Âm Nhạc

Rum: 'Sau khi rời công ty cũ, có sản phẩm tôi đã quay xong MV nhưng không thể phát hành'

Trọng Khanh - CTV
Chia sẻ

Sau khoảng thời gian dài vắng bóng trên đường đua Vpop, Rum lần đầu chia sẻ lý do cùng loạt biến cố cho SAOstar.

Sau hơn 2 năm với thành công của bàn hit Kém duyên, Rum trở lại đường đua Vpop vào năm 2019 với Ôm trọn nỗi nhớ. Gần đây nhất là Người em cố đô, Điêu linh. Thay đổi trong phong cách âm nhạc, màn comeback của Rum không quá ấn tượng, càng không được nhiều người biết đến và chìm dần trong Vpop. Điển hình như các sản phẩm sau này Rum phát hành đều có lượng view giảm dần.

Thắc mắc về điều này, chúng tôi hẹn Rum ra tại một quán cà phê đất Huế. Sở dĩ anh sống và làm việc tại Sài Gòn nhưng với tình hình dịch bệnh hiện tại, Rum quyết định ra quê hương một thời gian. Gặp chúng tôi, Rum có chút ngại ngùng, sự rụt rè và lo lắng lộ rõ trên gương mặt anh, không giống như một ca sĩ Vpop tự tin trước công chúng chút nào.

Trước khi có cái hẹn với SAOstar, Rum đã chủ động nhắn tin hỏi rất nhiều. Anh xin trước câu hỏi phỏng vấn để trả lời được lưu loát hơn, hay hỏi chúng tôi đi mấy người, có đông không... Tuy vậy, SAOstar xin giữ kín cho đến ngày gặp mặt, trò chuyện cùng Rum để nhận lại câu trả lời cùng cảm xúc chân thật nhất!

- Chào Rum, trong hơn 2 năm qua sau bản hit Kém duyên, bạn đã làm gì mà “im hơi lặng tiếng” đến thế?

Tôi đã trải qua một khoảng thời gian dài cùng với một vài công ty. Lúc đó, tôi chả khác nào là một thằng đi xin việc khi rời từ công ty này, qua công ty khác rồi cuối cùng cũng rời đi. Khi ở công ty cũ, tôi đã có những sản phẩm âm nhạc khác sau Kém duyên. Tất cả mọi thứ đến cả MV cũng quay xong nhưng tiếc là chưa được phát hành. Lúc đó, họ bảo tôi là định hướng của Rum không phù hợp với công ty nên không thể tiếp tục hợp tác. Cũng hơi tiếc, nhưng khi không phù hợp thì tiếp tục làm gì, thoải mái và ok thôi.

- Đa phần là các công ty đó muốn dừng hợp tác với Rum vì định hướng âm nhạc của bạn không phù hợp với họ?

Đúng rồi, nhưng một phần cũng do chính bản thân mình. Rum muốn có một sản phẩm âm nhạc đến khán giả sau khoảng thời gian khá dài nhưng phía công ty làm việc khá chậm chạp, vậy nên Rum cũng muốn dừng lại, chấp nhận hoạt động riêng và tự lập mọi thứ.

- Rum có nói đã hoàn thành xong một số sản phẩm âm nhạc nhưng vì có định hướng không phù hợp với công ty nên không thể phát hành. Vậy những bài hát đó là do bạn sáng tác?

Không, do công ty mua lại của các nhạc sĩ. Trong khoảng thời gian đó từ việc thu âm, lên ý tưởng kịch bản cho đến quay MV đều xong xuôi nhưng vì một vài lý do như tôi đã nói nên không thể phát hành được.

- Sau hơn 2 năm kể từ thành công của bài hit Kém duyên, đến tận năm 2019 bạn mới bắt đầu trở lại Vpop với Ôm trọn nỗi nhớ. Rời hết công ty rồi, ai là người giúp bạn thực hiện bài hát đó?

Ôm trọn nỗi nhớ là ca khúc của năm 2018 được Rum sáng tác vào 3 năm trước, đó cũng là lúc tôi rời công ty đầu tiên. Khoảng thời gian ấy Rum gần như gánh vác mọi chuyện từ việc kêu gọi tài trợ, lên kịch bản quay đến thực hiện MV. Khi đó, rất may mắn khi tôi quen được một ekip, họ đã cầm trên tay tờ kịch bản và giúp tôi quay MV. Còn về phần âm nhạc, Ôm trọn nỗi nhớ do Rum chịu trách nhiệm.

Trước khi phát hành thì bài hát này từng có rất nhiều phiên bản khác nhau. Ban đầu, nó là một bản balad buồn, đúng theo câu chuyện và sự cô đơn mà bài hát truyền tải. Tuy nhiên, nghe đi nghe lại thì Rum cảm thấy nó không phù hợp với mình. Nó khác với tính cách của Rum: vui tươi, có chút hồn nhiên và năng động. Một hồi khá lâu thì tôi quyết định chọn bản phối với một giai điệu vui tươi hơn với mong muốn truyền đến năng lượng tích cực, lạc quan đến khán giả dù có "cô đơn" hay thế nào đi chăng nữa.

- Sau khoảng thời gian dài vắng bóng, sản phẩm mới của Rum là Ôm trọn nỗi nhớ cùng những bài hát sau này flop rõ rệt. Bạn giải thích thế nào?

Đúng vậy. Nguyên nhân tôi nghĩ đến từ nhiều phía, có thể là do định hướng âm nhạc có chút thay đổi, hoặc là hình ảnh, chiến dịch quảng bá sản phẩm... 2 năm là một khoảng thời gian dài, ảnh hưởng ít nhiều đến một nghệ sĩ nếu không xuất hiện trước công chúng, điển hình như tôi. Quan trọng hơn cả như tôi đã nói, nguyên nhân lớn nhất liên quan đến những biến cố giữa tôi với các công ty cũ khi không cùng định hướng phát triển âm nhạc.

Lúc đó, tôi gần như mất đi phương hướng và có cảm giác bị phụ thuộc, ỷ lại rằng sẽ có một công ty khác tìm đến mình, giúp Rum thực hiện một dự án âm nhạc nên bản thân chưa thực sự chủ động được. Nếu lúc ấy tôi tìm được "bến đỗ" phù hợp thì sau Kém Duyên, Ôm trọn nỗi nhớ sẽ được phát hành sớm hơn chứ không để khán giả phải đợi đến 2 năm đâu!

- Trong suốt 2 năm, mọi người gần như quên RUM. Việc tạo một scandal, drama cũng là một cách hiệu quả để PR cho sản phẩm comeback của Rum nhỉ?

Cá nhân Rum sẽ không bao giờ làm vậy. Sản phẩm âm nhạc của tôi như một cái hồn, một năng lượng truyền tải cho khán giả. Rum muốn mang đến một giá trị âm nhạc tích cực, qua đó muốn bản thân đi lên, được mọi người biết đến nhiều hơn bằng chính thực lực thay vì những chiêu trò truyền thông bẩn này. Nếu có làm thì xin lỗi, đó không phải là Rum nữa rồi...

- Quay lại một chút về quá khứ, cơ duyên nào khiến Rum từ một “thánh mashup” có thể phát hành một sản phẩm âm nhạc?

Một chút ngẫu hứng, và một chút duyên. Vào chiều hôm đó, lúc Rum đang đi cà phê với vài anh em thì lọt vào mắt xanh là một bạn nữ xinh lắm luôn. Tôi thuộc tuýt người năng động, hoạt bát nhưng cứ thấy con gái là "ém" lại không à. Lúc ấy bạn nữ đó ngồi bàn bên cạnh, lâu lâu tôi chỉ dám liếc qua ngắm một chút, chứ không dám nhìn lâu, sợ bị để ý. Thực sự mà nói lúc bạn ấy bước vào quán, con tim tôi gần như loạn nhịp, không biết là định mệnh cuộc đời hay cảm nắng nhất thời nữa.

Lúc về nhà, tôi chợt nhận ra vào 2 năm trước (2015), Rum có nghe qua một bản demo với sáng tác chính của anh Hưng Cacao. Câu hát "em đi ngang đời anh, như gió mây qua trời, đưa đôi tay nhưng ko thể với lấy" cứ thoang thoảng trong đầu. Lúc đó còn dư âm cảm xúc ấy, thêm với việc Rum đang dần được nhiều người biết đến qua mashup Lỡ duyên nên đã quyết định "quất" luôn một bài nhạc hoàn thiện.

Thời điểm đó, Masew cũng vừa kết hợp với Xesi và anh Nhật cho ra mắt Túy âm. Tôi bị cuốn vào năng lượng của dòng nhạc future bass mà Túy âm mang lại. Vào năm 2017, future bass cũng khá thịnh hành, nên tôi muốn mang màu nhạc đó vào Kém duyên. Kết hợp cùng Masew và NIT để thực hiện, ban đầu cũng tính làm cho vui thôi, như một sản phẩm đầu tay của anh em với nhau nhưng không ngờ lại được mọi người yêu thích và đón nhận đến vậy. Khoe một chút với khán giả thì đến nay, Kém duyên đã đạt hơn 100 triệu lượt xem trên Youtube rồi đấy.

- Đang trên đà thành công khi kết hợp cùng các nghệ sĩ khác, đặc biệt là NIT, tại sao Rum lại quyết định tách ra và hoạt động solo?

Lúc phát hành Kém duyên thì Rum còn hoạt động trong một công ty ở Sài Gòn, còn NIT thì đang làm việc ở phía Bắc. Việc tôi feat cùng NIT quả thật là một cái duyên, chứ cá nhân Rum mong muốn sẽ có một sản phẩm cho riêng mình từ lâu lắm rồi, và định hướng công ty lúc đó cũng thế nữa. Thế nên khi có cơ hội, tôi sẽ làm ngay.

Đó cũng chính là lý do những ca khúc gần đây được phát hành đều là những sản phẩm cá nhân. Biết trước sẽ flop nhưng cứ thực hiện đam mê mình trước đã, một sản phẩm âm nhạc đâu thể chiều lòng khán giả hoàn toàn được, phải "ích kỷ" nghĩ một chút cho bản thân nữa, đúng không nhỉ ?!

- Nhìn chung có thể thấy, không chỉ khán giả Việt Nam mà tại Thái Lan, Rum sở hữu lượng fan không hề nhỏ. Bạn có định thay đổi phong cách âm nhạc của mình phù hợp với gout âm nhạc của người Thái không?

Rất may mắn khi trong thời gian gần đây, Rum nhận được tín hiệu tích cực từ người hâm mộ Thái Lan. Không hiểu vì sao âm nhạc của tôi lại khiến họ thích đến vậy. Họ thường xuyên tặng quà cho tôi, hỗ trợ tôi trong việc quảng bá sản phẩm. Đặc biệt hơn, fan hâm mộ Thái Lan còn giúp sản phẩm của tôi phổ biến hơn ở đất nước họ bằng việc tạo ra một phiên bản Thái với nhiều hình thức: có thể là thay đổi ca từ, hay thậm chí là làm lại một MV theo phong cách Thái Lan.

Cứ tưởng chỉ có Quang Hùng MasterD với Dễ Đến Dễ Đi, hay tôi là bạn nó nên được hưởng lây ? (cười)

- Rum và Quang Hùng MasterD vào showbiz cùng một thời điểm. Tưởng chừng như hai bạn sẽ là một cặp đôi nhưng hiện tại cả hai đều tách ra và có định hướng riêng. Thay vì Quang Hùng đang hoạt động rất sôi nổi trên đường đua Vpop, có những thành công nhất định gần đây thì cái tên RUM trở nên chìm hẳn. Bạn có thấy bản thân trở nên thua thiệt không?

Vấn đề này cũng nhiều người hỏi Rum rồi, cũng không ít khán giả so sánh Rum với Quang Hùng. Nhưng mục đích ban đầu của tôi khi hoạt động nghệ thuật là mang lại những giá trị tích cực, truyền tải câu chuyện qua âm nhạc cùng nhiều màu sắc khác nhau đến khán giả. Tôi không hề cảm thấy tự ti khi thua thiệt so với Quang Hùng, mà còn cảm thấy vui vì hiện tại bạn mình đang rất thành công và được nhiều người biết đến. Cá nhân Rum trước đó cũng đã rất thành công với bài hit Kém duyên mà, nghĩ nhiều làm gì nhỉ!

- Chắc hẳn bạn đã biết, dạo gần đây có một ca sĩ khiến dư luận “chao đảo” khi thâu tóm loạt hit đình đám. Ví dụ nếu anh ấy mua hit Kém Duyên, bạn có bán không?

Kém Duyên là bài hát do anh Hưng Cacao sáng tác chính. Thế nên mọi vấn đề liên quan như bản quyền, hay anh ấy muốn bán cho ai, làm gì thì phải hỏi trước cái đã, không thể tự Rum quyết định được.

- Nếu Rum là người sáng tác chính, có quyền quyết định mọi thứ với Kém Duyên thì bạn có bán không?

Mình nghĩ là không. Hầu hết ca sĩ, nhạc sĩ khi phát hành một sản phẩm âm nhạc đều có một mục đích chung là cho khán giả thưởng thức, truyền tải câu chuyện của bài hát đến với mọi người. Đang yên đang lành, trên đà phát triển thì bán làm gì? Có thể anh ấy mua lại bài của tôi với một cái giá rất cao, nhưng so với việc giàu có mà mất đi một sản phẩm yêu thích, từng tạo nên tên tuổi của mình thì tôi sẽ không bán. Mình đâu nghèo đến nỗi mà cần tiền của họ. Còn nếu bí quá, khó khăn trong một việc gì đấy mà cần một số tiền lớn, thì chắc Rum sẽ suy nghĩ lại đến việc này.

- Trong âm nhạc, Rum thần tượng ai nhất?

Thần tượng của Rum trong âm nhạc chắc trùng với nhiều người lắm. Tôi hâm mộ anh Sơn Tùng, và cả Soobin nữa.

- Màu sắc âm nhạc của Sơn Tùng và Soobin khác với Rum, vậy bạn thần tượng họ ở điểm gì?

Trong mắt Rum, cả hai thực sự rất cố gắng trong âm nhạc. Tôi hâm mộ họ bởi sự nổ lực, cách mà họ mang giá trị âm nhạc của riêng mình đến với khán giả, biến cái khó nghe thành một trending khiến ai cũng yêu thích. Quan trọng hơn hết, cả hai đều là những người thành công, đi lên từ hai bàn tay trắng, dù từng bị nhiều người chỉ trích nhưng hiện tại, Sơn Tùng và Soobin vẫn là một trong những ca sĩ được yêu thích nhất Vpop đấy thôi.

Trước khi bước vào nghệ thuật, Rum mong ước sẽ làm gì?

Trong suốt 12 năm đi học, Rum muốn sau này sẽ trở thành một lập trình viên. Từ một thằng nhóc nghiện game ở năm cấp 2, đến năm cấp 3 bắt đầu bỏ game và dần tìm hiểu về IT, công nghệ nhiều hơn. Còn ca hát với Rum lúc đó như một đam mê thôi, chứ không có ý định chọn nó. Ấy thế mà niềm đam mê quá lớn đã đưa tôi sang con đường âm nhạc, và gắn bó với nó cho đến tận bây giờ.

Vui nhất trong quá trình hoạt động nghệ thuật của Rum không phải là thành công của Kém duyên mà là con số 18 triệu views của clip mashup mà tôi thực hiện cùng Quang Hùng MasterD vào 5 năm trước. Đó là clip đầu tiên trên kênh Youtube của Rum, nhưng không ngờ lại được nhiều lượt xem đến vậy. Và cứ thế, tôi ra nhiều bản mashup hơn, và sau đó là một sản phẩm âm nhạc đầu tay - Kém duyên.

- Dự định âm nhạc sắp tới của Rum là gì?

Hiện tại, tôi đang ấp ủ những dự định riêng cùng những bài hát đã sáng tác xong mà chắc chắn sẽ thực hiện khi dịch bệnh không còn phức tạp nữa. Bên cạnh việc đi theo con đường solo, Rum cùng sẽ có một vài bài hát feat cùng các nghệ sĩ khác, và chắc chắn sẽ có NIT rồi. Khoảng thời gian này thực sự khó khăn với Rum nhưng hy vọng, mọi người vẫn sẽ theo dõi và ủng hộ Rum trên con đường âm nhạc sắp tới!

- Chúc cho Rum sẽ thật thành công trên con đường của mình.

Chia sẻ

Bài viết

Trọng Khanh - CTV

Photo

Nguyên Hạnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất