Âm Nhạc

Ninh Dương Lan Ngọc gửi lời chúc nhân ngày Báo chí, từ trên xuống dưới nghe thật cảm động nhưng trừ câu chốt cuối bài

Anh Min
Chia sẻ

Vì đây là món quà "đặc biệt" mà cô nàng mong muốn gửi tặng mọi người.

MV Gái gì muốn lấy chồng 

Sáng ngày 21/6, nhân ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam hàng năm, các nghệ sĩ cùng nhau gửi những lời tri ân và lời chúc tốt đẹp đến những ngòi bút đã góp phần đưa họ đến gần hơn với khán giả. Là một trong những người chúc sớm nhất và đây cũng là năm thứ 10 vào nghề của Ninh Dương Lan Ngọc, cô nàng dành lời chúc có tâm và cảm ơn chân thành: “Vậy là 10 năm em cùng gắn bó với các anh chị và các bạn… hihi bây giờ thì có thêm các em… hic là biết bắt đầu già lắm rồi… Thật sự một phần thành công của bất cứ người hoạt động nghệ thuật nào chắc chắn cũng nhờ vào sự giúp đỡ của các anh chị và các bạn báo chí. Nhân ngày Nhà báo Việt Nam, Ngọc chân thành chúc các anh chị và các bạn luôn mạnh khoẻ, tiếp tục cho ra những bài báo hay góp phần phát triển nền Báo chí nước nhà, vẫn iu xương bé Nọc”.

Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên Gái già lắm chiêu 3 còn đặc biệt thể hiện sự chân thành của mình bằng mong muốn được… hát một bài thay lời cảm ơn. Đến đoạn này thì cảm xúc đang bồi hồi xúc động, đã chuyển ngay sang chế độ buồn cười. Đúng là từ khi có máu hát hò có khác, dịp đặc biệt nào thì Lan Ngọc cũng không quên trao tặng giọng ca “oanh vàng” của mình như một món quà quý giá cho mọi người.

Đúng là ai cũng cảm thấy có cái gì đó sai sai khi đọc đến câu chốt bài viết.

Nhưng mọi người vẫn đang rất trông chờ màn phô giọng của Ninh Dương Lan Ngọc đấy nhé.

Chia sẻ

Bài viết

Anh Min

Tin mới nhất