Âm Nhạc

Thí sinh Street Dance of China 4 viết thư cảm ơn sau khi khiến Vương Nhất Bác khóc đỏ mắt

Hải Đường
Chia sẻ

Vương Nhất Bác đã rất xúc động trước sân khấu của Chu Kha Lâm.

Vừa qua, tập mới nhất của chương trình Street Dance of China 4 đã lên sóng và mang đến cho người xem nhiều sân khấu đầy cảm xúc. Đặc biệt, Colin Chu Kha Lâm là thí sinh để lại ấn tượng khá mạnh mẽ khi khiến đội trưởng Vương Nhất Bác sụt sùi nước mắt.

Sau tiết mục, Chu Kha Lâm đã viết một bức thư đăng tải trên mạng xã hội để gửi lời cảm ơn đến Vương Nhất Bác.

"Cám ơn đội trưởng UNIQ-Vương Nhất Bác đã dành cho tôi một lá phiếu.

Kỳ thật tôi không hề dự tính sẽ ở trên sân khấu mà khóc lóc kể chuyện.

Một lúc lâu sau khi hoàn thành bài nhảy, tôi mới có thể bắt đầu trò chuyện.

Tôi cũng không kể việc ông ngoại mình đã mất. Chỉ biểu đạt sự tri ân, kính trọng, bảo trì mạnh mẽ. Chính là khả năng cộng cảm của Nhất Bác quá lớn.

Trực tiếp có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Tôi cũng không thể nhịn được mà cùng khóc với cậu ấy. Ở trên sân khấu lại khóc lóc nói đủ thứ chuyện…

Cuối cùng, chân thành hy vọng mọi người luôn luôn mạnh khoẻ, gia đình hạnh phúc.

Hãy quý trọng người bên cạnh, giữ gìn sức khoẻ cho chính bản thân, kiên trì với ước mơ của chính mình!

Dù không có việc thì cũng gọi điện thoại về cho gia đình, đăng vài dòng chat.

Quý trọng và trân trọng", chia sẻ của Chu Kha Lâm.

Có thể thấy được dù thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng Vương Nhất Bác lại là con người rất dễ rung cảm. Chắc chắn sau chương trình, khán giả sẽ càng thêm hiểu rõ về những góc cạnh tính cách thú vị của Vương Nhất Bác.

(Bài dịch từ nguồn: Vương Nhất Các 王一博 - Uniq's Wang Yibo 1st Vietnamese Fanpage).

Chia sẻ

Bài viết

Hải Đường

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất