Âm Nhạc

Đẳng cấp live của Ngọc Sơn: Vừa chơi bóng bàn vừa hát 'Lòng mẹ 2' không trượt nốt nào

Anh Min
Chia sẻ

Mặc dù chơi bóng bàn sẽ khiến nam danh ca mất sức nhiều nhưng cũng chẳng đủ để ảnh hưởng đến giọng hát thần thánh.

“Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn nổi tiếng là một ngôi sao yêu thích thể thao, đặc biệt là bộ môn bóng bàn. Nam danh ca đã chi tiền tỷ để “trùng tu” phòng khách thành sàn đấu bóng bàn và thường xuyên hẹn bạn bè đến nhà giao lưu. Dù theo nghiệp hát nhưng Ngọc Sơn có bảng thành tích thể thao khiến nhiều người nể phục. Anh là tay bóng bàn bán chuyên nguyệp có cỡ. Từ năm học lớp 8 đến lớp 10, Ngọc Sơn luôn đoạt giải Nhất trong các cuộc thi bóng bàn do nhà trường và tỉnh Bạc Liêu tổ chức. Năm lớp 9, Ngọc Sơn đi thi bóng bàn và đoạt giải vô địch 6 tỉnh miền Tây. 

Đẳng cấp live của Ngọc Sơn: Vừa chơi bóng bàn vừa hát 'Lòng mẹ 2' không trượt nốt nào Ảnh 1

Mới đây, Ngọc Sơn đã đăng tải một đoạn clip thú vị, trong đó, nam danh ca có màn giao lưu với HLV bóng bàn của mình - HLV Hồ Thiện Vinh, đặc biệt hơn, Ngọc Sơn vừa đánh bóng bàn vừa... hát Lòng mẹ 2. Mặc dù cùng lúc phải vận động và hát nhưng phần hát live vẫn không trượt nốt nào, bấy nhiêu đủ để thấy đẳng cấp của người nghệ sĩ gạo cội này. 

Quen biết HLV Hồ Thiện Vinh đã từ lâu nên danh ca Ngọc Sơn rất vui mừng, tự hào khi chứng kiến hành trình thành công của anh. Với mỗi người gặp gỡ mình, Ngọc Sơn đều xem như một cái duyên. Để gắn bó được với anh trong hơn 30 năm cần phải gọi là mối duyên trời định và trên hết, HLV Hồ Thiện Vinh có những đức tính, nhân phẩm tốt đẹp, lương thiện khiến nam danh ca cảm mến, trân trọng. Sự hiền lành, không tranh đua, sân  si với đời của Hồ Thiện Vinh là cực kỳ đáng quý.

Đẳng cấp live của Ngọc Sơn: Vừa chơi bóng bàn vừa hát 'Lòng mẹ 2' không trượt nốt nào Ảnh 2
Được biết, HLV Hồ Thiện Vinh từng là cựu Á quân bóng bàn Đông Nam Á. Anh có nhiều đóng góp cho môn bóng bàn trong học đường tại TP.HCM nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

 Hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật và được nhiều nghệ sĩ trẻ kính cẩn gọi một chữ “thầy”, Ngọc Sơn luôn nhắn nhủ và mong các học trò, những người em thân thiết ghi nhớ 3 điều: Hiếu thảo, tôn sư trọng đạo và đối nhân xử thế, tu tâm tích đức. Trong cách đối nhân xử thế, luôn đặt "nhẹ nhàng, nhường nhịn, nhẫn nại, nên người" lên hàng đầu.

HLV Hồ Thiện Vinh chính là con người như vậy, không chỉ sở hữu tài năng mà cũng luôn giữ được tấm lòng lương thiện, tử tế, sống chan hòa yêu thương với mọi người. Anh là người thầy luôn miệt mài trong hành trình “gieo mầm” cho niềm yêu thích, đam mê môn Bóng bàn, người luôn dìu dắt không chỉ tài năng mà cả tinh thần thể thao, nhân cách trong cuộc sống cho mỗi lớp người trẻ từng được anh dẫn dắt.

Đẳng cấp live của Ngọc Sơn: Vừa chơi bóng bàn vừa hát 'Lòng mẹ 2' không trượt nốt nào Ảnh 3

Ngọc Sơn không khỏi cảm thấy vừa tự hào vừa xúc động khi thấy được Hồ Thiện Vinh không chỉ truyền đạt kỹ năng chơi bóng bàn mà còn cả chữ Hiếu với người mẹ già, cách đối nhân xử thế cho học trò. Đây là điều đáng quý nhất, đáng trân trọng nhất ở những người gánh trên vai sức nặng của chữ “Thầy”. Có thể nói, Ngọc Sơn không chỉ sở hữu người em tri kỷ trong cuộc sống, mà hai người còn cùng nhau thực hiện những hoạt động có ý nghĩa, đóng góp cho xã hội. 

Đẳng cấp live của Ngọc Sơn: Vừa chơi bóng bàn vừa hát 'Lòng mẹ 2' không trượt nốt nào Ảnh 4
Chia sẻ

Bài viết

Anh Min

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất