Ngoảnh lại nhìn lại ‘bảng tin’ của địa hạt nhan sắc năm 2023, khán giả đã chứng kiến một năm ồn ào của những chuỗi sự kiện náo nhiệt của dàn hoa hậu Việt Nam. Trong đó, Huỳnh Nguyễn Mai Phương là một trong những người đẹp tưởng chừng không thể vực dậy danh tiếng chỉ sau loạt sự kiện “không thuận mắt” với công chúng trên mạng xã hội. Còn nhớ, đêm giao thừa năm Quý Mão, Miss World Vietnam trở thành chủ đề hot nhất nhưng theo chiều hướng tiêu cực. Mai Phương cũng đã mất đi một lượng người hâm mộ chỉ trong một đêm và phải gửi lời xin lỗi đến khán giả.
Nhiều người cho rằng Mai Phương bị vướng thị phi là do ‘năm xui tháng hạn’, ‘năm tuổi’ nên vướng thị phi bất ngờ. Nhưng cô cũng đã chia sẻ với truyền thông rằng bản thân tin vào câu nói ‘đức năng thắng số’, con đường của những người tốt sẽ luôn được soi sáng. Đúng là vậy! Không ai có thể rõ được thực lực ‘vượt bão’ của Mai Phương nếu như người đẹp này không vướng scandal.
Từ bị chê vượt quá chuẩn mực của một hoa hậu, Mai Phương đã thực hiện một cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục trong mắt khán giả chỉ sau thời gian ngắn bằng sự trưởng thành trong hành động và lắng nghe góp ý từ phía khán giả.
Nhân dịp đầu năm, SAOstar đã có cơ hội trò chuyện trải lòng với hành trình đầy chông gai trong năm qua của “Hoa hậu Mèo” Mai Phương và kế hoạch định hình màu sắc tại Miss World 2024 trong tháng 2 sắp tới.


Sau 365 ngày vừa qua, tích cực có - tiêu cực cũng không ngoại lệ, Mai Phương cũng đã khép lại nhiệm kỳ của mình. Sức nặng của vương miện có giống như bản thân bạn đã từng tưởng tượng trước đây?
Thật ra với tôi, mọi trải nghiệm tôi đều tự ‘refresh’ về số 0 để bản thân thực sự có những điều mới mẻ nhất và mang đến một Mai Phương khác nhất có thể. Điều này giúp tôi chiêm nghiệm được những trải nghiệm mà mình đang và đã có. Tôi không muốn gọi là sức nặng mà chỉ cảm thấy có những trải nghiệm rất tuyệt vời khi mình được đồng hành cùng với chiếc vương miện Miss World Vietnam. Nó đã cho tôi rất nhiều những cái kỉ niệm đáng nhớ. Tôi được đi nhiều nơi, gặp nhiều người và được thử sức với nhiều những công việc, lĩnh vực khác nhau. Mà bình thường, tôi nghĩ rằng sẽ rất mất khá nhiều thời gian để có được một mối quan hệ để đưa mình đến hiện tại như bây giờ.

Như Mai Phương đã từng chia sẻ, bạn là người khá độc lập và tự giải quyết vấn đề, có bao giờ bạn cảm thấy tâm trí của mình bị quá tải khi phải ôm đồm quá nhiều thứ?
Có chứ. Tôi không có tự ngộ nhận mình là một người có thể tự giải quyết các vấn đề một cách trọn vẹn nhất. Nhưng tôi có thể nói rằng mình là một người sẽ cố gắng tự giải quyết những vấn đề của bản thân. Cho đến khi nào, tôi cảm thấy khó quá thì có những người bạn rất tốt và gia đình sẽ luôn bên cạnh, yêu thương, động viên và cho tôi những lời khuyên hữu ích nhất.
Nói về từ “Colorful”, Mai Phương được miêu tả là một trong những nàng hậu sở hữu đa dạng các yếu tố về mặt trình diễn sân khấu như nhảy, hát, múa. Thậm chí, bạn có thể làm MC Song Ngữ, vậy khi hết nhiệm kỳ, bạn định hướng bản thân với vai trò mới gì trong mắt khán giả trong năm mới?
Xin cảm ơn SAOstar vì đã dành cho Mai Phương một lời khen ưu ái. Khi nhắc về “colorful” thì tôi đang nghĩ rằng mọi người đang nói về phong cách của mình vì tôi cũng thử nghiệm và thay đổi khá nhiều. Còn về tác phong sân khấu và kỹ năng trình diễn, tôi còn phải luyện tập rất nhiều để bản thân sự chuyên nghiệp nhất định. Tôi cũng đang cố gắng để phát triển thêm những lợi thế của mình. Về phần nhược điểm, tôi sẽ bù đắp bằng việc luyện tập nhiều hơn. Sắp tới, tôi nghĩ mình phải xong cột mốc Miss World đã rồi sẽ lên kế hoạch cho những bước tiếp theo.

Ba mẹ Mai Phương có trở về Việt Nam để ăn Tết cổ truyền cùng với bạn?
Năm nay chỉ có mẹ tôi về thôi vì có một số chuyện gia đình và bà ngoại Mai Phương đang gặp vấn đề sức khỏe cho nên mẹ ở phương xa rất lo nên là thay mặt bố, mẹ đại diện gia đình bay về. Còn bố ở lại nước ngoài vẫn đang tiếp tục làm việc. Bố vẫn ngóng trông về con gái đi thi nên tôi rất vui vì không khí Tết lại có thêm mẹ ở nhà cùng với mình và anh trai. Đó là điều tôi rất mong chờ và trân quý.
Người ta có câu “Tết xưa vui hơn Tết nay”, bạn cảm nghĩ sao về câu nói này?
Thật ra cũng tùy vào mỗi người, chứ tôi thấy Tết nào mà có gia đình, vẫn còn những người yêu thương xung quanh mình mình thấy Tết nào cũng vui.


Nếu nhắc về một kỷ niệm “khắc cốt ghi tâm” nhất về Tết trong lòng Mai Phương, đó là kỷ niệm gì?
Tôi cũng chưa có một cái Tết nào gọi là kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng Tết 2024 sẽ là một năm đặc biệt vì tôi sẽ đi thi Miss World. Hơn nữa, tôi nghĩ cũng đã đến cột mốc gọi là trưởng thành để có thể ngồi và ngẫm nghĩ lại chặng hành trình vừa qua của mình suốt từ nhỏ đến lớn, để trân trọng thời gian hiện tại.

Cảm xúc của Mai Phương ra sao khi bạn vừa phải "ăn Tết" vừa phải trong trạng thái bận rộn luyện tập cho hành trình Miss World 2024 ngay sau đó?
Tết Giáp Thìn 2024 rất đặc biệt với tôi khi mà vừa thực hiện sứ mệnh cao cả và niềm hãnh diện đó là được đại diện đất nước Việt Nam thân yêu của mình đến với Miss World. Đó còn là sự thương yêu, quan tâm và ủng hộ hết mình từ gia đình, từ bạn bè, các bạn fan và công ty.
Mai Phương cảm nhận bản thân mình cải thiện vượt trội về kỹ năng nào sau thời gian dài chuẩn bị cho cuộc thi?
Về kỹ năng, tôi vẫn đang cố gắng hoàn thiện hơn hàng ngày chứ để tự nhận định, đánh giá thì tôi nghĩ vẫn chưa có cái gì gọi là vượt trội hơn cái nào cả. Nhưng tôi đang duy trì tất cả mọi thứ ở mức gọi là ổn định để khi tôi trình diễn hay thể hiện, chia sẻ cho mọi người thì tất cả mọi điều tôi làm với niềm tin và với sự tự tin nhất định, tôi sẽ cố gắng phát huy thôi. Tôi nghĩ cho đến thời điểm hiện tại thì cái làm tôi cảm thấy vui, đó là tôi đã bình tĩnh hơn trước nhiều, khi có cái gì mới đến trong cuộc sống, tôi đều sẽ đón nhận một cách rất khoan thai.



Nếu được chọn trong tất cả những thứ mà Mai Phương đã trau dồi trong thời gian qua, bạn vẫn chưa hài lòng nhất với kỹ năng nào?
Vẫn như câu trả lời trước đó là mình vẫn đang hoàn thiện. Những gì mình đã đại diện thì phải là những cái mình làm tốt nhất nên mọi người cho phép Mai Phương giữ lại để tiếp tục lấy đó làm động lực cố gắng.

Lần này, sự cạnh tranh của Miss World 2024 khá khốc liệt vì có tận 140 thí sinh. Đối thủ khiến bạn cảm thấy e dè nhất là đại diện nào?
Tôi không biết tâm lý của mọi người đối với cuộc thi Miss World như thế nào nhưng tôi đang rất mong chờ được gặp tất cả các người chị em của mình. Tôi không gọi đây gọi là chiến đấu với nhau để mà giành vương miện hay gì cả. Mọi người rất vui và xem nhau như chị em vậy. Tôi đang nôn nóng được gặp các bạn để tiếp tục giao lưu, học hỏi và thể hiện cho mọi người thấy một Mai Phương với những gì đã chuẩn bị thì ở một nơi “đất khách quê người” sẽ như thế nào. Quan trọng nhất, vẫn là cái không khí hòa đồng mà tôi mang tới cho mọi người.

Nhiều người cho rằng việc cuộc thi Miss World liên tục bị trì hoãn đã khiến khán giả bị “mất nhiệt” trong lúc chờ đợi bạn tranh tài, Mai Phương nghĩ sao về vấn đề này?
Trong năm vừa qua có rất nhiều những sự kiện chứ không phải là chỉ riêng Miss World. Mọi người còn nhiều mối quan tâm khác nhau, trên thế giới cũng có nhiều những vấn đề mình cần phải chú ý, chưa kể trong nước.
Giống như một người nghệ sĩ cho đến khi nào mà còn người yêu thương tôi, nhìn về tôi, dù chỉ là một người thôi thì tôi vẫn phải làm bằng tất cả trách nhiệm, bằng niềm đam mê và tâm huyết. Tôi áp dụng điều này với với cuộc thi Miss World. Dù rằng có rất nhiều những điều đang xảy ra trên thế giới và kể cả trong nơi tôi sinh sống, tôi vẫn rất vui khi có những khán giả vẫn quan tâm, ủng hộ mình. Tôi chưa cần biết có nhiều hay không, dù chỉ có một người thôi hoặc là số ít thôi thì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức.
Cảm ơn Hoa hậu Mai Phương về buổi trò chuyện đầu năm đầy thú vị, chúc bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong năm mới và Miss World 2024!


Trước đó, Việt Nam đã liên tiếp hai năm lọt vào Top 12 - 13 của cuộc thi, thành tích này của Đỗ Thị Hà và Lương Thùy Linh được nhận xét có thể tạo nên áp lực lớn dành cho bạn, Mai Phương cảm thấy ra sao?
Tôi không thấy áp lực mà lấy đó làm động lực vì mỗi năm tiêu chí đánh giá thí sinh cũng khác. Như mọi năm lấy top 40 nhưng mà năm nay sẽ giảm chỉ lấy top 20 thôi thì mức độ cạnh tranh cao hơn. Nhưng tôi không nghĩ đến việcBGK sẽ chọn những ai mà tôi quan tâm bản thân mình sẽ thể hiện những gì để BGK có thể nhìn thấy sự nỗ lực và đóng góp của tôi. Tôi không bị áp lực phải là người thắng, là duy nhất.
Theo quan sát chung trên các diễn đàn mạng xã, Mai Phương được khán giả đánh giá và kỳ vọng rất nhiều nhờ khả năng ứng xử tiếng Anh của bạn nhưng sự cạnh tranh ở Miss World cũng cực kỳ lớn. Bạn có muốn nói điều gì dành cho khán giả?
Tôi chỉ mong muốn một điều thôi là tình yêu thương và niềm tin đó của tất cả mọi người thì hãy cứ giữ nguyên. Tôi sẽ lấy điều đó làm động lực để cố gắng. Dù diễn biến như thế nào thì mọi người hãy hiểu rằng tôi luôn luôn làm tất cả mọi thứ với trách nhiệm, với tình yêu thương mà mình nhận được từ quý vị khán giả. Tôi không giỏi nói về những điều mà tôi có thể làm được. Tôi tin vào những điều mà mình đã chia sẻ với mọi người, đó là chúng ta cùng giữ niềm tin yêu, chắc chắn Mai Phương sẽ vẫn giữ nhiệt huyết cho tới cuối cùng.

Ngoài việc mong muốn intop, Mai Phương sẽ bản thân sẽ đạt được giải thưởng phụ nào (Người đẹp nhân ái, thể thao, Top Model hay tài năng)?
Nói chung là đi du lịch thì ai cũng thích có quà hoặc có kỷ niệm để mang. Đi thi tôi cũng mong có thành tích. Tôi rất hy vọng đạt được thành tích gì đó gọi là trở thành dấu ấn kỷ niệm và cũng là thứ khi sau này nhìn lại tôi sẽ cảm thấy tự hào. Thành tích là một món quà mà tôi muốn dành đến cho quý vị khán giả. Còn nói, tôi muốn giải gì thì sẽ bị xem là kế hoạch nhiều quá. Bây giờ trước khi nhập cuộc, tôi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng và đến Miss World bày ra cái gì thì tôi làm cái đó. Tôi thoải mái lắm, không áp lực đâu.
Bạn muốn gửi lời gì đến độc giả của SAOstar trong hành trình năm cũ vừa qua và sắp tới?
Năm mới Giáp Thìn 2024, tôi xin chúc cho quý độc giả của SAOstar sẽ có thật nhiều sức khỏe, may mắn và luôn tràn ngập niềm vui. Cũng sắp tới Miss World rồi! Tôi mong niềm tin yêu của tất cả mọi người dành cho tôi sẽ không thay đổi. Bản thân tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn quý báo rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Mai Phương trong hành trình nhiệm kỳ vừa qua lẫn sắp tới.