Âm Nhạc

Tập 3 Street Dance 4: Thí sinh làm Vương Nhất Bác rơi lệ nhảy tệ?

Cao Phương Nga - CTV
Chia sẻ

Đội trưởng Vương Nhất Bác đã cho Colin một phiếu bầu, có vẻ như anh cảm động trước tác phẩm của thí sinh.

Trong tập thứ ba của Street Dance 4, Colin (Zhu Kelin) đã sử dụng tác phẩm Lá Rụng Về Cội của Vương Lực Hoằnh làm nhạc nền, và biểu diễn tác phẩm "Xa nhà". Cốt truyện có mở đầu và kết thúc, thể hiện nỗi buồn sau khi bỏ nhà ra đi, thất vọng sau khi gặp thất bại, và can đảm để lấy lại tự tin và dũng cảm đi tiếp...

Đánh giá của Lay về màn trình diễn này là: "Tôi thấy tình cảm còn lớn hơn cả vũ đạo, không biết nên đánh giá theo chiều hướng nào". Còn Han Geng thì cho biết: "Các tiêu chuẩn trước đây ở đâu? Tôi nghĩ màn trình diễn có thể tốt hơn".

Đội trưởng Vương Nhất Bác đã cho Colin một phiếu bầu, có vẻ như anh cảm động trước tác phẩm của mình, và mắt anh ấy đỏ hoe vì khóc. Bài này khiến Vương Nhất Bác nhớ đến ông mình, và sau khi bình tĩnh lại, anh đã đưa ra lý do một cách có trách nhiệm.

Nhưng người biên tập cũng cảm thấy tác phẩm thực sự không ổn. Khán giả xem Street Dance of China 4, kể cả thí sinh, phần lớn là những người trẻ tuổi, tất cả đều chạy theo ước mơ của mình ở các thành phố lớn, lang thang mãi, và mọi người đều có nỗi buồn bơ vơ này sâu trong tim. 

Nếu màn trình diễn tốt, chắc chắn nó sẽ giống như bài Hỉ của Wentao và Cici. Nhưng rõ ràng tác phẩm của Colin chỉ có thể miêu tả là vô vị, bởi vì toàn bộ thiết kế vũ đạo không thấy có kỹ xảo và mạch truyện, có thể là do không có đối tác, dù sao cũng không thực sự gây được tiếng vang với mọi người, cứ như thể chỉ để chơi bài tình cảm chứ chưa chuẩn bị công việc nghiêm túc cho việc thăng cấp.

Chia sẻ

Bài viết

Cao Phương Nga - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất