Trong buổi trò chuyện đầu năm cùng SAOstar, Jun Phạm tự nhận mình là một "anh chàng tuổi Tỵ" chậm rãi, không bật lên quá cao nhưng luôn kiên trì trong con đường theo đuổi đam mê. Sau một chặng đường bền bỉ hoạt động nghệ thuật, năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nam ca sĩ khi tròn 15 năm anh bén duyên với ánh đèn sân khấu.
Có thể nói, Jun Phạm vừa trải qua một năm như được "bật công tắc" trở lại trong âm nhạc cũng như có nhiều khán giả đón nhận, yêu thương. Nhờ vậy, anh càng thêm tự tin và đặt ra nhiều kế hoạch để có một năm mới làm việc thật chăm chỉ, hứa hẹn mang đến những sản phẩm được đầu tư chuyên nghiệp, chất lượng cống hiến cho khán giả.
Song song đó, với anh chàng sinh năm 1989, Tết còn là những ký ức đặc biệt và đáng nhớ khi gắn liền với câu chuyện về người bố đã qua đời gần hai năm. Anh đã cất giữ những điều thật đẹp khi còn được đón Tết cùng bố vào "chiếc hộp cảm xúc" và mang ra trải lòng cùng SAOstar trong những ngày đầu năm mới của Tết Ất Tỵ như một lời nhắc nhớ về hai chữ "đoàn viên" đầy quý giá, thiêng liêng.
Hãy cùng SAOstar "mở bát" đầu năm nay với Jun Phạm - nam ca sĩ đa tài của Vbiz, không ngừng học hỏi để liên tục làm mới mình nhé!
![Câu chuyện đầu năm cùng 'anh chàng tuổi Tỵ' Jun Phạm: '2025, tôi muốn sống biết đủ biết dừng' Ảnh 1](https://ss-images.saostar.vn/2025/1/16/pc/1737000356626/70zrin7fbr1-s8jyka5pt52-mxlfyycatu3.jpg)
- Những ngày đầu xuân là dịp để chúng ta nhìn lại hành trình một năm đã qua. Vậy, 365 ngày của Jun Phạm trong năm 2024 đã trôi qua như thế nào?
Từ những ngày đầu tham gia nhóm nhạc 365 cho đến nay, tôi vẫn miệt mài với công việc ca hát, thỉnh thoảng thử sức với diễn xuất và cả viết sách khi có thời gian.
Có thể nói, năm 2024 là một năm viên mãn trong sự nghiệp. Tôi đã nhận được những “quả ngọt” từ các lĩnh vực mình tham gia. Ví dụ như trong điện ảnh hay viết lách, tôi đã vinh dự nhận được những giải thưởng quan trọng. Đặc biệt, tôi cảm thấy như mình được “tái sinh” đam mê dành cho âm nhạc, giúp tôi muốn hát và trở lại với đường đua âm nhạc một lần nữa.
Dĩ nhiên, theo quy luật "chuyện này thăng thì chuyện kia trầm". Khi công việc bận rộn, tôi không có nhiều thời gian dành cho các khía cạnh khác trong cuộc sống. Tuy vậy, tôi cảm thấy hài lòng với công việc hiện tại và hy vọng sẽ nỗ lực hơn nữa trong năm 2025 vì đây là tròn 15 năm tôi hoạt động nghệ thuật.
- Nếu dùng 3 từ/cụm từ để miêu tả về Jun Phạm trong năm vừa qua, đó sẽ là những từ/cụm từ gì?
Nếu dùng ba từ để miêu tả năm 2024, tôi sẽ chọn “trải nghiệm”, “bận rộn” và “yêu thương”. Năm vừa qua, tôi đã có cơ hội trải nghiệm rất nhiều điều mới mẻ. Kèm theo đó là sự bận rộn, thậm chí ít có ngày nào được nghỉ ngơi. Nhưng trên hết, tôi cảm nhận được tình yêu thương mà khán giả dành cho mình trong mọi lĩnh vực tôi tham gia.
![Câu chuyện đầu năm cùng 'anh chàng tuổi Tỵ' Jun Phạm: '2025, tôi muốn sống biết đủ biết dừng' Ảnh 2](https://ss-images.saostar.vn/2025/1/16/pc/1737000356626/ldtkxim6ez1-p7w8th5qw52-bxzudkvrxq3.jpg)
- Ngoài sự thăng hoa, những thành công mà Jun Phạm đạt được, chắc hẳn sẽ có những điều khiến anh tiếc nuối đúng không?
Tôi hiểu rất rõ quy luật của cuộc sống: được cái này thì phải mất cái kia, không thể có mọi thứ hoàn hảo. Khi quá bận rộn với công việc, tôi khó cân bằng sức khỏe, thời gian cho gia đình hay chuyện tình cảm. Tuy nhiên, tôi cảm thấy may mắn vì được bận rộn với những điều mình đam mê, chứ không phải những công việc không phù hợp. Dù lịch trình dày đặc, tôi vẫn thấy vui và không mệt mỏi.
Khi đóng phim, tôi được hóa thân vào những nhân vật mới, sống trong những câu chuyện khác biệt. Còn khi đứng trên sân khấu, tôi hạnh phúc khi thể hiện những ca khúc hay và được khán giả yêu mến.
Sau nhiều năm, tôi quay lại với âm nhạc và ra mắt những ca khúc mới, nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả. Đặc biệt, năm qua tôi bắt đầu học sáng tác và đã cho ra mắt hai ca khúc. Điều này khiến tôi vô cùng hạnh phúc vì ở độ tuổi này, tôi vẫn có thể học hỏi thêm những điều mới mẻ. Nó giúp tôi cảm thấy trẻ trung hơn về tinh thần và tâm hồn, như thể được "tái sinh" trong năm 2025. Đây cũng là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn trong sáng tác và con đường hoạt động âm nhạc sắp tới.
- Vậy kỳ vọng của Jun Phạm trong năm 2025 là gì?
Trước Tết, tôi nghĩ năm 2025 sẽ diễn ra bình thường như mọi năm, cứ đến đâu thì tính tiếp. May mắn là tôi làm việc ở nhiều lĩnh vực nên không lo thiếu việc. Nếu không đi hát thì tham gia gameshow hoặc đóng phim, còn không sẽ ở nhà viết sách.
Tuy nhiên, tôi nhận ra mình chưa thực sự tập trung vào một lĩnh vực cụ thể. Vì vậy, năm 2025 sẽ là thời điểm tôi dành toàn bộ sự tập trung cho âm nhạc. Tôi muốn sáng tác và thể hiện những ca khúc do chính mình viết ra.
Một ước mơ lớn hơn là tôi hy vọng sẽ ra mắt một album cá nhân vào giữa hoặc cuối năm 2025. Từ trước đến nay, tôi chỉ có album chung với nhóm 365 mà chưa từng phát hành album cá nhân. Đây không chỉ là ước mơ mà còn là dự định nghiêm túc của tôi trong năm tới.
- Còn manifest cho bản thân trong 2025, Jun Phạm có suy nghĩ gì chưa?
Dạo gần đây, tôi thấy nhiều người nói về manifest quá nhỉ (cười). Đầu năm mới, tôi đã manifest rằng sẽ phát hành album trong năm 2025 và cũng hy vọng có thể tổ chức một concert riêng. Đây là mục tiêu lớn nên tôi chưa dám đưa vào kế hoạch chính thức vì sợ “nói trước bước không qua” nhưng tôi vẫn ấp ủ điều này trong suy nghĩ.
Để thực hiện được concert, trước tiên tôi cần hoàn thành album với ít nhất 10 bài hát, kết hợp cùng những ca khúc trước đây. Tổ chức một concert đòi hỏi rất nhiều công sức nên tôi rất mong Tết trôi qua nhanh để sớm quay lại với công việc. Hiện tại, tôi vẫn đang manifest mỗi ngày và chưa bao giờ cảm thấy háo hức làm việc như bây giờ.
![Câu chuyện đầu năm cùng 'anh chàng tuổi Tỵ' Jun Phạm: '2025, tôi muốn sống biết đủ biết dừng' Ảnh 3](https://ss-images.saostar.vn/2025/1/16/pc/1737000356626/ohabum47u91-h2nt8yyfmc2-1x1t715gu33.jpg)
- Có một vài ca sĩ từng chia sẻ là bán nhà để làm album, chưa kể Jun Phạm còn có dự định khá lớn đó là tổ chức live concert cá nhân. Vậy Jun có đặt mục tiêu về kinh tế trong năm nay không?
Việc nghệ sĩ bán nhà để làm album không phải là điều sai, thậm chí đôi khi chỉ cần đầu tư cho một bài hát đã đủ khiến họ phải đánh đổi rất lớn. Như Trúc Nhân từng chia sẻ, anh ấy đã phải bán nhà để đầu tư vào một ca khúc. Mà nhà của Trúc Nhân còn to hơn nhà tôi nữa đấy (cười). Thật ra, điều gì cũng có cái giá của nó. Khi đã dồn hết tâm huyết để tạo ra một sản phẩm chỉn chu, tôi tin khán giả sẽ cảm nhận được và đón nhận nó.
Năm nay với tôi không còn nhiều điều để lo lắng. Tôi cũng không cần phải dành quá nhiều thời gian chăm sóc gia đình vì hiện tại tôi chưa có gia đình riêng (cười). Vậy nên, tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào chăm sóc bản thân, thực hiện những dự định mà trước đây tôi từng đắn đo với suy nghĩ: "Nếu làm vậy thì lấy tiền đâu lo cho gia đình?".
Bây giờ, tôi cảm thấy mọi thứ thật tự do và thoải mái. Nếu phải bán nhà để làm album, tôi vẫn còn căn nhà của bố, có gì thì về đó ngủ tạm cũng được (cười).
Tôi nghĩ, sự nghiệp của một ca sĩ nhất định phải có một album cá nhân. Giống như nhà văn phải có sách, đạo diễn phải có bộ phim mà mình tâm huyết. Dù không phải đỉnh cao nhưng những chiếc cúp tôi nhận được phần lớn đều nhờ vào đóng phim. Sách thì tôi đã hoàn thành một cuốn tiểu thuyết và thậm chí vừa đoạt giải thưởng Sách Quốc gia. Riêng với âm nhạc, suốt 15 năm qua tôi chưa từng nhận được giải thưởng nào. Điều này thôi thúc tôi phải nỗ lực hơn nữa để đạt được thành tựu trong lĩnh vực này.
Sau 15 năm hoạt động nghệ thuật, tôi vẫn chưa có một bài hit cá nhân nào. Vì thế, tôi manifest trong năm nay là âm nhạc của tôi sẽ chạm đến trái tim của khán giả nhiều hơn.
- Vậy Jun Phạm sẵn sàng “tất tay” một căn nhà để có được một bài hit?
Chắc chắn rồi! Thực tế, từ trước đến nay, tôi chưa từng xin tài trợ cho những MV của mình. Việc xin tài trợ thường kéo theo việc phải lồng ghép nội dung quảng cáo vào sản phẩm, điều này không phù hợp với phong cách sáng tạo của tôi. Tôi là kiểu người thích “màu mè”, đam mê những concept độc đáo hơn là kể một câu chuyện thông thường.
Thật ra, tôi cũng đã từng bán nhà vài lần để đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc, chứ không phải mới đây đâu (cười).
Từ bây giờ cho đến khi ra mắt album, tôi sẽ phải chạy show liên tục để kiếm tiền. Khoảng thời gian này, tôi vừa học hỏi thêm kỹ năng sáng tác, vừa hoàn thiện các ca khúc. Mục tiêu là đến tháng 6 phải hoàn thành ít nhất 6 bài hát. Trước đây, tôi làm việc có phần chậm rãi nhưng bây giờ tôi phải làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thiện mọi thứ đúng kế hoạch.
![Câu chuyện đầu năm cùng 'anh chàng tuổi Tỵ' Jun Phạm: '2025, tôi muốn sống biết đủ biết dừng' Ảnh 4](https://ss-images.saostar.vn/2025/1/16/pc/1737000356626/xgtk8abskx1-q36kojphfr2-u9jy8eglru3.jpg)
![Câu chuyện đầu năm cùng 'anh chàng tuổi Tỵ' Jun Phạm: '2025, tôi muốn sống biết đủ biết dừng' Ảnh 5](https://ss-images.saostar.vn/2025/1/16/pc/1737000356626/c0vnx1s4g91-hs43ythpqn2-a3mth4x08e3.jpg)
- Hỏi vui một chút, Jun Phạm có phải là người tin vào tử vi hay Thần số học hay không?
Tôi đã từng tin vì trước đây, tôi có phần thiếu tự tin và suy nghĩ nhiều về hướng đi trong cuộc sống. Sau này, khi Thần số học phổ biến, tôi cũng xem vì thấy dễ hiểu hơn tử vi, giống như trước kia từng quan tâm đến Horoscope.
Tôi từng tính toán, ví dụ như năm nay là năm cá nhân số 9 hay người tuổi Tỵ cần làm những gì. Nhưng sau tất cả đúc kết lại, tôi nhận ra là năm nào mà người ta nói tôi xui thì ngược lại là tôi gặp hên. Giờ tôi rút kinh nghiệm là vẫn sẽ hỏi nhưng hỏi để cố gắng nhiều hơn chứ không phải để tin. Năm nay là năm tuổi của tôi, nhiều người nói sẽ không may nhưng tôi không nghĩ vậy. Thay vào đó, tôi nghĩ đây sẽ là năm “chiến hết mình” trong công việc.
Bố tôi tin vào tử vi nhưng từng dạy tôi một câu rất thấm thía: "Đức năng thắng số". Sống tốt thì mọi chuyện sẽ thuận lợi, không cần quá bận tâm vào số mệnh.
- Đầu năm xem quẻ vui một chút cho Jun Phạm nhé: “Người tuổi Kỷ Tỵ là người thông minh, biết suy nghĩ và sở hữu bộ não "nhảy số" rất nhanh. Ngoài ra người Kỷ Tỵ có lòng trắc ẩn, luôn suy nghĩ về nhu cầu của người khác trên cả lợi ích bản thân, có thể chở che và giúp đỡ nhiều người khác nên rất được lòng của mọi người”...
Những điều này có đúng với tính cách của Jun Phạm không?
Khen quá thì chỉ biết “Ừ” thôi chứ sao (cười). Nhiều người khen tuổi Tỵ thông minh, giỏi giang nhưng tôi thấy những người tuổi Kỷ Tỵ như tôi thường vất vả hơn so với các bạn tuổi Rồng sinh năm 1988 như: Isaac, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh… Những bạn này thành công rất nhanh và bền vững. Còn những người tuổi Tỵ như tôi, Tóc Tiên, Will, Cường Seven… lại cứ chậm rãi, không bật lên quá cao nhưng luôn kiên trì và không từ bỏ.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ nghệ thuật để làm công việc khác. Dù nhiều người khuyên nên kinh doanh thêm, tôi cũng thử mở quán cà phê nhưng toàn thất bại. Tôi nghĩ mình có duyên với nghề này, chỉ là không nên đòi hỏi quá nhiều. Nhìn lên, thấy những “con rồng” bay cao, còn tuổi Tỵ cứ trườn dưới đất (cười). Nhưng nhìn xuống, tôi biết mình may mắn hơn rất nhiều người. Năm 2025, tôi muốn sống với tư tưởng "Biết đủ biết dừng". Sức mình đến đâu thì cố gắng đến đó.
- Chúng ta bàn một chút về ngày Tết nhé! Đối với một nghệ sĩ bận rộn như Jun Phạm, Tết sẽ diễn ra như thế nào?
Trước đây, tôi hầu như không nhận show diễn vào dịp Tết, ngoại trừ năm đầu tiên khi mới vào nhóm 365, phải đi diễn Tết để kiếm tiền mua quần áo (cười). Khi công việc ổn định hơn, tôi trân trọng những khoảnh khắc bên gia đình và người thân. Lúc còn ở chung với nhóm 365, tôi chỉ được về nhà đúng một ngày mỗi tháng, sáng về rồi tối là xách vali quay lại nhà chung.
Guồng làm việc này đã khiến tôi quen. Đến khi tách ra khỏi nhóm, tôi có dư dả một chút và mua được căn nhà của riêng mình. Tôi đã quen với việc không ở nhà suốt 7 năm nên sau này cũng muốn có được một cuộc sống riêng.
Tuy nhiên, càng lớn, tôi càng trân quý thời gian bên gia đình. Những lúc thất bại hay buồn nhất, bố luôn là người chờ tôi về hoặc nhắn tin động viên. Từ khi hoạt động solo, tôi luôn dành thời gian từ khoảng 27 tháng Chạp đến mùng 10 để ở bên gia đình, dù Tết là dịp có nhiều show và cát-xê cao (cười).
Năm nay vì bố đã không còn nên tôi không muốn đón Giao thừa một mình ở nhà. Trước Tết, tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng bàn thờ rồi bắt đầu đi diễn. Đêm Giao thừa, tôi sẽ diễn ở Quy Nhơn, sau đó tiếp tục ở Đà Lạt. Năm nay, tôi sẽ đón Tết cùng khán giả và tin rằng mình sẽ nhận được rất nhiều yêu thương.
![Câu chuyện đầu năm cùng 'anh chàng tuổi Tỵ' Jun Phạm: '2025, tôi muốn sống biết đủ biết dừng' Ảnh 6](https://ss-images.saostar.vn/2025/1/16/pc/1737000356626/kq0uwvn80p1-wg84xnsz3o2-a562iqxix43.jpg)
- Đôi khi phải ra ngoài nhiều, chạy show liên tục, vậy còn những khoảng lặng khi chỉ còn một mình thì Jun Phạm có buồn không?
Tôi là người thường xuyên ở bên bố nhưng cũng có một mức nhất định, không phải 24/24. Dù mình có thương người nhà cách mấy, khi họ ra đi thì mình sẽ thấy là đã dành thời gian quá ít cho họ. Mọi người dành thời gian 24/24 ở bên người thân nhưng lại không tâm sự, hiểu nhau thì 24 tiếng đó là vô nghĩa, chỉ như một thói quen.
Trước đây, tôi và bố không sống cùng nhà, mỗi tuần chỉ gặp nhau 2-3 lần. Nhờ vậy, mỗi khi cùng uống trà hay nhâm nhi lon bia, chúng tôi luôn có chuyện để kể. Tuy nhiên, tôi lại ít khi chia sẻ với bố về những khó khăn trong công việc. Tôi chỉ kể về những thành tích mình đạt được như ra mắt sách hay nhận giải thưởng. Còn những chuyện như thua lỗ hay scandal, tôi giấu vì bố không dùng mạng xã hội nên cũng không biết. Trong mắt bố, Jun Phạm lúc nào cũng giỏi giang (cười).
Quay lại câu hỏi rằng bận rộn có khiến tôi thấy trống trải không, tôi nghĩ khoảng trống ấy luôn tồn tại, không chỉ năm nay mà cả sau này. Ai từng trải qua mất mát người thân sẽ hiểu cảm giác đó không bao giờ mất đi. Thời gian trôi qua có thể làm mình quên, nhưng mỗi khi nhắc lại, nỗi nhớ lại ùa về.
Dù vậy, tôi may mắn khi vẫn nhận được nhiều tình yêu thương xung quanh. Có người được bù đắp bằng gia đình, con cái hay bạn bè, còn tôi được khán giả khắp nơi yêu quý trong những chuyến đi diễn. Điều đó khiến tôi cảm thấy ấm lòng và được an ủi phần nào.
Bản chất tôi là một người có nhiều suy nghĩ. Tôi không phải kiểu có nỗi buồn rồi quên, mà là người thích “sưu tập nỗi buồn”. Lưu lại những ký ức, những nỗi buồn sẽ giúp tôi dễ dàng hơn trong việc viết sách hay làm thơ. Còn mọi thứ cứ trôi tuột qua, làm sao để viết được một câu thơ. Tôi yêu những nỗi buồn và không khó chịu hay chối bỏ chúng.
![Câu chuyện đầu năm cùng 'anh chàng tuổi Tỵ' Jun Phạm: '2025, tôi muốn sống biết đủ biết dừng' Ảnh 7](https://ss-images.saostar.vn/2025/1/16/pc/1737000356626/ked4cogj8x1-901orrl1rc2-gix1sk8frp3.jpg)
- Trước đây, những cái Tết cùng bố của Jun Phạm đã trải qua như thế nào?
Giờ đây khi nhìn lại, tôi mới thấu hiểu cảm xúc của bố trong những ngày Tết. Khi còn trẻ, tôi chỉ mải lo đi hát, kiếm tiền để chăm lo cho bố. Tết đến, tôi chỉ nghĩ đến việc mua quần áo mới, mua quà, sửa sang nhà cửa cho bố. Đêm Giao thừa, sau khi cúng kiếng, hai bố con lì xì cho nhau rồi anh trai đưa vợ con sang nhà chúc Tết. Sáng mùng 1, cả gia đình lại cùng nhau đi lễ chùa đầu năm.
Tết của tôi chỉ đơn giản là như vậy. Nhưng sau này, tôi mới nhận ra tâm trạng của bố lại khác. Mẹ tôi mất đã lâu, và người đau lòng nhất chính là bố. Sau nhiều năm, tôi dần nguôi ngoai nỗi mất mát vì vẫn còn bố bên cạnh để yêu thương. Nhưng bố thì khác, ông sống một mình trong căn nhà trống vắng, mang theo nỗi nhớ mẹ. Ngay cả lúc sắp rời xa tôi, bố vẫn không thôi nhắc về mẹ.
Những cái Tết bên bố tưởng chừng ấm áp nhưng cũng chất chứa không ít “khó khăn”. Tôi gọi đó là “khó khăn” bởi tôi luôn mong Tết sẽ vui vẻ, đủ đầy. Nhưng với bố, từ ngày mẹ mất thì ông chưa từng có một cái Tết trọn vẹn. Vì thế, suốt 3 ngày Tết, tôi không muốn đi đâu chơi. Cả năm đã bận rộn, nên Tết tôi dành trọn thời gian ở nhà và sang thăm bố.
Đêm Giao thừa là một khoảnh khắc thiêng liêng và năng lượng tốt đẹp sẽ rất mạnh vì nhiều người quây quần đón một năm mới bên gia đình. Tôi muốn thời điểm đó phải rộn ràng một chút nên lúc nào tôi cũng mở nhạc tưng bừng để bố không phải suy nghĩ nhiều rồi buồn.
Năm nay, trong đêm Giao thừa là tôi diễn ở một concert lớn ở Quy Nhơn và không có nhiều thời gian để buồn. Nhưng vẫn phải quay lại điều tôi vừa chia sẻ: “Khoảng trống vẫn còn đó, mình phải học cách sống với nó”.
![Câu chuyện đầu năm cùng 'anh chàng tuổi Tỵ' Jun Phạm: '2025, tôi muốn sống biết đủ biết dừng' Ảnh 8](https://ss-images.saostar.vn/2025/1/16/pc/1737000356626/uz4rhxu7zh1-1bmdh5d4st2-uc1dgt1ro33.jpg)
- Cái Tết cuối cùng bên bố như thế nào, chắc hẳn sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp đúng không?
Tôi lại nhớ nhiều về Tết năm 2022. Năm đó tôi bị bệnh ngay đúng mùng 1 Tết nên dặn mọi người trong nhà không qua nhà tôi để chúc Tết vì sợ lây bệnh. Nhưng bố vẫn qua nhà tôi. Năm đó, tôi đón Giao thừa và mùng 1 Tết rất “lạ”. Đó là tôi đeo khẩu trang còn mọi người trong nhà ngồi cách xa khoảng 8 mét (cười).
Còn về Tết năm 2023, đó là lúc bố đã có những biểu hiện rất là mệt nhưng tôi lại không biết, chỉ nghĩ là gần Tết nên bố dọn dẹp, chuẩn bị nhiều thứ nên sức khỏe bị ảnh hưởng. Lúc đó, tôi lại bận và nghĩ là bây giờ mọi thứ đều được làm sẵn, cần gì thì cứ ra chợ mua là được, không cần phải làm quá nhiều nhưng bố vẫn thích làm.
Rồi tôi và bố đi tảo mộ mẹ, ông bà nội. Lúc đó, bố đứng rất lâu và nhìn lên bầu trời hoàng hôn. Rồi bố ngồi suy tư chuyện gì đó. Tôi có chụp lại những khoảnh khắc này, đến nay vẫn còn giữ. Lúc đó, trong đầu tôi chợt nghĩ: “Khoảnh khắc này vừa đẹp, mà lại vừa u buồn gì đó rất khó hiểu”.
Sau đó về nhà, bố lấy chiếc xe máy cà tàng chở tôi đi khắp phố. Tôi đã gom những ký ức về khoảnh khắc này vào bài hát Sau Lưng Bố. Tôi sáng tác bài này trong lúc rất buồn, lướt trên điện thoại và xem lại tấm ảnh về bố.
Tết năm 2023 lại trôi qua như bao mùa Tết khác. Bố lại yếu hơn một chút. Còn tôi lại bận rộn với guồng quay công việc.
Sau đó, bố ra đi rất nhẹ nhàng. Tôi đưa bố đi khám rồi vào gặp bác sĩ nghe kết quả chẩn đoán bệnh. Bác sĩ nói bệnh tình của bố rồi cho biết thời gian chỉ còn khoảng 1 tháng nữa nên phải chuẩn bị tinh thần. Tôi bị sốc nhưng không dám nói cho bố vì không biết phải nói làm sao.
Trong những ngày cuối cùng của bố, tôi đã nói hết nỗi lòng của mình với người mà tôi yêu thương nhất. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn nghĩ mình là người may mắn. Bố rất thương tôi và mọi thứ xảy ra rất nhẹ nhàng, đẹp đẽ, tích cực. Tôi chỉ tiếc là bác sĩ nói bố còn 30 ngày nhưng sao lại nhanh quá, vì chỉ 10 ngày là bố đã ra đi. Chắc bố thương tôi quá, muốn đi nhanh hơn một chút.
![Câu chuyện đầu năm cùng 'anh chàng tuổi Tỵ' Jun Phạm: '2025, tôi muốn sống biết đủ biết dừng' Ảnh 9](https://ss-images.saostar.vn/2025/1/16/pc/1737000356626/karp44xi1t1-zlecytwmrp2-6larzzymsr3.jpg)
- Là người sinh ra và lớn lên ở thời điểm giao thoa của nét truyền thống với sự hiện đại, Jun Phạm có cảm nhận như thế nào về sự thay đổi của Tết xưa và Tết nay?
Giờ so sánh thì Tết hồi xưa vui hơn nhiều. Hồi đó còn được đốt pháo, dây pháo nhà ai dài hơn thì thắng. Mùi pháo nồng nặc khắp xóm và nhờ đó mới biết là Tết đang đến. Ngày xưa, cảnh xác pháo đỏ rực khắp xóm rất là đẹp, giờ không còn cảnh đó. Rồi ngày xưa, chỉ đến Tết mới có dưa hấu, không phải như bây giờ cứ muốn là ra chợ, siêu thị sẽ có. Tiền lì xì ngày xưa không có nhiều như bây giờ, cho nhiêu lấy nhiêu và hết Tết là sẽ đưa cho mẹ.
Từ khoảng năm 2005 trở đi là bắt đầu có điện thoại di động. Hồi chưa có điện thoại di động là mọi người gắn kết nhau hơn, không có cảnh vừa ngồi ăn vừa bấm, thậm chí vừa ăn vừa đọc sách là còn bị khẽ tay. Còn sau này, tuy điện thoại di động và mạng xã hội giúp ích rất nhiều nhưng ngồi ăn là vẫn bấm bấm, lướt lướt thì những cuộc nói chuyện sẽ ngắn lại. Mọi thứ gần như đều được chia sẻ trên mạng xã hội. Mình đang muốn tương tác với những người ở xa, trong khi những người ở gần, đang ngồi đối diện thì mình lại không giao tiếp.
Tôi cũng đang tập cho những đứa cháu ở nhà. Mỗi khi đi ăn với nhau là dành ra khoảng 1 tiếng không bấm điện thoại để trò chuyện, từ đó mới hiểu và có nhiều kỷ niệm với nhau hơn. Nếu trò chuyện hời hợt rồi cắm cúi bấm điện thoại thì Tết cũng trôi qua như bao ngày bình thường khác.
Tôi nghĩ Tết hiện tại khác so với Tết xưa là ở chỗ truyền thống chỉ ở mức bề ngoài, như áo dài đẹp hơn, cây mai rực rỡ hơn, trang trí hoành tráng hơn, pháo hoa rực rỡ hơn, nhà nhà sung túc hơn nhưng cái sâu sắc lại không bằng Tết xưa. Đây là quy luật phát triển của xã hội, không thể nào thay đổi.
![Câu chuyện đầu năm cùng 'anh chàng tuổi Tỵ' Jun Phạm: '2025, tôi muốn sống biết đủ biết dừng' Ảnh 10](https://ss-images.saostar.vn/2025/1/16/pc/1737000356626/3pwmdd77q21-9aqsmcuqhm2-1c9t9uwqsr3.jpg)
- Liệu 36 tuổi là độ tuổi đẹp để đi tới một “happy ending” trong chuyện tình cảm của Jun Phạm chưa?
Chưa gì mà happy ending sớm vậy (cười). Câu chuyện là bây giờ nhiều người hay đặt vấn đề “Thế nào là happy ending?” và cho rằng câu chuyện về công chúa - hoàng tử mới là kết thúc tốt đẹp. Tôi phải hoàn thành sứ mệnh của mình, hiểu được sự vận hành của cuộc đời này, trải nghiệm hết những điều thú vị mà mình mong muốn như được đặt chân đến nhiều nơi trên thế giới.
Tự dưng bắt tôi “happy ending” rồi phải ở nhà nuôi con (cười). Có thể đây là mục tiêu của nhiều người khác nhưng với tôi thì chưa. Tôi còn đam mê trải nghiệm và điều này không sai vì tôi vẫn còn sức khỏe. Nhiều người hay nói là “Sau này già thì ai thèm nữa”, thôi tới lúc đó tính sau.
Đừng kìm kẹp tôi. Thấy vậy chứ lập gia đình xong là “đi ngủ” luôn đó. Đừng hối thúc quá. Hối quá là sẽ thấy hình ảnh Jun Phạm khác luôn.
- Chị Mỹ Tâm từng có chia sẻ: “Yêu thì sẽ giấu không ai biết nhưng cưới sẽ để cả nước chung vui”. Có lẽ Jun Phạm đang lựa chọn hướng đi này?
Tôi thấy chị Mỹ Tâm nói đúng! Yêu thì không cho ai biết, hợp lý. Bởi tôi nghĩ rằng yêu mà nói ra là rất dễ mất người yêu. Lúc đó, mọi thứ chưa có gì là sâu sắc. Huống gì tôi từng chia sẻ là có 50 người yêu mà không ai tin, vì tôi có kể bao giờ đâu mà tin. Nhưng thật sự có không? Có! Tôi là người yêu cuộc đời, yêu con người và rất dễ yêu. Phải có tình yêu thì mới có câu chuyện, còn người cô đơn thì nhạt nhẽo lắm. Suốt ngày sống với cái gối thì làm sao viết nên những câu chuyện hay hoặc hát, đóng phim nhập vai.
Đến khi cưới, chắc chắn là phải nói vì khi đó là lên phường ký giấy đăng ký kết hôn, giấu chi nữa. Lúc đó mà còn giấu là “vô duyên”, không công bằng với người mình thương.
Cảm ơn Jun Phạm về buổi trò chuyện nhiều cảm xúc trong ngày đầu năm của Tết Ất Tỵ 2025. Chúc anh sẽ có một năm thật bình an, khỏe mạnh và thành công như mong đợi.
![Câu chuyện đầu năm cùng 'anh chàng tuổi Tỵ' Jun Phạm: '2025, tôi muốn sống biết đủ biết dừng' Ảnh 11](https://ss-images.saostar.vn/2025/1/16/pc/1737000356626/nn4yug78gz1-obqqz3ld432-s22nkq4apb3.jpg)