Âm Nhạc

Nam Em chính thức lên sóng ca khúc bị cho là giống 99% điệp khúc của 'Đừng như thói quen' (Jaykii)

Diệu Anh
Chia sẻ

Nữ ca sĩ vừa chính thức trình làng ca khúc gây chú ý trong thời gian qua.

Đầu tháng 8/2018, Nam Em đã cho ra mắt phim ngắn mang tên Gọi tên nỗi đau, đồng thời hé lộ ca khúc tự sáng tác Đau vì yêu trong bộ phim. Dù chưa phải là bản full trọn vẹn nhưng bài hát lập tức tạo nhiều sự chú ý. Mới đây, Nam Em đã chính thức trình làng ca khúc này khi thực hiện 1 MV hoàn chỉnh của bài hát để gửi tặng đến công chúng.

MV Đau vì yêu

Trước đó, Nam Em và ekip đã cho ra mắt phim ngắn Gọi tên nỗi đau với câu chuyện tình đẹp nhưng đến khi niềm hạnh phúc đó mau chóng tan biến cũng là lúc nỗi đau đợi chờ đâu đó xuất hiện.

Ca khúc Đau vì yêu được lồng ghép khéo léo vào phim để bổ trợ và thực hiện đúng vai trò là phần OST của phim ngắn nhưng cũng đủ tạo sự tò mò nơi khán giả.

Trong những ngày qua, ca khúc Đau vì yêu cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều của khán giả, trong đó có một số nhận định cho rằng bài hát có phần hơi giống ca khúc Đừng như thói quen - sáng tác của Dương Khắc Linh. Trước thông tin này, Nam Em chia sẻ chân thành: “Thú thật là Nam Em có nghe qua và rất thích bài hát Đừng như thói quen. Với Nam Em đây là một ca khúc rất hay, nó phù hợp với tâm trạng của mình và khi nghe bài hát, Nam Em đã xúc động rơi nước mắt”.

Clip so sánh sự trùng hợp đến bất ngờ giữa Đau vì yêu và Đừng như thói quen

Nam Em cũng cho biết cô đã bỏ ra một khoảng thời gian nghe ca khúc này rất nhiều vì yêu thích: “Cảm giác như Nam Em bị nghiện bài hát Đừng như thói quen, bị ca khúc ám ảnh, rồi sau đó khi sáng tác Đau vì yêu, rất có thể chính giai điệu của nó đã vô tình tạo ra đôi chút tương đồng giữa hai bài hát”.

Nam Em cho biết những sáng tác của cô đều được ra đời từ chính cảm xúc, tâm trạng của mình, vì vậy cô sẵn sàng tiếp thu mọi góp ý của khán giả để hoàn thiện mình hơn trong tương lai.

Một số hình ảnh trong MV Đau vì yêu:

Chia sẻ

Bài viết

Diệu Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất