Logo Saostar - Special
SPECIAL

Có một 'Thánh sầu' Mr. Siro thích màu hồng, hay mắc cỡ và nhận vợ là 'kèo trên'

Chia sẻ
Có một 'Thánh sầu' Mr. Siro thích màu hồng, hay mắc cỡ và nhận vợ là 'kèo trên'

Có một 'Thánh sầu' Mr. Siro thích màu hồng, hay mắc cỡ và nhận vợ là 'kèo trên'

Bạn cho mình là tri kỷ của Mr. Siro và âm nhạc của anh? Chưa chắc đâu, vì bài viết này sẽ khiến bạn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Có một 'Thánh sầu' Mr. Siro thích màu hồng, hay mắc cỡ và nhận vợ là 'kèo trên'

Âm nhạc của Mr. Siro được ví như tấm gương vạn người thấy mình trong đó. Nỗi buồn khi thì man mác, lúc lại da diết, cứ ma mị khó tả mà đã trót nghe rồi chỉ muốn nghe mãi không thôi. Ngoài âm nhạc, anh hiếm khi xuất hiện trên truyền hình hay báo giới. Với cách định hướng con đường rất riêng như vậy, có lẽ phần lớn trong chúng ta đều hình dung về Mr. Siro như một người đàn ông trầm lặng, ngoại hình toát lên vẻ u sầu và bên trong anh là những nỗi niềm chất chứa chẳng thể kể hết. Nhưng không, tôi đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt, khi anh từ tốn chia sẻ mọi thứ một cách nhẹ nhàng, thoải mái nhất.

Có một 'Thánh sầu' Mr. Siro thích màu hồng, hay mắc cỡ và nhận vợ là 'kèo trên'

Có một 'Thánh sầu' Mr. Siro thích màu hồng, hay mắc cỡ và nhận vợ là 'kèo trên'

Năm vừa qua, cái tên Mr. Siro xuất hiện liên tục với 2 bản hit dành cho Bảo Anh, 1 cho Hari Won, 1 cho Trung Quân và 2 ca khúc do chính anh thể hiện… Tuy vậy, “Không thể có chuyện một nghệ sĩ tìm đến và nói trong thời gian ngắn cần nhạc của tôi là có ngay được. Nếu như thế thì tối đa tôi chỉ cho ra 3, 4 bài trong 1 năm. Bản thân tôi là người nói chuyện chậm, nên viết nhạc cũng chậm. Tôi muốn từng câu chữ phải cô đọng, chính xác. Khi có duyên với nghệ sĩ nào đó, tôi sẽ tự xem mình có gì phù hợp nhất để dành cho họ”.

Những lúc ngồi nghe nhạc Mr. Siro, tôi từng tự hỏi nhiều lần: Người đàn ông này đã thực sự trải qua bao nhiêu đổ vỡ mà lại khiến người ta “tan nát” chỉ bằng câu chữ thế này?

Tôi dám chắc rằng câu trả lời bạn đang mường tượng trong đầu là sai! Khó có thể tưởng tượng cách Mr. Siro tạo ra âm nhạc của mình lại có phần ‘’lý trí’’ đến vậy: “Trải nghiệm có nhiều loại. Bản thân trải qua là trải nghiệm, câu chuyện của người khác là trải nghiệm, tự suy luận cũng có. Trong cuộc sống, âm nhạc và nhiều lĩnh vực khác đều có những logic, điểm chung giống nhau. Tôi kết nối tất cả điều đó lại, viết bằng vốn sống của mình”.

Khác với những nhạc sĩ khác, họ viết nhạc dựa trên câu chuyện mình vừa trải qua, còn vốn sống để cất thành giai điệu của Mr. Siro là cả một quá trình. “Khi thất tình, nếu mang cảm xúc đó ra để chia sẻ với mọi người bằng cách viết nên 1 ca khúc và được đón nhận thì sẽ dễ lặp lại, tạo thành vết trũng trong lòng, khó tiếp nhận những mối quan hệ mới. Dĩ nhiên biết bao giờ mình lại rơi vào trạng thái tương tự để có được 1 bài hát mới’’.

Để sáng tác ca khúc với Mr. Siro, trước tiên anh phải ổn đã. Cái ổn không đến từ vật chất hay trong cuộc sống hàng ngày mà là ổn với bà xã - Người phụ nữ đã sát cánh bên anh 5 năm nay. Khi 2 vợ chồng xảy ra những mâu thuẫn, anh không thể viết nhạc và cho dừng mọi dự án. Chia sẻ đến đây, Mr. Siro bỗng nhiên cười hóm hỉnh: “Đấy cũng là một cách để nhõng nhẽo bà xã của mình bạn ạ! May mà đến giờ nó vẫn còn tác dụng”. (Cười)

Đấy, chả ai ngờ lúc Mr. Siro viết nên những ca khúc buồn lại là lúc anh đang bình yên nhất!

Có một 'Thánh sầu' Mr. Siro thích màu hồng, hay mắc cỡ và nhận vợ là 'kèo trên'

Có một 'Thánh sầu' Mr. Siro thích màu hồng, hay mắc cỡ và nhận vợ là 'kèo trên'

Giữa những câu hỏi, đôi lúc anh nhìn xuống tách cà phê và dừng lại một nhịp. Nhưng đó không phải sự ngập ngừng để kiếm tìm một câu trả lời thật hay, mà bởi anh có quá nhiều ý tứ và chỉ đang sắp xếp chúng lại để nói thành lời mà thôi. Rồi sau đó, những câu chữ từ tốn chậm rãi ấy khiến tôi nhiều lần bất ngờ, mở ra những suy nghĩ mới mẻ trong đầu nhưng không thể lơ đãng vì câu chuyện của anh vẫn đang tiếp tục.

Nói về biệt danh ‘’Thánh sầu’’ mà người hâm mộ đặt cho, Mr. Siro lại có phần dè dặt: ‘’Tôi nghĩ từ “thánh” nó lớn quá. Một khi ai đó dâng tặng cả sự nghiệp lẫn sinh mạng của mình để hy sinh cho mục đích cao cả vì nhân loại thì mới xứng đáng. Nếu dễ dàng xưng danh vậy thì cảm giác mang lại là rất khập khiễng. Khán giả Việt giờ tinh tế lắm, không “dễ dãi” đâu, im lặng chưa chắc là đã đồng ý. Nên chắc tôi sẽ không nhận, có ai đó đồng ý nhận thay thì tôi sẵn lòng’’. Mr. Siro chỉ muốn khán giả coi âm nhạc của mình là tri kỷ, còn danh phận của anh thế nào trong lòng họ dường như anh lại không kỳ vọng quá nhiều.

Có một 'Thánh sầu' Mr. Siro thích màu hồng, hay mắc cỡ và nhận vợ là 'kèo trên'

Có lẽ chính bởi thế mà Mr. Siro chẳng hề bận tâm đến việc không có tên tại bảng đề cử chính thức Giải Cống Hiến năm nay. Khi tôi hỏi danh sách đề cử sân chơi này dường như đang ngày càng đến gần hơn với khán giả trẻ, bằng chứng là sự góp mặt của loạt tên tuổi như Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Soobin Hoàng Sơn, Tiên Cookie… nhưng lại chẳng có tên hay bài hát của Mr. Siro, mặc dù anh đã hoạt động sôi nổi suốt 1 năm qua với loạt hit ballad ghi dấu ấn nhất định, anh có thấy buồn không? Bằng một nét mặt hết sức điềm tĩnh, Mr. Siro khiến tôi bật cười thích thú với câu trả lời “Nói không buồn thì là sai, vì tôi còn chẳng có cảm giác gì cơ!”. Đơn giản là anh thấy mình quá “giàu có” rồi, chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện giải thưởng nữa. Anh thổi tâm tình vào từng lời ca tiếng hát và rồi nhận lại vô số chia sẻ rất thật từ người hâm mộ. Với anh thế là đủ!

Từ 1 comment: “Ngoài khung cửa kính, mưa rơi sét chớp. Bên trong, một nhạc sĩ đang đánh piano, hát một khúc hát buồn”…

Đúng vậy, niềm hạnh phúc nhất đối với một nghệ sĩ chẳng phải là có được thật nhiều người muốn nghe tiếng lòng mình, để cảm thấy được thấu hiểu và rơi nước mắt cùng nó hay sao.

Có một 'Thánh sầu' Mr. Siro thích màu hồng, hay mắc cỡ và nhận vợ là 'kèo trên'

Có một 'Thánh sầu' Mr. Siro thích màu hồng, hay mắc cỡ và nhận vợ là 'kèo trên'

Ngồi bên cạnh Mr. Siro trong suốt buổi phỏng vấn là người phụ nữ nhỏ nhắn - Cô gái đã song hành cùng anh trong suốt 5 năm qua. Anh thường xuyên nhắc đến vợ mình với một thái độ đầy trân trọng. Có lẽ bấy nhiêu điều dưới đây là đủ để thấu hiểu tình cảm đó.

Ít người biết rằng Mr. Siro từng có khoảng thời gian viết nhạc ‘’già’’ rất khó ngấm, khoảng 11 năm trước. Anh từng du lịch khắp các châu lục, có vốn sống phong phú và luôn cho thấy sự điềm tĩnh của một người đàn ông từng trải. Tuy vậy, anh tự nhận sự tinh tế trong con người anh vẫn là chưa đủ để tạo nên thành công. Tôi chợt nhận ra bà xã của Mr. Siro mới là chất xúc tác quan trọng trong sự nghiệp anh khi nghe những lời này: ‘’Từ khi lập gia đình, tôi bắt đầu mới hiểu được người ta muốn nghe gì, cảm được người ta có hiểu mình muốn nói gì hay không”.

Mr. Siro chẳng hề ngần ngại cho vợ mình là ‘’kèo trên’’, có cá tính mạnh mẽ, dù kém anh đến 6 tuổi nhưng vẫn có nhiều điểm đáng học hỏi. Tình yêu của Mr. Siro dành cho âm nhạc là điều chẳng cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, vẫn có những khoảng thời gian anh chới với, không biết mình muốn gì, “đóng bụi” niềm đam mê ban đầu. Đó cũng là lúc duyên trời cho anh gặp bà xã của mình - người đã kéo anh lại với âm nhạc: “Đừng hỏi lí do tại sao cả: Không phải vì theo đuổi âm nhạc sẽ mang đến danh vọng, địa vị xã hội hay em nhìn ra được tài năng của anh. Mà đơn giản chỉ là anh hãy chọn âm nhạc đi!” Chị tin âm nhạc của anh, anh tin chị, điều đó tạo thành chiếc kiềng ba chân vững chãi, một mối liên kết đặc biệt chắp cánh cho cảm xúc của anh bay xa và chạm đến trái tim mọi người.

Có một 'Thánh sầu' Mr. Siro thích màu hồng, hay mắc cỡ và nhận vợ là 'kèo trên'

Hiếm khi xuất hiện trên báo chí, nên Saostar quyết tâm đem đến một hình ảnh thật khác về Mr. Siro để gửi đến độc giả. Trong lúc Mr. Siro còn đang ‘’diễn sâu’’ trước ống kính, bà xã anh đã hé lộ cho tôi nhiều sự thật ‘’hết hồn’’ của chồng:

Có một 'Thánh sầu' Mr. Siro thích màu hồng, hay mắc cỡ và nhận vợ là 'kèo trên'

Có một 'Thánh sầu' Mr. Siro thích màu hồng, hay mắc cỡ và nhận vợ là 'kèo trên'

Chưa hết, chúng tôi quyết “phá bỏ” hình tượng Mr. Siro bằng series biểu cảm siêu dễ thương cùng loạt câu hỏi hóc búa được anh trả lời bằng thư tay:

Có một 'Thánh sầu' Mr. Siro thích màu hồng, hay mắc cỡ và nhận vợ là 'kèo trên'

Hy vọng rằng độc giả của Saostar đã có được một cái nhìn rõ nét và mới mẻ hơn về ”bức chân dung” Mr. Siro mà chúng tôi đã có dịp ”chiêm ngưỡng” tận mắt ngoài đời. Và cùng chúc cho âm nhạc của anh sẽ ngày càng có thêm nhiều tri kỷ hơn nữa!

Có một 'Thánh sầu' Mr. Siro thích màu hồng, hay mắc cỡ và nhận vợ là 'kèo trên'

Bài viết

Dạ Quỳnh - Tít Trắng

Thiết kế

Nyny Võ

Chia sẻ