Sắc màu Cuộc Sống

Xúc động bé 20 tháng tuổi oà khóc nức nở khi thấy mẹ trên tivi khi đang chống dịch ở Bắc Giang

Long Quyền
Chia sẻ

Nhìn thấy mẹ trên tivi, đang chống dịch ở tâm dịch Bắc Giang, bé Kem òa khóc nức nở, giơ tay đòi bế khiến nhiều người nghẹn ngào.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một bé gáiòa khóc nức nởkhi nhìn thấy hình ảnh của mẹ mặc quần áo bảo hộ kín mít trên tivi, đang chống dịch ở tâm dịch Bắc Giang khiến nhiều người vô cùng xúc động.

Xúc động bé 20 tháng tuổi oà khóc nức nở khi thấy mẹ trên tivi khi đang chống dịch ở Bắc Giang Ảnh 1
Bé Kem oà khóc nức nở khi nhìn thấy mẹ trên tivi khiến nhiều người xúc động.

Cụ thể Facebook này chia sẻ: “Đây là cháu gái mình, khi nhìn thấy mẹ trên tivi. Mẹ em là bác sĩ Bệnh viện 103 đi tăng cường chống dịch ở Bắc Giang. Khi đi em vẫn còn đang ti sữa mẹ nên mẹ đi em nhớ mẹ lắm. Bình thường em ngoan, nghe lời mọi người lắm mà nay đang vui chơi nghe thấy tiếng mẹ trên tivi em cứ khóc rồi giơ tay đòi mẹ bế.

Chúc các thiên thần áo trắng sức khoẻ để chống dịch nhé. Các bạn cứ cảm nhận xem với thời tiết nóng như này mà mặc đồ bảo hộ kín mít rồi công suất làm việc cao, khổ cực như thế nào. Chỉ mong mọi người cùng nhau có ý thức chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 qua thật nhanh”.

Ngay sau khi thông tin và clip được đăng tải,rất nhiều người bày tỏsự xúc động. Mọi người đều động viên gia đình và 2 mẹ con mạnh mẽ, mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi để mẹ có thể sớm về với con.

Qua tìm hiểu được biết,cháu bé trong clip là Vũ An Bảo My (20 tháng tuổi, tên thường gọi là Kem). Còn mẹ cháu bé là Phùng Thị Hạnh, là nữ điều dưỡng của bệnh viện Quân Y 103,được cử đến để hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 29/5, liên quan đến vụ việc trên,chị Phùng Thị Hường (dì của cháu gái oà khóc trong clip) cho biết, đoạn video clip được quay lúc 11h30 trưa 29/5.

Xúc động bé 20 tháng tuổi oà khóc nức nở khi thấy mẹ trên tivi khi đang chống dịch ở Bắc Giang Ảnh 2
Mọi người đều gửi lời chúc sức khoẻ đến 2 mẹ con, mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi để chị Hạnh có thể sớm về bên con.

Lúc này gia đình đang ăn cơm trưa và xem bản tin thời sự trên VTV1 thì thấy chị Phùng Thị Hạnh xuất hiện trên phóng sự, vừa nhìn thấy, bé Kem đã oà khóc nức nở đòi mẹ bế. Chỉ đến khi bà nội dỗ bé mới nín khóc.

Theo người thân gia đình, chị Hạnh đến tâm dịch Bắc Giang được 2 tuần. Khi đi chị Hạnh mới cai sữa cho bé Kem. Ở nhà, mọi người vẫn chăm sóc bé Kem cẩn thận, bé ngoan ngoãn, không đòi mẹ.Hằng ngày, chị Hạnh chỉ gọi điện được về nhà 1 lần vì không có thời gian và cũng sợ bé Kem khóc đòi theo mẹ.

“Khi chị ấy vào tâm dịch, bé Kem vẫn đang bú mẹ nhưng nhận được lệnh điều động hỗ trợ chống dịch, chị gái tôi vẫn quyết tâm cùng đồng nghiệp lên đường. Bé Kem sau đó phải ăn sữa ngoài. Bé Kem là con đầu của chị ấy nên đi xa lâu ngày như vậy chị ấy nhớ con lắm”, chị Hường tâm sự.

Khi thấy mẹ trên tivi, bé Kem oà khóc đòi mẹ bế khiến cả nhà không kìm nén được cảm xúc, mọi người đều thương bé phải xa mẹ lâu ngày như vậy.

“Ai cũng thương chị Hạnh và bé Kem, gia đình luôn động viên, ủng hộ chị ấy hoàn thành tốt nhiệm vụ.Trong thời gian hỗ trợ chống dịch tại Bắc Giang, chị ấy bận rộn lắm. Thời tiết nóng bức, việc ăn uống cũng thất thường, có hôm về muộn hết cơm ăn, 3 bác sĩ phải chung 1 suất cơm, nghe chị ấy kể mà thương", chị Hường tâm sự.

Đi chống dịch được 2 tuần, người thân nhìn thấy chị Hạnh qua màn hình điện thoại gầy đi nhiều. Dù có chút lo lắng nhưng mọi người vẫn luôn động viên chị Hạnh hoàn thành nhiệm vụ để sớm về với gia đình.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất