Sắc màu Cuộc Sống

Nụ cười và giọt nước mắt của 50 cặp đôi khuyết tật trong lễ cưới tập thể Sài Gòn

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Mặc cho cơ thể có những khiếm khuyết nhưng trái tim không khuyết tật, những cặp đôi có cùng hoàn cảnh đã tự nguyện đến với nhau bằng trái tim đồng cảm, cùng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Yêu là một thứ cảm xúc khó tả, bất kỳ ai, bất kỳ lứa tuổi nào cũng cần có tình yêu. Khi tình yêu đủ lớn cũng là lúc hai con người sẵn sàng để cùng đồng cam cộng khổ, sẻ chia lúc vui buồn và cùng nhau hướng đến những mục tiêu phía trước. Điều đó, với những cặp đôi người bình thường đã là một khó khăn, với những cặp đôi khuyết tật lại khó khăn gấp bội phần.

Mặc cho cơ thể có những khiếm khuyết nhưng trái tim không khuyết tật, những cặp đôi có cùng hoàn cảnh đã tự nguyện đến với nhau bằng trái tim đồng cảm, cùng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Mới đây, mạng xã hội vừa xuất hiện những hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc nhất cuộc đời của những cặp đôi mang trong mình những khiếm khuyết.

Những cặp đôi khuyết tật vốn có hoàn cảnh khó khăn nay đã thực hiện được một đám cưới như mơ ước.

Gương mặt ai cũng rạng rỡ, vui vẻ chúc phúc cho các cặp đôi.

Dù họ có khiếm khuyết về cơ thể nhưng chính tình yêu sẽ thắp sáng và sưởi ấm những trái tim.

Được biết đây là Lễ Hằng thuận của 50 cặp đôi người khuyết tật đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Họ đều là những cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn được Quỹ Đạo Phật ngày nay (Chùa Giác Ngộ) tổ chức tại TP.HCM vào ngày 21/12 vừa qua.

Các cặp đôi được chùa tổ chức diễu hành cùng xích lô tại khu vực trung tâm thành phố, sau đó, tham gia nghi lễ Hằng thuận trong khu vực chính điện chùa Giác Ngộ. Cuối cùng là màn tiệc cưới chay để cô dâu - chú rể cùng chung vui với người thân.

Mỗi cặp đôi sẽ được chùa tặng nhẫn cưới, tặng bàn tiệc, chụp ảnh miễn phí, hỗ trợ chi phí đi lại, trang phục…Ngoài ra, các cặp đôi còn được tặng khoản tiền mặt 10 triệu đồng để lo cho cuộc sống sau hôn lễ.

Những tràng vỗ tay chúc mừng ngày hạnh phúc của các cặp đôi.

Một cặp đôi chụp hình lưu lại những kỷ niệm.

Vượt qua bao khó khăn, cuối cùng những cặp đôi có số phận kém may mắn đã tìm thấy nhau, cùng nhau xây dựng tương lai.

Những nụ cười rạng rỡ của cô dâu - chú rể.

Sư thầy đứng ra làm chủ hôn trong lễ cưới cho các cặp đôi.

Những bác tài xế xích lô cũng hào hứng không kém trong ngày hạnh phúc của cặp đôi.

Những vòng tay như minh chứng cho tình yêu son sắt, vĩnh sắt.

Trong đám cưới tập thể này, các cặp cô dâu - chú rể được tài trợ trang phục, trang điểm, hoa cưới…

Các cô dâu được trang điểm, làm tóc chỉn chu.

2 gương mặt có “tướng phu thê”.

Phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, hy vọng tình yêu sẽ giúp họ vượt qua những cơn giông tố.

Tình yêu chính là niềm tin, là sức mạnh để các cặp đôi có được ngày hôm nay.

Cặp đôi khiếm thị được người thân dìu nhau đi.

Những cái nắm chặt tay đầy tình cảm.

Ảnh: Hùng Trần

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin mới nhất