Sắc màu Cuộc Sống

Yêu thương chính là điều kỳ diệu giúp bé gái 14 tháng nặng 3,5kg thay da đổi thịt như thế này!

Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Từ một cô bé suy dinh dưỡng nặng chỉ nặng 3,5kg khi đã 14 tháng tuổi, bé gái Yến Nhi giờ đây đã thay da đổi thịt một cách kỳ diệu.

Để có được cô bé Yến Nhi kháu khỉnh và bụ bẫm hơn xưa, đó là sự chung tay chăm sóc, giúp đỡ, là tình yêu thương của bao người dành cho bé.

Vì ăn uống thiếu chất, chủ yếu là được cho uống nước cơm những lúc khóc ngặt vì khát sữa mẹ nên bé Yến Nhi ngày càng ốm yếu, gầy còm. Đến khi có nhóm thiện nguyện phát hiện ra, cùng anh Thào A Lư, bố bé Nhi sinh năm 1988 (ở đội 4, thôn Cát Cát, xã San Xả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đưa bé vào bệnh viện Sản Nhi Lào Cai thì tình trạng của bé đã rất nghiêm trọng. Bác sĩ xác định bé bị suy dinh dưỡng nặng trên nền bại não thể co cứng khiến chân tay không cử động được.
1

2

Bé Nhi 14 tháng tuổi nhưng chỉ nặng 3,5 kg.

Tay của Yến Nhi 14 tháng tuổi chỉ to ngang ngón tay của 1 người trưởng thành.

Tay của Yến Nhi 14 tháng tuổi chỉ to ngang ngón tay của 1 người trưởng thành.

Ấn tượng khi đó của mọi người về Yến Nhi là em phản ứng rất chậm chạp, tóc khô cứng, làn da nhăn nheo như cụ già, không đều màu. Tất cả những ai chứng kiến đều không cầm được nước mắt vì thương bé, mong muốn Nhi được điều trị tốt hơn nên các bác sĩ ở BV Sản Nhi Lào Cai đã chuyển em xuống BV Nhi Trung ương vào ngày 29/6.

Anh Lư cùng nhóm người đưa bé Nhi xuống Hà Nội.

Anh Lư cùng nhóm người đưa bé Nhi xuống Hà Nội.

Thương Yến Nhi như con, nhiều bà mẹ đã không quản đường sá tới bệnh viện thăm và cho bé bú sữa.

Sau 6 ngày điều trị tại Khoa Dinh dưỡng Lâm sàng, BV Nhi Trung ương, BS. Nguyễn Thị Hằng - người trực tiếp phụ trách bé Yến Nhi cho biết: “Lúc mới nhập viện, Yến Nhi vẫn phải thở ôxy, rất yếu, vừa có biểu hiện suy dinh dưỡng nặng vừa có biểu hiện của trẻ bại não chậm phát triển. Bây giờ thì bé tiến triển tốt hơn nhiều, hồng hào, khỏe mạnh hơn, bú sữa tốt, nhanh nhẹn hơn, tăng 1 kg”.

Cháu bé được nhiều người tới chăm sóc tại bệnh viện.

Cháu bé được nhiều người tới chăm sóc tại bệnh viện.

Theo lời khuyên của bác sĩ thì Nhi không thể dùng sữa công thức, sữa trữ đông, nên chỉ có thể bổ sung dinh dưỡng cho bé bằng đường bú trực tiếp.

7

Những người mẹ hảo tâm đã không quản ngại mưa gió tới cho Nhi bú.

Nhìn Yến Nhi còi cọc, khát sữa, chị em phụ nữ ở khắp các tỉnh thành lân cận đã tới thăm và cho bé bú như con đẻ. Biết bao giọt nước mắt đã rơi hòa lẫn với nụ cười hạnh phúc khi mọi người trông thấy Nhi đón nhận những dòng sữa mát lành của các mẹ hảo tâm…
6

Gặp ai cho bú bé cũng rất ngoan, không khóc, có lẽ bé rất thèm dòng sữa mát lành yêu thương của mẹ từ khá lâu.

Gặp ai cho bú bé cũng rất ngoan, không khóc, có lẽ bé rất thèm dòng sữa mát lành yêu thương của mẹ từ khá lâu.

Anh Lư đùa vui với con gái khi được các mẹ bỉm sữa tới thăm.

Anh Lư đùa vui với con gái khi được các mẹ bỉm sữa tới thăm.

Nhờ có sự chăm sóc tại bệnh viện và tình yêu thương của các nhà hảo tâm thường xuyên đến trông nom, bé gái Yến Nhi đã tăng lên được 6kg.

Nếu trước đó nhìn em ai cũng rơi nước mắt vì nước da đen nhẻm, đầu tóc bù xù, cơ thể ở mức độ suy dinh dưỡng nặng, thì giờ khuôn mặt em đã đầy đặn với nước da trắng trẻo, hồng hào, khuôn mặt rất đáng yêu.

Cháu bé đã tươi tỉnh và xinh xắn lên nhiều sau khi nhận được sự chăm sóc từ nhiều người.

Cháu bé đã tươi tỉnh và xinh xắn lên nhiều sau khi nhận được sự chăm sóc từ nhiều người.

Yến Nhi ăn ngon, ngủ tốt.

Yến Nhi ăn ngon, ngủ tốt.

12

Ngay sau khi những hình ảnh và thông tin trên được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều bà mẹ quan tâm đến trường hợp của bé đã vô cùng vui mừng, hạnh phúc và có phần sửng sốt vì phép màu đã đến với cô bé: “Ôi con lớn nhanh quá”, “con xinh quá, trộm vía nhìn có da có thịt”, “yêu quá cơ”…

Cùng với đó là vô vàn những lời chúc cho cô bé Yến Nhi “hay ăn chóng lớn và khỏe mạnh”.

Nhìn con thay đổi, có người còn gọi đó là “phép màu của các cô tiên” và không ngừng khen “các mẹ thật giỏi, bé tăng cân như vậy giống như điều kì diệu vậy”…

Sau 3 tuần, các mẹ lại càng vui mừng hơn khi Yến Nhi được cho đi tập kích thích các cơ vận động.

“Ngày 15/7, 2 mẹ con bắt taxi đi tập luyện kích thích cơ và vận động hôm đầu tiên. Bác sĩ tập cho Yến Nhi, mẹ chơi đùa cùng các bệnh nhân bé bỏng khác rất vui. Con xinh và ngoan đến bác sĩ còn phải khen”, Bibi Thanh Tâm, cô gái trẻ nhận Yến Nhi làm con và xưng mẹ một cách gần gũi, thân mật luôn sát cánh bên Yến Nhi chia sẻ.

Những dòng nhật ký viết cho Yến Nhi vẫn được người mẹ trẻ tốt bụng này cập nhật từng ngày từng giờ: “Ngày 16/7, giờ tập thứ 2 của 2 mẹ con. Mẹ biết con vất vả nhưng cố lên Yến Nhi à! Bác sĩ tập kết hợp, hướng dẫn về cơ bản, tập giúp mềm cơ và tập để con có thể ngóc đầu lên được”.

Tay bé đã cử động được.

Tay bé đã cử động được.

Dường như “ông trời có mắt”, thương bé Yến Nhi và những người ngày đêm chăm sóc cho bé nên đã đem lại những điều hết sức kỳ diệu.
“Con đã có thể tự đan tay vào nhau không còn bị quặp tay vào nữa. Mọi người còn nói tay cái của con không nắn ra được cứng như vậy, thịt tay cái lại dính vào bàn tay nên sẽ bị như vậy mãi. Việc cầm nắm, viết sau này sẽ là rất khó khăn nhưng cho đến bây giờ thì sự thật con tự không còn dính nữa mà tay còn làm được như thế này. Có hơn 20 ngày mà nhiều điều thay đổi. Con mau lớn từng ngày. Mẹ mừng và mẹ tincon là phép nhiệm màu! Nghĩ như vậy để có niềm tin con nhé”, Bibi Thanh Tâm chia sẻ niềm vui cùng tất cả những người đang dõi theo bé.

14 15 16 Bé thay đổi trông thấy từng ngày.

Ngày 29/6, bé Thào Thị Yến Nhi được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng. Khi mới được 4 tháng tuổi, mẹ cháu bé cùng đứa con lớn ra chợ mua sữa nhưng mất tích, không tìm thấy nên chỉ có duy nhất anh Thào A Lư, sinh năm 1988, người dân tộc Mông Đen - bố cháu là người bên cạnh cháu.

Theo một nguồn tin, hiện tại anh Lư không có việc làm ngoài 2 sào ruộng của gia đình. Anh Lư lại gần như không biết chăm sóc con, hàng ngày anh vẫn hay địu con ra chợ, ra những nơi có khách du lịch để xin được gì thì cho con ăn thứ ấy. Từ khi mẹ cháu mất tích, cuộc sống của hai bố con anh Lư luôn tạm bợ như vậy, không xin được đồ ăn thì bé Yến Nhi được bố cho uống nước cơm qua ngày.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Trí Thức Trẻ

Tin mới nhất