​​Nghệ sĩ Vân Dung: 'Con dâu tôi không cần xinh, chỉ cần có hiếu và ngoan'

Logo Saostar - Special special

​​Nghệ sĩ Vân Dung: 'Con dâu tôi không cần xinh, chỉ cần có hiếu và ngoan'

Copy Link
Chia sẻ

Hoàng Tòn Chải và Lý Mùi Pu đang là cặp đôi "chim ri" gây sốt màn ảnh thời gian qua. Với nét diễn tự nhiên, hóm hỉnh cặp diễn viên trẻ này nhanh chóng tạo được viral trên khắp các nền tảng mạng xã hội qua vai diễn ấn tượng trong phim “Đi giữa trời rực rỡ”. "Anh Chải" trở thành mẫu chồng quốc dân của không ít fan girl. Đáng chú ý, nhiều người nhanh chóng nhận ra Hoàng Tòn Chải (Long Vũ - PV) chính là con của nghệ sĩ Vân Dung. Thừa hưởng gen nghệ thuật cùng cách diễn hài hước, Long Vũ chính là truyền nhân đắc lực của mẹ. Có mẹ là diễn viên nổi tiếng, nhưng Long Vũ không dựa hơi mẹ, tự đi casting tìm kiếm cơ hội cho mình. Nghệ sĩ Vân Dung tuyên bố không xin vai cho con. 

Trong buổi trò chuyện cùng SAOstar, “Táo Y Tế" tiết lộ để có bước đầu thành công là cả hành trình “tự lực cánh sinh" của con trai. Nhiều lúc Long Vũ hoài nghi về năng lực bản thân với vô vàn câu hỏi vì sao: “Tại sao mẹ đẻ con xấu thế này? Hay vì mẹ quá nổi tiếng. Có khi nào mọi người nghĩ con có mẹ là "bệ đỡ", lo tất cả mọi thứ cho con rồi nên cơ hội đó phải dành cho những bạn khác phải không mẹ…”.

​​Nghệ sĩ Vân Dung: 'Con dâu tôi không cần xinh, chỉ cần có hiếu và ngoan' Ảnh 1

- Xin chào nghệ sĩ Vân Dung. Chúc mừng chị khi vai diễn chính của con trai trong "Đi giữa trời rực rỡ" đang được đông đảo khán giả đón nhận. Cảm xúc của chị hiện tại ra sao?

Khi con trai có bước đầu thành công, được khán giả đón nhận, ở vai trò là người mẹ tôi vô cùng hạnh phúc. 23 năm nuôi nấng, ước mơ của con nay đã thành hiện thực. Sau 2 năm tốt nghiệp, con trai được khán giả yêu quý như thế thật hạnh phúc. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu, sự khởi đầu của con như thế là quá may mắn, may mắn hơn mẹ rất nhiều. Ngày xưa, năm 27 tuổi tôi mới được khán giả yêu quý. 

Con tôi lúc nào cũng lo lắng bản thân xấu quá, không cao, không trắng… Suốt ngày cậu ấy than: “Tại sao mẹ đẻ con xấu thế này?”. Tôi thấy con mình không đẹp trai nhưng rất đàn ông và có phong thái riêng. Với Long Vũ, khi học trong trường bạn ấy rất chăm chỉ. Nhưng để có “chìa khoá” vào các vai diễn là do mẹ dạy. Tôi lấy 30 năm kinh nghiệm của mình để cho con "chìa khoá" đi đến thành công với con đường ngắn nhất. 

Nếu như mẹ không dành cho con những điều tốt đẹp đó để con tự đi đến thành công chắc phải 10 năm nữa. Để vào một vai diễn hóm hỉnh, đáng yêu như bây giờ tôi phải hướng dẫn cho con rất nhiều. Tôi hướng dẫn con từng phân đoạn, câu nói, ánh mắt, cử chỉ,… Khi con mới ra trường, tôi hoảng hốt lắm và nói con rằng: “Nếu như con diễn thế này, mẹ nghĩ con nên bỏ nghề”. 

​​Nghệ sĩ Vân Dung: 'Con dâu tôi không cần xinh, chỉ cần có hiếu và ngoan' Ảnh 2

Tôi dạy con, khi diễn không cần thuộc lời mà cần cảm xúc. Khi có cảm xúc được thì lời mới tự ra và diễn là phải thật. Phim đừng có diễn, phải hiểu tâm lý nhân vật, cùng một phân đoạn nhưng phải chia nhiều trạng thái. Tất cả những gì tôi có được trong 30 năm sẽ dành cho con. Tôi sẽ hướng dẫn con tới con đường đi đến thành công ngắn nhất với điều kiện phải nghe mẹ. 

Lúc đầu, cậu ấy cũng hoang mang nhưng khi ra bối cảnh đạo diễn bảo: “Thế mẹ Nhím (tên ở nhà của Long Vũ - PV) không dạy Nhím gì à. Không học mẹ thì học ai. Diễn thế này thì chán quá?”. Từ đó, cậu ấy mới ngỡ ngàng và hỏi mẹ phải làm thế nào? Lúc đó cậu bé mới nghe theo cách chỉ dẫn của mẹ. Bạn ấy có tài năng nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nếu không cho bạn ấy “chìa khoá" để mở thì sẽ chỉ biết đi loanh quanh, vòng tròn. Sau đó, Long Vũ rất nghe lời mẹ, tiến bộ vượt bậc. Vốn dĩ, Long Vũ là người thông minh và đam mê nghề khủng khiếp. 

- Chị có định hình cho con trai theo hình tượng người nghệ sĩ như thế nào?

Tôi nói với Long Vũ, diễn viên vai nào cũng phải diễn được nhưng điều quan trọng mới bước nghề phải tìm cho mình một màu diễn riêng biệt. Bước đầu, phải định hình một cá tính, tính cách để khán giả nhắc đến vai diễn đó là nhớ đến Long Vũ. Mình xác định một con đường đi, khi đến đích rồi sẽ bắt đầu quay lại vạch xuất phát để đi con đường khác. Nếu như con đường đấy chưa đi được mà đã rẽ sang ngả khác thì không bao giờ đến đích được. Tôi nói với Long Vũ rằng: “Con không đẹp trai nhưng con rất đàn ông. Ngoại hình của con không bằng các bạn nhưng mình phải có cách diễn độc và lạ, không ai có. Có như thế mình mới thu hút được khán giả và được mọi người yêu quý. Mình không đi chung đường với các bạn mà sẽ đi con đường riêng. Gai góc cũng được, khó khăn cũng không sao, mình vẫn cứ đi đúng đường. Có như thế, mình sẽ không bị so sánh với bất kì ai và dần sẽ đến đích”. 

- Là người nổi tiếng, khán giả thấy nghệ sĩ Vân Dung là người thân thiện, vui vẻ. Chị có cách dạy con thế nào khi trở thành một người của công chúng?

Tôi luôn dạy con: “Khi người ta càng thành công thì càng phải khiêm tốn. Người ta càng khiêm tốn bao nhiêu càng được nhiều thứ bấy nhiêu". Tất cả những người làm cho mình đều phải biết ơn họ, ăn nói lễ phép. Bởi, tất cả chúng ta đều là người đi làm thuê cho khán giả. Việc đầu tiên, mình phải trân trọng, yêu thương khán giả và tất cả những người đã giúp mình. 

- Chị có phải là một khán giả khó tính của con không. Đánh giá năng lực của Long Vũ, chị có nhận xét như thế nào?

Cách diễn của Long Vũ dí dỏm, hóm hỉnh và có gen di truyền từ mẹ (cười). Vào vai công tử con nhà có điều kiện thường có tính cách lấc cấc, ngổ ngáo nhưng tôi không cho con được phép diễn như thế. Tôi hướng dẫn Long Vũ diễn theo kiểu khác. Mỗi người có cách nhìn, xây dựng nhân vật khác nhau. Bất kể con vào vai nào tôi sẽ hướng dẫn con diễn theo kiểu độc, lạ và không ai có.

Phải công nhận tôi là khán giả khó tính không chỉ với vai diễn của con mà tất cả các phim. Tôi không xem trên tinh thần giải trí mà xem với tư cách học hỏi. Khi xem phim, cái gì hay của diễn viên mình học, chỉ có học thì mới có thể đi đến thành công ngắn nhất. Phải cập nhật tất cả mọi thứ mới thì mới đi đúng thị hiếu của khán giả.

​​Nghệ sĩ Vân Dung: 'Con dâu tôi không cần xinh, chỉ cần có hiếu và ngoan' Ảnh 3

- Như chị vừa chia sẻ, con trai được khán giả yêu thích nhanh hơn so với thời điểm mẹ mới vào nghề. Đầu tiên, không thể không nhắc đến yếu tố năng lực. Nhưng song song với đó phải chăng cũng cần sự may mắn song hành?

Tôi nghĩ, nếu con không nghe lời mẹ đi casting hàng chục phim mà cứ ngồi chờ may mắn thì không có đâu. Long Vũ tự tìm tòi, tự đi casting. Tôi luôn dạy con, cơ hội không bao giờ chờ đợi một ai. Con là người trẻ, con chưa là gì cả nên phải tự tìm cơ hội cho mình. Nếu con ngồi một chỗ chờ thì không bao giờ đến với con. 

Mỗi khi casting trượt vai, Long Vũ buồn, tủi thân lắm! Tôi hay động viên con: "Thua keo này ta bày keo khác. Con cứ đi đi, casting 100 phim kiểu gì cũng có 1 phim con được chọn. Trượt vai này ta casting vai khác, không việc gì phải buồn". Tất cả những điều đó phải do con tự làm. Có thể hôm nay tôi xin vai diễn cho con nhưng khi diễn khán giả không thích, khán giả chê thì con sẽ tổn thương. Tôi để con tự tìm mới có thể nỗ lực được. Tôi cho tất cả mọi thứ nhưng không thể đi tìm cơ hội cho con được. Có như thế, con mới thấy được điều đó có giá trị. 

- Con trai muốn khán giả biết đến mình là diễn viên Long Vũ hay nhắc đến mình là con của nghệ sĩ Vân Dung?

Cả 2 bạn ấy đều thích! Long Vũ cũng thích mà con nghệ sĩ Vân Dung thì bạn ấy càng tự hào. Tuy nhiên, khi casting vai không được, bạn có nói với tôi là: “Hay vì mẹ quá nổi tiếng rồi, có mẹ là bệ đỡ nên các cơ hội đó phải dành cho những bạn khác. Có khi nào mọi người nghĩ rằng mẹ lo tất cả mọi thứ cho con rồi nên nhường cơ hội đó cho người khác không không mẹ?”. Trong suốt 4 năm học, không ai mời con đi làm phim nên con cũng hoang mang và cậu ấy nghi ngờ về chính mình. 

Tôi có nói với con, chỉ vì con diễn chưa hay nên họ chưa mời con, mẹ không liên quan đến điều đó. Nếu như con chứng minh được mình diễn hay, làm tốt thì đảm bảo họ không quan tâm đến con là con của nghệ sĩ nào? Ngày xưa các cụ có câu: “Có bột mới gột nên hồ". Bạn phải có thực lực, có đam mê, thông minh. Quan trọng nhất của một người diễn viên phải hiểu được thị hiếu và biết lắng nghe khán giả. Tất cả diễn viên sống phải có khán giả, không ai xem mình thì mình để làm gì. Làm nghề bằng cả cái tâm, nhiệt huyết thì mới bền lâu được.

​​Nghệ sĩ Vân Dung: 'Con dâu tôi không cần xinh, chỉ cần có hiếu và ngoan' Ảnh 4

- Là một diễn viên không tránh khỏi những lời khen chê của khán giả. Chị dạy con cách tiếp nhận những bình luận của khán giả theo cách nào? 

Tôi dạy con nghe và tiếp thu mọi lời khen chê của khán giả. Người ta có xem mới biết mình hay dở ở đâu. Người ta xem và góp ý phải lắng nghe xem lời khen chê đó có đúng không để chắt lọc. Khán giả bật tivi xem mình đã là điều may mắn rồi. Phải thấy những lời chê là hạnh phúc. Người ta còn xem mình để chê đó là một phần góp ý cho mình tiến bộ hơn. Tất cả điều đó đều phải tiếp thu với thái độ vui vẻ. 

Tôi cũng vậy, ai chê tôi tôi vẫn cảm ơn. Bởi, có thể những lời chê bai đó khiến mình suy nghĩ để rút kinh nghiệm cho những vai sau. Làm nghề này mà tự ái không bao giờ làm được nghề. Phải biết lắng nghe, thay đổi, suy ngẫm và biết ơn khán giả thì mới thành công được. Long Vũ là con một, nếu không cho con vào khuôn khổ, không dạy con cách ứng xử thì mẹ sẽ là người khổ nhất. Muốn mình không khổ phải dạy con đến nơi đến chốn. 

- Với thành công của con qua vai diễn Chải, nghệ sĩ Vân Dung được nhiều khán giả gọi là “mẹ chồng quốc dân", không ít cô gái xin được làm con dâu của chị. Về chuyện tình cảm, chị dạy con ra sao?

Với tôi, tôi luôn ủng hộ chuyện yêu đương của con. Lúc nào xác định chuyện tương lai với ai thì con đưa về gặp mẹ. Tôi đơn giản lắm, con dâu tương lai của tôi không cần xinh, chỉ cần có hiếu và ngoan. Mình có yêu con dâu thì con dâu mới yêu mình, rõ ràng là như thế. Với con dâu, tôi sẽ thoải mái chỉ cần có hiếu, có nề nếp. Cách cư xử với mọi người là điều cực kì quan trọng trong gia đình. 

​​Nghệ sĩ Vân Dung: 'Con dâu tôi không cần xinh, chỉ cần có hiếu và ngoan' Ảnh 5

- Chị có bí quyết gì để tạo nên một “thương hiệu” Vân Dung như hiện tại?

Với tôi, mang được tiếng cười đến khán giả, khán giả thấy mình diễn mà cười là tôi vui rồi. Đời nghệ sĩ chỉ cần thế là đủ. Có lẽ, không có hạnh phúc nào hơn khi được khán giả đón nhận những tác phẩm của mình, được khán giả yêu thương. Đó là động lực lớn nhất để tôi cố gắng mỗi ngày.

- Lý do nào khiến chị đa dạng hóa các vai diễn gần đây trên truyền hình?

Vai diễn cũng như một món ăn. Hôm nay ăn món này ngày mai ta phải ăn món khác thì phim cũng vậy, xem mãi một thứ rồi cũng trở nên nhàm. Nếu mình không biết tự thay đổi và làm mới mình thì chính mình sẽ tự đào thải mình. Tôi đã được xinh ở trên sân khấu bao giờ đâu mà sợ xấu hổ hay khổ cực (cười). Với tôi, đã là vai diễn thì xấu hay đẹp không quan trọng, quan trọng nhất của người diễn viên là sống đúng với nhân vật của mình và có được chỗ trong trái tim của khán giả. Đấy là điều tôi mong muốn.

- Ít diễn viên dám làm xấu mình để đầu tư vai như chị. Đó có phải là phong cách riêng của nghệ sĩ Vân Dung?

Ai cũng chọn những vai đẹp vậy còn vai xấu thì ai làm, vì không có ai làm nên tôi mới làm (cười). Nói vui vậy thôi, tôi không xinh cũng không xấu nên chỉ còn cách duy nhất là làm mình chẳng giống ai, “xấu lạ” thì mọi người sẽ nhớ đến mình mãi (cười).

​​Nghệ sĩ Vân Dung: 'Con dâu tôi không cần xinh, chỉ cần có hiếu và ngoan' Ảnh 6

- Ngay từ đầu "chạm ngõ" với nghệ thuật, chị đã định hướng cho mình theo phong cách diễn hài?

Không đâu, không có trường lớp nào đào tạo dạy diễn viên diễn hài như thế đâu. Hơn nữa, diễn hài thường thì phải tự làm mình xấu đi nên sẽ rất ít người chọn. Tôi nghĩ đây là duyên trời cho. Diễn để tròn vai là học thuật nhưng diễn để cho khán giả nhớ đến mình thì đó lại là duyên trời cho. 

Quan điểm làm nghề của chị từ lúc mới "chạm ngõ" nghệ thuật cho đến hiện tại có gì thay đổi?

Quan điểm làm nghề của tôi là được cống hiến hết mình cho nghệ thuật, làm khán giả cười là mình vui rồi. Từ trước đến nay quan điểm đó chưa bao giờ thay đổi. Đời nghệ sĩ chỉ cần thế thôi!

Cảm ơn nghệ sĩ Vân Dung với những chia sẻ trên!

Bài viết

Thúy Ngọc

Thiết kế

Nyny Võ

Copy Link
Chia sẻ