Âm Nhạc

NSƯT Tùng Dương: Cống hiến cho nghệ thuật là một cống hiến cao cả và lớn lao

T.H
Chia sẻ

Theo nam nghệ sĩ, làm nghệ thuật thì thị phi là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng phải làm thế nào để biến những điều thị phi đó trở thành động lực để mình cố gắng và cống hiến thì không phải là ai cũng làm được.

Tùng Dương là một nghệ sĩ ưu tú luôn có tâm huyết, cống hiến với nghề múa. Trong năm vừa qua, dù tình hình dịch bệnh có nhiều khó khăn thế nhưng đối với nam nghệ sĩ ưu tú, anh đã có một năm lao động miệt mài. Với quê hương mà nơi mình sinh ra - Yên Bái, anh đã gặt hái được nhiều thành công và có các tác phẩm ý nghĩa, đóng góp không nhỏ cho quê hương.

Những tác phẩm đặc biệt như Suối hát, Nước đầu nguồn, Cánh hoa với ánh trăng, Vũ điệu nàng tiên cá, Tết đón sum vầy… là số ít những tác phẩm mà nam nghệ sĩ ưu tú thực hiện dàn dựng trong năm qua. Những ngày đầu năm mới 2022 sắp tới, hãy cùng chúng tôi có dịp trò chuyện với Biên đạo múa, Nghệ sĩ ưu tú Tùng Dương để nghe anh kể về một năm vừa qua của mình như thế nào.

NSƯT Tùng Dương: Cống hiến cho nghệ thuật là một cống hiến cao cả và lớn lao Ảnh 1

Một năm vừa qua với NSƯT Tùng Dương là một năm như thế nào?

Nhìn chung, năm 2021 đối với tôi là một năm có nhiều biến chuyển. Tình hình Covid-19 khá phức tạp khiến nghệ thuật là một trong những ngành có ảnh hưởng khá lớn. Thế nhưng dù có khó khăn thế nào thì cũng không thể nào ngăn nổi tinh thần say mê và sáng tạo nghệ thuật được.

NSƯT Tùng Dương: Cống hiến cho nghệ thuật là một cống hiến cao cả và lớn lao Ảnh 2

Nam nghệ sĩ sinh ra ở Yên Bái, chính vì thế anh có nhiều tình cảm với mảnh đất quê hương của mình

Cũng có thể nói rằng, mặc dù có nhiều khó khăn xảy ra thế nhưng lại có nhiều ý nghĩa đối với tôi. Tôi tham gia liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp Toàn quốc, có rất nhiều “đứa con tinh thần” đã ra đời. Và ngay trong quãng thời gian khó khăn về dịch bệnh như thế, tôi muốn gửi tới những tác phẩm của mình một sự tự hào vì đã thực sự thành công.

Có thể thấy rằng, năm vừa qua anh cống hiến cho nghệ thuật rất nhiều, bằng chứng là các vở biểu diễn do anh dàn dựng đều nhận được nhiều lời khen ngợi. Vậy động lực cũng như sự sáng tạo nào để khiến anh có được nhiều thành công như vậy?

NSƯT Tùng Dương: Cống hiến cho nghệ thuật là một cống hiến cao cả và lớn lao Ảnh 3
Những năm vừa qua, Nghệ sĩ ưu tú Tùng Dương dàn dựng rất nhiều tác phẩm ở Yên Bái

Quãng thời gian dịch bệnh, khi mọi thứ tưởng chừng như đóng băng hết, tôi lại quyết định gửi gắm tâm tư tình cảm của mình vào những tác phẩm như: Nơi đàn chim trở về, Hồng hạc tung cánh,  Cúng trâu dân tộc la chí… và còn rất nhiều các tác phẩm khác nữa.

Khó khăn dịch bệnh là thế, thế nhưng tôi và các bạn diễn viên vẫn luôn cố gắng ngày đêm. Biết được những khó khăn khi làm nghề, thế nhưng chúng tôi vẫn động viên nhau, cùng nhau vượt qua để cống hiến cho xã hội và chúng tôi thực sự đã xuất sắc hoàn thành các phần thi của mình thật tốt.

NSƯT Tùng Dương: Cống hiến cho nghệ thuật là một cống hiến cao cả và lớn lao Ảnh 4

“Với tôi, Tùng Dương là một người biên đạo trẻ, có nhiều sáng tạo trong dàn dựng. Mặc dù là người thủ đô thế nhưng có tâm huyết tìm hiểu với nghệ thuật múa mang màu sắc của vùng cao.

Trong những năm gần đây tôi có mời Tùng Dương dàn dựng 1 số tác phẩm nghệ thuật từ dân gian đương đại cho tới hiện đại. Những tác phẩm của Dương giàn dựng đều có bản sắc riêng và rất đặc biệt.

Thực tế, lứa tuổi anh em nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật cũng khá lớn, thế nhưng Tùng Dương lại luôn có sự sáng tạo để nắm bắt được tâm lý, phù hợp với tình hình. Những năm vừa qua Tùng Dương tham gia nhiều với đoàn nghệ thuật Yên Bái”, chị Thanh Hương, giám đốc Đoàn nghệ thuật tỉnh Yên Bái chia sẻ. 

Khi một tác phẩm hoàn thành, tôi lại nhìn thấy đam mê cũng như ngọn lửa của mình được thắp lên sáng hơn nữa. Tôi vẫn nhớ rằng có nhiều câu hỏi từ các bạn diễn viên rằng “anh có ổn không?”. Lúc đấy thực sự tôi thấy rất ổn vì mọi thứ đã hoàn thành một cách chỉn chu nhất. Chính lúc đó, tôi muốn ôm hết mọi người vào lòng, nói cảm ơn mọi người thật nhiều vì chính các bạn là một phần khiến tác phẩm của tôi thành công.

NSƯT Tùng Dương: Cống hiến cho nghệ thuật là một cống hiến cao cả và lớn lao Ảnh 5

Và cũng may mắn khi năm 2021 tôi gặt hái được ít nhiều thành công như Huy chương bạc tác phẩm Nơi đàn chim trở về, Sống trên đá - Thác về đá Huy chương vàng chung toàn đoàn, Hồng hạc tung cánh Huy chương bạc, Cúng trâu Huy chương bạc… Đây cũng được xem như là một sự khích lệ lớn lao đối với một năm hoạt động miệt mài của tôi.

Thực sự, chính những điều đó là động lực cống hiến và sáng tạo của tôi. Nhiều cảm xúc khó nói thành lời, thế nhưng tôi vẫn mong muốn rằng, các anh/chị/em nghệ sĩ sẽ luôn luôn có ngọn lửa nghề thắp sáng và cháy mãi để có thể cống hiến với đam mê của mình.

Vậy tác phẩm nào trong năm vừa qua khiến anh tâm đắc nhất?

Lần dựng tác phẩm cho hội thi này, có một anh diễn viên đã làm tôi vô cùng xúc động. Anh ấy đã nói với tôi rằng “Hãy thắp sáng lửa nghề trong mình và đừng bao giờ để nó tắt đi. Hãy biết làm sao để ngày một sáng tạo, để có thể cống hiến với nghề một cách công tâm và đẹp nhất”.

Nếu cho tôi nhìn lại một năm vừa qua thì tác phẩm nào cũng là điều mà tôi tâm đắc nhất. Nhìn những bạn diễn viên trên sân khấu, luyện tập cật lực không quản mệt mỏi và chưa bao giờ muốn bỏ cuộc là điều làm tôi xúc động.

NSƯT Tùng Dương: Cống hiến cho nghệ thuật là một cống hiến cao cả và lớn lao Ảnh 6

“Năm vừa qua cái tình hình chung của cả thế giới, dịch bệnh ảnh hưởng lớn. Vui chơi giải trí bị tạm dừng thế nhưng có các nhiệm vụ vẫn phải làm. Tùng Dương cũng là một biên đạo múa theo sát công việc đấy của chúng tôi khi dàn dựng khá nhiều các tiết mục múa tham gia các hội diễn. 

Với tư cách là một người quản lý, Dương là một người biên đạo trẻ khá cá tính. Trong nghề Dương rất máu lửa và tâm huyết, làm việc bất kể ngày đêm, là một người biết cách truyền cảm hứng cho diễn viên. Anh đánh giá là một tiềm năng sáng trong nghệ thuật chuyên nghiệp. Mọi người ở Yên bái cũng yêu quý Tùng Dương vì cậu ấy là một biên đạo hoàn đồng, tình cảm” Anh Thắng Lê, trưởng phòng ca múa nhạc trung tâm văn hoá nghệ thuật tỉnh Yên Bái chia sẻ.

Tôi nhớ, bạn diễn viên hoá thân thành chim hồng hạc, khi thấy bạn quá mệt nhưng vẫn cố gắng vì đam mê, tôi đã thực sự không kìm nổi lòng mình. Thế nhưng khi nghe bạn nói rằng: “Em múa và được trình diễn trên sân khấu là đam mê và ước mơ cháy bỏng của em. Dù mệt em vẫn sẽ cố gắng được”.

Sau hội diễn vừa qua tôi được học hỏi nhiều điều, từ nhiều bạn bè đồng nghiệp của mình. Rất nhiều người yêu quý và cho tôi thêm nhiều kiến thức, tích luỹ thêm nhiều vốn sống, vốn làm nghề cho bản thân. Và hơn hết tôi hiểu rằng, được cống hiến cho nghệ thuật là điều mà bản thân tôi muốn hướng đến. Và tôi cũng đã hiểu hơn từng con người, từng vùng miền khác nhau cũng như việc, ai sinh ra cũng có ước mơ và làm sao để sống đúng với ước mơ và khát khao đó.

NSƯT Tùng Dương: Cống hiến cho nghệ thuật là một cống hiến cao cả và lớn lao Ảnh 7

Làm nghề thuật không thể tránh khỏi những thị phi, anh làm gì để có thể giữ vững tâm thế và vẫn quyết định theo đuổi đam mê của mình?

Thực tế thì bạn làm nghề gì, bạn sống ở đâu thì cũng không thể tránh khỏi thị phi. Thị phi thì ở đâu cũng sẽ có và bản thân mình là một nghệ sĩ, hoạt động nghệ thuật thì tôi càng hiểu rõ điều này. Thế nhưng làm sao để vượt qua những thị phi, cám dỗ đó, giữ đúng giá trị của bản thân mình, của một người làm nghệ thuật thì không phải ai cũng làm được.

NSƯT Tùng Dương: Cống hiến cho nghệ thuật là một cống hiến cao cả và lớn lao Ảnh 8

Thật ra tôi không bận tâm quá nhiều về những thị phi xung quanh mình. Tôi chỉ quan tâm rằng, làm sao để tôi được cháy với nghề, cháy với những cảm xúc trong tôi, cháy với những tác phẩm trên sân khấu là đủ với bản thân mình. Tôi luôn mong mình sẽ làm được nhiều điều hơn nữa, cống hiến nhiều hơn, dìu dắt được nhiều người hơn trong nghệ thuật. Tôi tin rằng, may mắn sẽ luôn mỉm cười với những người biết cố gắng.

Tôi cũng luôn tin, giúp đỡ được nhiều người luôn là thành công của bản thân tôi. Tôi luôn tâm niệm rằng, những gì người ta để lại là giá trị, những tiền tài danh vọng khi bạn mất đi bạn cũng không thể mang theo. Với những người làm nghệ thuật như tôi, hạnh phúc nhất là được chia sẻ với những người xung quanh. Làm nghề ai cũng có cái khổ, thế nên bạn bè đồng nghiệp yêu thương đùm bọc được nhau là điều đáng trân quý.

Anh có hay đặt mục tiêu cho bản thân của mình hay không? Trong năm 2022, anh đặt mục tiêu cho bản thân của mình như thế nào?

Tôi không hay có thói quen đặt mục tiêu cho bản thân mình. Tôi vẫn chỉ mong, khi còn sức khoẻ, còn sự sáng tạo thì mỗi năm qua đi, tôi có thể làm gì để cống hiến cho nghệ thuật, giúp đỡ các đồng nghiệp bạn bè xung quanh là tôi thấy vui.

NSƯT Tùng Dương: Cống hiến cho nghệ thuật là một cống hiến cao cả và lớn lao Ảnh 9

Với nhiều người, làm nghệ sĩ là bạn phải có một đích đến danh vọng. Thế nhưng với tôi, nghệ sĩ không cần điều gì to tát. Cái họ cần chính là tình người. Chúng tôi đi làm miệt mài ngày đêm, có những lần không được ngủ. Thế nhưng tôi tin rằng, việc được làm việc, được cống hiến cho đam mê, cho nghệ thuật và để lại những giá trị văn hoá là điều cốt lõi và cũng là mục tiêu của tôi. Và tôi sẽ liên tục cống hiến, cho ra đời thêm nhiều tác phẩm hơn nữa.

Năm mới 2022 đã tới, chúc anh có thật nhiều sức khoẻ để có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho nghệ thuật nước nhà nói chung và ngành múa nói riêng!

Photo: Ba Bin

Makeup: Đức Ochir

Trang phục: Hà Anh

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất