Âm Nhạc

Hé lộ chuyện quá khứ của Lisa (BlackPink): Tính cách lúc nhỏ thế nào?

Khánh Ngọc - CTV
Chia sẻ

Lắng nghe chia sẻ về tính cách của Lisa từ những người gần gũi với cô nàng nhé!

Ca khúc solo đầu tiên của Lisa (BlackPink) mang tên Lalisa hiện vẫn còn "làm mưa làm gió" khắp các mạng xã hội với đoạn điệp khúc bắt tai "Lalisa love me". Với phong cách đa dạng, linh hoạt được thể hiện xuyên suốt MV và giai điệu bài hát cũng cuốn hút không kém, nữ thần tượng mang đến người xem nguồn năng lượng mạnh mẽ và độc đáo.

Lựa chọn Lalisa làm tên cho MV và album ra mắt solo, cô nàng cũng cho thấy sự tự tin vào bản thân, vào tên thật của mình. Tuy nhiên, nhiều người có lẽ không biết, Lalisa vốn không phải tên khai sinh của cô nàng.

Được biết, thành viên BlackPink ban đầu có tên khai sinh là Pranpriya Manoban, trong tiếng Thái Lan mang ý nghĩa "linh hồn đáng yêu". Vào lúc Lisa khoảng 13 tuổi, cô nàng đã là một vũ công trẻ tuổi, đoạt giai trong các chương trình nhảy tại địa phương. Không chỉ thế, Lisa còn giành giải Nhì trong cuộc thi hát. Có thể nói, niềm đam mê trở thành idol bắt đầu từ đó. Năm 2010, cô nàng quyết định tham dự buổi tuyển chọn thần tượng của YG Entertainment, được tổ chức tại Thái Lan.

Tuy nhiên, Lisa kể rằng, sau khi thi tuyển, cô nàng đã chờ rất lâu những không thấy công ty liên lạc lại. Vì thế, mẹ Lisa đã cùng cô đến chỗ thầy bói để xem mệnh.

Để mang lại sự may mắn, thầy bói đề nghị cô nàng đổi sang một tên mới, gọi là Lalisa, mang ý nghĩa "luôn được mọi người khen ngợi". Chuyện "tâm linh" xuất hiện: chỉ một tuần sau khi đổi tên, công ty YG gọi điện và thông báo Lisa trúng tuyển. Nữ thần tượng cho biết mình đã vô cùng ngạc nhiên vào thời điểm đó, vì việc đổi tên thực sự đã mang lại cơ hội mới cho mình.

Nhiều người hâm mộ thấy câu chuyện này vô cùng thú vị. Nếu không đổi tên, có thể câu hát trong bài solo sẽ là "Pranpriya love me"!

Là một idol người Thái Lan, Lisa vô cùng yêu quê hương mình và luôn mang văn hóa dân tộc vào các sản phẩm âm nhạc hoặc trang phục mình mặc. Trong album mới này, cô nàng có hẳn một phân cảnh mặc trang phục truyền thống Thái Lan khiến cư dân mạng không khỏi cảm thán. Lúc này, nhiều người "đào lại" loạt ảnh cũ của Lisa lúc nhỏ với trang phục tương tự.

Trước những hình ảnh thuở bé, cư dân mạng phải thốt lên "đáng yêu quá" bởi nét ngây ngô và nhan sắc cực nét của Lisa.

Hình ảnh lúc nhỏ của Lisa.

Trở thành thực tập sinh năm 13 tuổi, rời xa quê hương từ khi còn trẻ, tuổi thơ của Lisa có vẻ ngắn ngủi hơn bạn bè đồng trang lứa. Ấy vậy, trong một phỏng vấn gần đây, cô Ratchadaporn Ruengrit - giáo viên tiểu học cũ của Lisa vẫn nhớ và có nhiều chia sẻ về tính cách của nữ thần tượng.

Giống với những đứa trẻ khác, cô Ruengrit kể rằng Lisa rất tinh nghịch, phóng khoáng và tươi vui. Dù vậy, cô nàng vẫn có chút chín chắn. Cô cho rằng Lisa "rất quyết đoán và có trách nhiệm" trong mọi chuyện.

Cô Ratchadaporn Ruengrit cho biết Lisa rất tích tham gia nhiều hoạt động khác nhau. "Mỗi khi có buổi trình diễn hay cuộc thi nào đó, cô bé luôn tham gia nhiệt tình". Đây cũng là nét tính cách mà nhiều người hâm mộ biết đến, vì cô nàng từng tham gia các cuộc thi nhảy với nhóm, mà trong đó có cả sự tham gia của BamBam (GOT7)

Lisa và BamBam lúc nhỏ.

Cô giáo của Lisa còn kể rằng nữ thần tượng rất ngọt ngào và đáng yêu hệt như bây giờ: "Cô ấy rất hay giúp đỡ người khác". Thậm chí, giáo viên này cũng nhận ra được tiềm năng trở thành ngôi sao của thành viên nhà BlackPink vào thời đó. "Cô bé luôn là nhóm trưởng và lãnh đạo mọi người. Luôn luôn có tố chất của một ngôi sao".

Cô Ruengrit từng động viên Lisa theo đuổi ước mơ khi cô nàng xin lời khuyên về việc có nên đến Hàn Quốc và trở thành idol hay không. Ngay cả khi trở thành thực tập sinh ở nước ngoài, Lisa vẫn thường về thăm trường cũ. Việc này càng cho thấy sự đáng quý trong tính cách nữ thần tượng.

"Lisa không quên nguồn cội của mình. Cho cô bé cơ hội là sẽ liên lạc ngay với gia đình và bạn bè thuở nhỏ liền" - cô Ratchadaporn Ruengrit tự tin nói. Dù sự bận rộn hiện tại khiến Lisa khó lòng về thăm quê nhà, nữ thần tượng vẫn luôn gìn giữ văn hóa quê hương trong tim mình. "Tôi ước gì có thể nói cho con bé biết là sự quyết đoán và kiên trì từ nhỏ tới giờ đã được đền đáp. Hi vọng Lisa sẽ tiếp tục đạt được thành công ở mọi thứ mà mình thích".

Chia sẻ

Bài viết

Khánh Ngọc - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất