Âm Nhạc

Hồng Bảo Bảo, Hoài Sơn hóa 'mỹ nhân' ra mắt phim ca nhạc đầu tay

An Chi
Chia sẻ

Hai nghệ sĩ đã có buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay khiến nhiều người vô cùng xúc động.

Sau 1 thời gian dài ấp ủ và chuẩn bị, chiều ngày 4/9, Hồng Bảo Bảo - Hoài Sơn đã có buổi họp báo ra mắt dự án đầu tay - đó là phim ca nhạc mang tên Nỗi buồn mẹ tôi tại TP.HCM. Hồi hộp với lần đầu xuất hiện trước khán giả, Hồng Bảo Bảo và Hoài Sơn chuẩn bị chỉn chu ngoại hình để không khiến khán giả thất vọng. Để cho cùng “concept” với câu chuyện trong phim ca nhạc, cả hai quyết định “biến hình” thành hai nữ nhân xinh đẹp, quyến rũ trong những bộ cánh dạ hội bước trên thảm đỏ đón khách.

Hồng Bảo Bảo - Hoài Sơn hóa thân thành hai nữ nhân xinh đẹp để đón khách tại buổi họp báo.

Phim ca nhạc Nỗi buồn mẹ tôi - một sáng tác của Minh Vy là một nét chấm phá mới mà Hồng Bảo Bảo - Hoài Sơn muốn mang lại cho công chúng trong dịp tháng Tám âm lịch năm nay. Với văn hóa của người Việt, chúng ta không chỉ có ngày lễ Vu Lan của tháng 7 để nhớ về cha mẹ, mà tháng Tám cũng là một dịp không thể bỏ qua với sự xuất hiện của mùa Trung thu - mùa đoàn viên.

Sự ấm áp, tình cảm gia đình và những tình cảm của con cái dành cho bố mẹ chính là điểm nhấn mà cả ê-kíp muốn chuyển tải trong phim ca nhạc lần này. Và mặc dù đây là một ca khúc đã từng được nhiều nghệ sĩ khác thể hiện, quay MV, nhưng Hồng Bảo Bảo - Hoài Sơn đều tin rằng “chất tình” trong sản phẩm của họ sẽ vẫn mang lại được những góc nhìn khác biệt cho khán giả.

Đặc biệt hơn, đây là MV được quay hoàn toàn bằng điện thoại để đảm bảo độ chân thực và sự mộc mạc của sản phẩm, nhưng vẫn làm toát lên được tinh thần hiện đại, trẻ trung và liều lĩnh của một ê-kíp trẻ và tâm huyết.

Việc đảm bảo tính cân bằng, văn minh và đủ đầy cảm xúc nhưng không quá bi kịch cũng là mục tiêu hàng đầu của ê-kíp cùng với Hồng Bảo Bảo - Hoài Sơn khi thực hiện sản phẩm đầu tay này. Đó chính là lý do vì sao dù câu chuyện của phim ca nhạc chứa đựng rất nhiều nước mắt, nhưng nó cũng có trong đó sự gai góc, nổi loạn, hết mình và tính độc đáo với tinh thần không bỏ cuộc.

Sản phẩm không chỉ là lời chia sẻ của ê-kíp đến với những người đang sống xa cha mẹ, mà còn là một lời động viên, truyền cảm hứng của Hồng Bảo Bảo và Hoài Sơn cho những ai đang giữ trong mình nỗi buồn. Bởi lẽ mọi thứ trong đời sống đều có hai mặt cảm xúc của riêng nó, và nếu ta biết nhìn mọi thứ ở một khía cạnh khác đi, suy nghĩ tích cực và tìm cách giải quyết, mọi thứ sẽ trở nên sáng sủa hơn.

Bước chân vào showbiz Việt, hai nghệ sĩ trẻ Hồng Bảo Bảo và Hoài Sơn đã và đang nỗ lực từng ngày để được khán giả đón nhận.

Với nền tảng là những người từng có nhiều đam mê với nghệ thuật và luôn giữ được ngọn lửa ấy cháy trong mình, Hồng Bảo Bảo và Hoài Sơn sẽ lần lượt từng bước khẳng định bản thân qua hình ảnh những nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc truyền thống nhưng vẫn chấm phá những nét mới mẻ, lạc quan, tích cực. Quan trọng hơn hết, cả hai tin rằng mình có thể sẽ không đi quá nhanh và nổi tiếng trong một sớm một chiều trên con đường này, nhưng chỉ cần cố gắng và làm hết sức có thể, rồi mọi thứ sẽ được đền đáp.

Một số hình ảnh khác của Hồng Bảo Bảo và Hoài Sơn trong buổi họp báo:

Lê Giang - Lê Lộc

Trịnh Tấn Chung

Gia đình Phan Như Thảo đến rất sớm để chúc mừng cho hai người em thân thiết.

Chia sẻ

Bài viết

An Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất