắt. Nếu Tiêu Kiệt và Tiểu Kê lựa chọn đối đầu, họ sẽ không tránh khỏi đau khổ.

Trong mấy ngày diễn tập tác phẩm, Tiểu Kê thường tìm đến Taotao để "làm phiền", đến nỗi Taotao và Cici phải quay lại trường quay của họ để diễn tập.

Tiểu Kê muốn cảm nhận và quan sát cận cảnh Taotao và Cici, vì những tác phẩm của anh đều là hình bóng của hai người họ! Lần này, các tác phẩm của Tiêu Kiệt đều có chủ đích là mưa. Sau khi anh che mưa cho Cici và hoàn thành tác phẩm, Tiêu Kiệt và Tiểu Kê đã kết nối liền mạch với sân khấu.

Vì gặp "cơn mưa" trong chương trình vừa rồi, Tiểu Kê đã giả vờ cầm ô cho Tiêu Kiệt ở phía sau, bắt chước hình ảnh của Taotao trong suốt quá trình và thêm bài Hỉ vào tác phẩm.

Khi âm nhạc độc đáo của Hỉ được phát ra, với cách diễn giải hài hước và "dở khóc dở cười" của Tiêu Kiệt và Tiểu Kê, khán giả đã phá lên cười sảng khoái. Cuối cùng, tác phẩm của Tiểu Kê đã đánh bại Taotao với số phiếu bầu cao, đồng thời ghi điểm cho đội Han Geng.

Mặc dù Tiểu Kê không phải là tuyển thủ của đội Vương Nhất Bác trong mùa giải này, nhưng Vương Nhất Bác đã khen ngợi sự chân thành và cẩn thận của anh ấy. Khi mở lời, Nhất Bác đã chỉ ra rằng hành động "bung ô dù" của Tiểu Kê khi lên sân khấu là "treo cổ bây giờ".

Tuy nhiên, nguyên nhân khiến công việc của Tiểu Kê bùng nổ cũng được cho là do vợ chồng Taotao. Và vì mọi người đã quá quen thuộc với tính năng trong các tác phẩm của Taotao nên Tiểu Kê hoàn toàn tiết kiệm được thời gian, có thể bắt đầu “rung rinh” trực tiếp nên sau mấy nhịp đã nổ tung.

Vương Nhất Bác đã nói: "Tôi đã có lỗi với bạn ở mùa giải trước!". Vì anh quá nghiêm túc và chân thành trong những gì mình nói, nên Tiểu Kê nhanh chóng xua tay nói không. Tiếp đó, Vương Nhất Bác tiếp tục nói ra lý do: "không có quá nhiều chỗ cho bạn "chơi".

Từ những lời này của Vương Nhất Bác, bạn có thể thấy được sự tỉnh táo của anh, đó là lý do tại sao rất nhiều dancer cấp bậc thần sẵn sàng đặt niềm tin vào người thanh niên này. Vương Nhất Bác biết rõ điểm mạnh và điểm thiếu sót của Tiểu Kê. Lý do anh xin lỗi là anh không cho đủ chỗ để Tiểu Kê tham gia team. Từ cuộc phỏng vấn sau đó, đây chính là điều mà Tiểu Kê quan tâm nhất.

Vương Nhất Bác biết lợi thế của Tiểu Kê, theo hệ thống thi đấu và thành phần của đội, nhưng chỉ có thể hy sinh tính độc đáo của Tiểu Kê. Vì vậy, lời xin lỗi này nên là một lời xin lỗi thực lòng, và Tiểu Kê cũng xứng đáng với lời xin lỗi này.

Tuy nhiên, quan điểm của Vương Nhất Bác là tỉnh táo hơn. Những gì anh nói là "Tôi xin lỗi", anh không hối hận. Nếu thời gian quay ngược trở lại, cho dù Vương Nhất Bác biết Tiểu Kê có thể làm ra những tác phẩm có thể bùng nổ, nhưng anh vẫn để anh ấy vẫn làm như vậy. Đây là tài năng của các vị tướng.

Trên thực tế, dù Tiểu Kê này không nằm trong đội của Vương Nhất Bác trong mùa giải năm nay, nhưng anh vẫn thường nhắc đến và khen ngợi Tiểu Kê. Câu nói "Tôi xin lỗi" thực sự rất quan trọng đối với Tiểu Kê, đó là sự công nhận của một người đàn ông đối với một người đàn ông khác, và đó là sự công nhận rất chuyên nghiệp.

Đạo diễn Vương Thần Thần cũng đặc biệt nhắc đến câu này, bày tỏ ấn tượng sâu sắc và xúc động: "Những gì Vương Nhất Bác nói khá bùng nổ." 

Những trận bán kết sau đó càng trở nên khốc liệt, khó phân thắng bại bằng sự khôn khéo trong hệ thống thi đấu, chỉ có thể dựa vào công nghệ thuần túy và battle nên những gì còn lại chắc chắn sẽ là sức mạnh cốt lõi.

Vì vậy, "nhóm vui vẻ" chỉ có thể tạm biệt sân khấu, còn Tiểu Hải và Tiểu Kê thì tiếc nuối ra về. Tất nhiên, tiếc nuối là tiếc nuối của khán giả, và thái độ nhảy của họ là thái độ sống. Đối với họ, điều này không có gì đáng tiếc, cuộc thi chỉ là chuyện nhỏ trong cuộc sống, cuộc sống vẫn tiếp diễn, sân khấu của họ ở khắp mọi nơi.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất