Logo Saostar - Special
SPECIAL

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

Chia sẻ
4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

 Sau Annabelle: Creation thì It là bộ phim kinh dị tiếp theo cũng như cuối cùng trong năm được mong đợi nhất 2017. It được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của ông hoàng kinh dị, viễn tưởng - Stephen King, nếu như những ai đã thất vọng với The Dark Tower thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm với It khi được hàng loạt giới chuyên môn đánh giá cao. Bộ phim lấy bối cảnh tại thị trấn Derry, Maine, bảy đứa trẻ bỗng phải đối mặt với một sinh vật đáng sợ mang bộ dạng hề xiếc, cũng như những nỗi sợ hãi mà chúng giấu kín suốt bấy lâu nay. Với 9 điểm trên IMDb và được đánh giá tốt từ giới chyên môn, It hứa hẹn sẽ vươn lên trở thành phim dinh dị thành công nhất năm 2017.

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

Những tín đồ của điện ảnh dường như đã không còn xa lạ gì với loạt series Terminator (Kẻ Huỷ Diệt), trong tháng 9 này Terminator 2: Judgment Day 3D được đánh giá sẽ là phần phim hay nhất khi được đánh giá trọn 100% trên Rotten Tomatoes. Bộ phim sẽ được làm mới lại theo định dạng 3D với công nghệ tiên tiến CGI, điều này sẽ khiến những pha hành động, rượt đuổi cực kỳ hấp dẫn và mang đến người xem trải nghiệm hoàn toàn mới.

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

Bộ phim xoay quanh một nơi mà chết chóc, nghiện ngập và giết người còn kết liễu cuộc sống loài người nhiều hơn các căn bệnh ung thư của thời đại, nơi mà hãm hiếp được xem là nghi thức đưa các cô gái trẻ đến hành trình trở thành phụ nữ. Đó chính là vùng đất tử thần thuộc dãy núi tuyết Rocky ở phía Tây bang Wyoming nước Mỹ. Câu chuyện rùng rợn này được đánh giá cao khi điểm trên IMDb là 8 và đạt 86% từ Rotten Tometoes.

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

Mother! là phim tâm lý kinh dị điện ảnh Mỹ, do Darren Aronofsky viết kịch bản và chỉ đạo diễn xuất với sự tham gia của Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris và Michelle Pfeiffer. Bộ phim xoay quanh cuộc sống yên bình của người phụ nữ trẻ (Jennifer Lawrence) với chồng của cô (Javier Bardem) tại một vùng quê thanh bình. Tuy nhiên, cuộc sống tưởng yên bình của họ lại nổi sóng gió bởi một cặp vợ chồng bí ẩn (Ed Harris và Michelle Pfeiffer) đến và ở cùng.

Những điều kì lạ cứ liên tiếp xảy đến với ngôi nhà của họ, những điều mà người vợ không thể lí giải nổi. Từ bức ảnh kì lạ của người chồng, căn hầm với bức tường ẩn chứa những điều kì lạ, chiếc bóng đen nổ chứa đầy máu và căn nhà vững chãi như vừa trải qua một trận hỏa hoạn. Tất cả những bí ẩn rùng rợn đó đã tạo nên một dấu chấm hỏi lớn trong đầu người vợ. Trailer đầu tiên đã khiến fan điện ảnh nghĩ đến ngay bộ phim Get Out ăn khách vào đầu năm do nhạc lẫn chất kinh dị của phim.

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

Là phần hậu truyện của Kingsman: The Secret Service, phim tiếp tục xoay quanh chàng Eggsy bướng bỉnh. Phần một của Kingsman diễn ra ở Anh, nhưng phần phim mới diễn biến sẽ được diễn ra ở Mỹ. Trong phần này, người hâm mộ sẽ được chứng kiến sự trở lại của điệp viên Galahad - người tưởng như đã chết ở phần 1 cũng như sự xuất hiện của tổ chức ‘anh em’ của Kingsman - Statesman đến từ Mỹ. Bên cạnh đó sẽ có sự góp mặt của Halle Berry và Channing Tatum hứa hẹn Kingsman sẽ có màn biểu diễn ra trò phục vụ khán giả.

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

Bộ phim là bản remake của Faltliners 1990 do hãng Sony Pictures sản xuất cách đây 27 năm. Câu chuyện theo chân mỗi nhân vật khi họ thực hiện một thí nghiệm khiến tim họ ngưng đập trong một khoảng thời gian ngắn trước khi được phục hồi ngay lập tức, điều này gây nên một số phản ứng phụ không mong đợi. Mỗi sinh viên thực tập đã trải nghiệm những ảo ảnh ác mộng của họ thời thơ bé, phản ánh lại những tội lỗi mà họ đã phạm phải hay những tội lỗi của người khác gây ra cho họ. Những nghiên cứu ngoại khóa truyền thống của họ có những hệ quả rất đen tối khi những ảo ảnh siêu nhiên của họ bắt đầu trở nên dữ dội hơn. Flatliners 2017 được chỉ đạo trực tiếp từ đạo diễn Niels Arden Oplev.

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

Bộ phim là phần tiếp theo của câu chuyện cùng tên ra mắt vào năm 1982. Ba thập kỷ trước, bản gốc là đứa con tinh thần và tâm huyết của đạo diễn Ridley Scott được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Do Androids Dream of Electric Sheep?. Câu chuyện cũ xoay quanh anh chàng cảnh sát Rick Deckard (do Harrison Ford thủ vai) có nhiệm vụ săn tìm và tiêu diệt những người máy nổi loạn. Đang muốn từ giã công việc thì anh buộc trở lại vì sự nổi loạn của bốn tên người máy. Những tên này đã chiếm đoạt con tàu đang tìm đường trở về Trái Đất. Phần phim đáng để mong chờ vì bản gốc đã thực hiện rất tốt khi đạt 90% từ đánh giá của Rotten Tomatoes và 8.2 điểm IMDb, đặc biệt lần này có sự góp mặt của nam diễn viên Ryan Gosling.

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

Sẽ như thế nào khi người nhện Andrew Garfield của chúng ta ngồi xe lăn cùng với sự khao khát đi khắp thế giới? Tất cả sẽ được giải đáp trong Breathe - bộ phim dựa trên câu chuyện có thật đầy cảm hứng của anh chàng Robin Cavendish, 28 tuổi (do Andrew thủ vai) được cho phép chỉ sống trong vòng ba tháng khi mắc phải căn bệnh bại liệt. Anh cùng người vợ của mình - Diana sẽ đi khắp thế giới với hy vọng biến đổi cách nhìn cuộc sống của những người khác như anh.

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

Bộ phim là sự trở lại hứa hẹn của dòng phim thảm họa từ đạo diễn Dean Devlin - cái tên làm nên thành công của Independence Day (1996), Godzilla (1998) và gần đây nhất là Independence Day: Resurgence (2016)Geostorm nói đến việc khi con người có thể điều khiển được khí hậu toàn cầu và mất kiểm soát dẫn đến sự tàn phá nghiêm trọng.

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

Jigsaw là phần phim thứ 8 của series phim kinh dị ăn khách hàng đầu - Saw. Lần trở lại sau nhiều năm nay, kẻ sát nhân Jigsaw sẽ mang đến cơn ác mộng kinh hoàng hơn bao giờ hết, nhất là khi nhiều người ngỡ rằng hắn đã chết trong phần phim thứ 7. Trước đó, phần phim này có tên là Saw: Legacy, thế nhưng để giới thiệu đích danh kẻ sát nhân và tạo ra sự khác biệt so với những phần trước, nhà sản xuất đã lấy tên nhân vật chính làm tên phim.

Với những gì mà các phần trước đã mang lại, Jigsaw hứa hẹn sẽ tạo ra một không khí Halloween đáng nhớ, thậm chí là đáng sợ cho người xem.

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

Không bàn cãi gì nữa khi cuối năm là dịp dành cho các siêu anh hùng. Nếu fan DC được thưởng thức Justice League thì fan Marvel cũng không thiệt thòi khi thần Sấm xuất hiện trong Thor: Ragnarok. Ngay từ khi trailer đầu tiên được tung ra đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi tình tiết chiếc búa của thần Sấm bị vỡ - Mjolnir hiện vẫn là thứ vũ khí có sức mạnh và quyền năng gần như đứng đầu 9 cõi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hela chính là kẻ phản diện mạnh nhất Marvel Cinematic Universe cho tới thời điểm hiện tại. Trước những khó khăn mà Thor phải đối mặt thì số phận Odin (Anthony Hopkins) vẫn còn là bí ẩn. Bộ phim với sự góp mặt của Chris Hemsworth, Cate Blanchett, Jeff Goldblum, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo…

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên là một trong những cuốn tiểu thuyết trinh thám, hình sự nổi tiếng nhất của nữ nhà văn Agatha Christie. Bản gốc tạo được tiếng vang lớn khi đạt tận 95% từ Rotten Tomatoes.Và lần này quay trở lại, bộ phim vẫn xoay quanh câu chuyện bám sát nguyên tác: Một tên giết người trên chuyến tàu tốc hành phương Đông được phát hiện đã bị giết bởi 12 nhát dao khác. Phải chăng hung thủ là người ngoài hay chính 12 hành khách - vốn có mối thù với hắn và thông đồng với nhau để trả thù? Với những gương mặt này sẽ hứa hẹn làm nên một bộ phim thành công như bản gốc đã từng: Johnny Depp (Pirates of the Caribbean), Daisy Ridley (Star Wars: The Force Awaken), Michelle Pfeiffer (Batman Returns), Penélope Cruz (Vanilla Sky), Josh Gad (Beauty and the Beast), Willem Dafoe (The Grand Budapest Hotel), Judi Dench (Skyfall), Derek Jacobi (Gladiator)…

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

Zach Snyder có thể không phải là người kể chuyện tài ba nhất, nhưng là một nhà làm phim trực quan có tầm. Dầu vậy Justice League có tầm vóc và ảnh hưởng không hề nhỏ, đây sẽ là dự án phim thử thách với ông, nhất là sau những gì Batman vs Superman: Dawn of Justice nhận được. Justice League được coi là đối trọng của DC so với nhóm Avengers của Marvel trên truyện tranh. Trong khi Avengers đã đặt những bước đi vững chắc trên màn ảnh rộng, 2017 mới là năm mà Liên Minh Công Lý lộ diện trong vũ trụ điện ảnh mà DC xác lập. Đây sẽ là canh bạc khổng lồ đối với Warner Bros, cũng như một phép thử đối với tài nghệ của vị đạo diễn tên tuổi Zach Snyder và là bom tấn không thể không xem của người hâm mộ siêu anh hùng toàn thế giới.

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

Nếu như khán giả từng rơi nước mắt với câu chuyện trong The Fault In Our Stars thì Wonder có thể sẽ khiến bạn như thế một lần nữa. Bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất cùng tên, xoay quanh câu chuyện cảm động của một cậu bé tên Auggie Pullman (do Jacob Tremblay thủ vai). Auggie là một cậu bé với khuôn mặt bị biến dạng và sẽ ra sao khi cậu phải tiếp xúc với môi trường bên ngoài ? Bộ phim được chỉ đạo diễn xuất bởi Stephen Chbosky.

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

Bộ phim là phần tám trong series ăn khách Star Wars - một bộ phim sử thi không gian của Mỹ viết kịch bản và đạo diễn bởi Rian Johnson. Nó sẽ là bộ phim thứ 2 trong bộ ba phần sequel tiếp sau Star Wars: The Force Awakens (2015). Bộ phim được sản xuất bởi Lucasfilm, sẽ được phân phối bởi Walt Disney Studios Motion Pictures, quy tụ dàn diễn viên Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, và Andy Serkis quay lại vai diễn. Dàn diễn viên mới gồm Benicio del Toro, Laura Dern, và nữ diễn viên gốc Việt Kelly Marie Trần vào vai Rose. Đây là bộ phim cuối cùng có sự góp mặt của Fisher, sau khi bà mất vào tháng 12/ 2016.

4 tháng cuối năm, điện ảnh Mỹ có gì đáng chờ đợi?

Bài viết

Nguyễn Duy

Thiết kế

Minh Đạt

Chia sẻ