Logo Saostar - Special
SPECIAL

Hồng Kim Hạnh và cú shock mất cha, mất nhà nhưng không dám khóc, phải mạnh mẽ thay phần mẹ

Chia sẻ
Hồng Kim Hạnh và cú shock mất cha, mất nhà nhưng không dám khóc, phải mạnh mẽ thay phần mẹ

Được khán giả biết đến nhiều qua vai nữ chính Hơn trong phim truyền hình cuối tuần Thương nhớ ở ai, Hồng Kim Hạnh gây ấn tượng bởi nét mặt dịu dàng, khả ái với cuộc đời người phụ nữ đầy sóng gió, truân chuyên. Ít ai biết rằng ngoài thực tế, nữ diễn viên 30 tuổi cũng từng trải qua không ít biến cố, khó khăn cả ở trong cuộc sống lẫn sự nghiệp ca hát - diễn xuất của mình.

Chia sẻ với SAOStar, Hồng Kim Hạnh không giấu nổi sự xúc động, bồi hồi khi nghĩ về khoảng thời gian “đen tối” nhất: Ba bị ung thư phổi qua đời, tạm ngưng hoạt động nghệ thuật và gần như biến mất hoàn toàn khỏi làng giải trí Việt.

Hồng Kim Hạnh và cú shock mất cha, mất nhà nhưng không dám khóc, phải mạnh mẽ thay phần mẹ

Hồng Kim Hạnh và cú shock mất cha, mất nhà nhưng không dám khóc, phải mạnh mẽ thay phần mẹ

Thời điểm ba Hồng Kim Hạnh qua đời vào năm 2015 cũng là lúc nữ diễn viên đang từng bước theo đuổi giấc mơ lấn sân sang con đường ca hát. Trước thời điểm đó, cô đã chuẩn bị sẵn 6 ca khúc và 2 MV chờ ngày phát hành. Tuy nhiên, tin dữ bất ngờ ập đến khiến Hồng Kim Hạnhbuộc phải hủy bỏ tất cả dự định, đồng thời tạm ngưng hoạt động phim ảnh, giải trí để trở về lo cho gia đình.

Mất đi người thân là một nỗi đau vô cùng lớn đối với bất kỳ ai, ngay cả những người mạnh mẽ, kiên cường nhất. Nếu như ở bề ngoài, Hồng Kim Hạnh luôn tỏ ra là người không hề yếu đuối thì thực chất, nữ diễn viên cho biết bản thân đã khóc hết nước mắt, tưởng chừng như không thể gượng dậy nổi sau biến cố gia đình. Sự nghiệp ca hát của cô cũng gần như khép lại từ đó khi suốt 3 năm qua, Kim Hạnh vẫn chưa từng một lần cầm mic xuất hiện trên sân khấu.

Trong giai đoạn suốt khó khăn, Hồng Kim Hạnh chọn cách cô đơn đối mặt với mọi chuyện. Cô tâm sự, bản thân không muốn lây lan nỗi buồn cho bất cứ ai, kể cả phải cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè. Nữ diễn viên chia sẻ: “Nhiều lúc mình khóc nhiều quá, cho đến khi cảm thấy không còn nước mắt nữa. Nhưng với những vai mình đã diễn hết sức, mình khóc với nhân vật. Lúc đó mình lại tự đặt câu hỏi là ‘Trời ơi, chỉ có đóng phim tôi mới thực sự là chính mình‘ “.

Hồng Kim Hạnh cho biết, chỉ lúc đóng vai Hơn trong Thương nhớ ở ai, bản thân cô mới được phép khóc khi nhớ tới ba. Còn ở bên ngoài, cô không hề muốn để mẹ và em trai nhìn thấy mình yếu đuối. Chính sự kiên cường, quyết đoán vượt qua khó khăn đã tôi mài, làm nên một Kim Hạnh ngày một mạnh mẽ, trưởng thành hơn rất nhiều trong cuộc sống.

Hồng Kim Hạnh và cú shock mất cha, mất nhà nhưng không dám khóc, phải mạnh mẽ thay phần mẹ

Hồng Kim Hạnh và cú shock mất cha, mất nhà nhưng không dám khóc, phải mạnh mẽ thay phần mẹ

Ba vừa mất, việc làm ăn của gia đình gặp phải khó khăn, Hồng Kim Hạnh cùng mẹ và em trai phải liên tiếp chuyển chỗ ở, từ biệt thự tới chung cư, rồi đến cả những phòng trọ nhỏ. Cô công chúa nhỏ sống trong ngôi nhà giàu có bỗng dưng phải ra ngoài lăn lộn, bươn chải, thậm chí đổi phòng ở đến 8 lần, trên nhiều con đường và khu phố khác nhau, nhưng Kim Hạnh vẫn không hề than thân trách phận, cố gắng tự động viên mình vượt qua.

Ngần ấy biến cố, áp lực đè nặng lên đôi vai đã khiến Hồng Kim Hạnh phải đối mặt với chứng bệnh trầm cảm trong suốt một thời gian. Chia sẻ về điều này, cô cho biết sự trầm cảm xuất phát từ những ức chế của chuỗi công việc, nỗi buồn đến cùng một lúc.

“Nhiều khi vừa chuyển nhà, vừa phải đóng phim xa, rồi không có thời gian để nghỉ, không có ai bên cạnh. Hạnh cũng không yêu ai nhiều trong khoảng thời gian có biến cố, vì mình không có đủ can đảm để yêu và sợ bị tổn thương lắm. Lúc đó chỉ lo giải quyết chuyện của gia đình mình”. - Nữ diễn viên bộc bạch.

Hồng Kim Hạnh và cú shock mất cha, mất nhà nhưng không dám khóc, phải mạnh mẽ thay phần mẹ

Thời gian ấy, Hồng Kim Hạnh không xuất hiện trước truyền thông, cắt đứt liên lạc với bạn bè trường Sân khấu Điện ảnh, nên cũng không có cơ hội nhận lời tham gia những dự án phim ảnh mới. Bởi vậy, nhiều người đồn đoán rằng nữ diễn viên đã tạm gác lại sự nghiệp để đi nước ngoài. Cô chia sẻ bản thân lúc đó chỉ muốn trốn chạy, vì có nhiều thứ mà mình chưa thể tự giải quyết được, cũng không có điều kiện để làm. Chỉ khi Kim Hạnh đã buông bỏ tất cả, xả hết stress trong lòng, cô mới có thể trở lại với chính mình và sẵn sàng cho công việc.

Hồng Kim Hạnh và cú shock mất cha, mất nhà nhưng không dám khóc, phải mạnh mẽ thay phần mẹ

Giống như loài phượng hoàng lửa hồi sinh giữa đống tro tàn, sóng gió qua đi lại tôi mài nên một Hồng Kim Hạnh mạnh mẽ và kiên cường hơn bao giờ hết. Khi bản thân đã đủ tự tin, tìm về sự cân bằng trong cuộc sống, nữ diễn viên bắt đầu trở lại làng giải trí - điện ảnh Việt, đặc biệt đặt thêm một bước tiến dài trong sự nghiệp với vai diễn người phụ nữ Hơn trong Thương nhớ ở ai.

Kim Hạnh cho hay, chính những cảm xúc thật sự trong giai đoạn khó khăn đã giúp cô thành công tạo nên nhân vật Hơn một cách đầy sống động và chân thật trong bộ phim. Để rồi giờ đây, cô đã có thể tự tin nhận mình là một nữ diễn viên chuyên nghiệp, với khả năng diễn xuất đa dạng, nhiều màu sắc qua các vai diễn khác nhau.

Hồng Kim Hạnh và cú shock mất cha, mất nhà nhưng không dám khóc, phải mạnh mẽ thay phần mẹ

Hình tượng cô gái thôn quê Hơn trong Thương nhớ ở ai hoàn toàn khác biệt với nữ diễn viên năng động, cá tính ở ngoài đời. Kể về thời điểm hóa thân vào nhân vật, Hồng Kim Hạnh thích thú cho hay: “Lúc đó Hạnh không cho phép mình mang theo tư tưởng là phải chỉn chu khi đến đoàn làm phim, mà hầu như mình ăn, ngủ, sống luôn cùng nhân vật”.

Mặc dù cho đến nay, Kim Hạnh vẫn chưa được thực hiện lại ước mơ cháy hết mình trên sân khấu âm nhạc. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã có cơ hội được thể hiện ca khúc trước khán giả Thương nhớ ở ai. Cụ thể, trong một phân cảnh cảm động ở bộ phim, cô đã cất lên giai điệu Bèo dạt mây trôi đầy cảm xúc khi nhớ về người chồng yêu thương.

Hồng Kim Hạnh và cú shock mất cha, mất nhà nhưng không dám khóc, phải mạnh mẽ thay phần mẹ

Kết thúc Thương nhớ ở ai, Hồng Kim Hạnh chia sẻ bản thân đang tham gia một dự án phim khác với kịch bản khá hài hước. Hóa thân thành một nhân vật trong tác phẩm Lập lại đầu xuân của đạo diễn Hoàng Khơi, nữ diễn viên mong rằng bản thân sẽ đem đến nhiều điều mới mẻ, thú vị cho khán giả truyền hình. Cùng dõi theo và ủng hộ nhiều dự án phim ảnh mới của Hồng Kim Hạnh trong tương lai.

Bài viết

Ngọc Trang

Thiết kế

Hà Thu

Chia sẻ