Sắc màu Cuộc Sống

Xử vụ thảm sát 5 người ở Sài Gòn: Hung thủ đến tòa với khuôn mặt bình thản, trả lời cộc cằn bất cần

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Khi vừa thấy hung thủ bước từ trên xe thùng xuống, những người thân nạn nhân đã gào khóc ai oán. Trái ngược với người thân gia đình nạn nhân, Tình xuất hiện tại tòa với khuôn mặt bình thản, thậm chí khi vị chủ tọa hỏi về lý lịch, bị cáo Tình trả lời hết sức cộc cằn, bất cần.

Ngày 9/7, TAND TP.HCM đưa Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) ra xét xử công khai vụ án Giết người, Cướp tài sản. Phiên tòa do Thẩm phán Trương Công Huấn làm chủ tọa.

Theo đó, nạn nhân là 5 người trong gia đình gồm: ông Mai Xuân Chinh (ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân), bà Mai Thị Hồng (SN 1981, vợ ông Chinh); 3 đứa con của vợ chồng ông Chinh gồm 1 trai 2 gái: Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

Theo ghi nhận của Zing.vn, từ 7h30, người thân gia đình nạn nhân có mặt tại tòa, họ không kìm được cảm xúc khi nghĩ về các nạn nhân.

Nói chuyện với luật sư, chị và em gái của ông Chinh bật khóc. “Đau xót lắm”, bà Hường, chị của ông Chinh, nghẹn ngào. Ảnh: Zing.vn

Trong khi đó, người nhà nạn nhân không ngừng gào khóc, toan chạy theo bị cáo. Ảnh: Zing.vn

Theo Vietnamnet, ngay từ khi Tình vừa bước từ trên xe thùng xuống, Tình đưa mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, khuôn mặt bình thản.

Từ sáng sớm, hàng chục người thân của vợ chồng nạn nhân đã có mặt tại tòa, trên khuôn mặt họ hằn nỗi đau đớn. Người thân gia đình anh Chinh gào khóc, nhìn Tình với ánh mắt căm phẫn.

Tình tỏ ra khá bình thản và có phần lạnh lùng bước vào phòng xử án. Ảnh: Vietnamnet

Người thân nạn nhân khóc ngất khi thấy hung thủ sát hại người thân họ. Ảnh: Vietnamnet

Theo Pháp Luật Việt Nam, đúng 8 giờ 40, thẩm phán Trương Công Huấn, chủ tọa phiên xử, tuyên bố bắt đầu phiên tòa.

HĐXX còn có thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh và ba hội thẩm nhân dân. Đại diện VKS tại phiên xử có hai kiểm sát viên gồm ông Phạm Đức Bảo và Nguyễn Văn Thiêm. Tham gia bào chữa cho bị cáo Tình có một luật sư và một luật sư bảo vệ quyền lợi cho ba nạn nhân dưới 16 tuổi.

Nhìn Gương mặt bị cáo trông rất hiền từ, nhưng ẩn chứa sự lì lợm. Khi vị chủ tọa hỏi về lý lịch, bị cáo Nguyễn Hữu Tình trả lời hết sức cộc cằn, bất cần.

Bị cáo Tình tại tòa với gương mặt bình thản, lì lợm. Ảnh: Zing.vn.

Người thân của nạn nhân gào khóc, phẫn nộ khi nhìn thấy bị cáo. Ảnh: Pháp Luật Việt Nam

Theo cáo trạng, trước khi xảy ra vụ việc khoảng 2 tháng, Tình được ông Chinh nhận vào làm công nhân tại cơ sở gia công máng xối inox ngay tại nhà ông này ở hẻm số 131 đường số 7, KP.8, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân.

Tại đây, Tình cho rằng mình thường xuyên bị vợ chồng ông Chinh - bà Mai Thị Hồng (SN 1981) chửi mắng. Thậm chí, Tình khai bà Hồng thi thoảng còn đánh đập bị cáo. Từ chuyện này, Tình nảy sinh thù hận vợ chồng ông Chinh - bà Hồng.

Ngày 12/2 (tức chiều 27 Tết) gia đình ông Chinh tổ chức tiệc tất niên ngay tại nhà, có những người làm công trong nhà cùng dự. Tàn tiệc, những người khác ra về, riêng Tình lấy cớ say xỉn nên xin ngủ lại nhà ông Chinh. Lúc này, trong người Tình đã thủ 1 con dao bấm để thực hiện kế hoạch trả thù.

Khoảng 4h sáng 13/2, Tình đi xuống cầu thang, vô tình làm rơi viên bi sắt trên sàn gỗ, gây ra tiếng động khiến bà Hồng la mắng nên Tình tức giận, dùng dao đâm chết bà Hồng đầu tiên.

Phát hiện sự việc, ông Chinh tiến đến giằng co, chống trả, Tình tiếp tục đâm ông Tình tử vong. Sau đó, Tình tiếp tục ra tay sát hại 3 đứa con của vợ chồng chủ nhà để bịt đầu mối. 3 đứa trẻ gồm 1 trai 2 gái: Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

Gây án xong, Tình lôi két sắt ra với mục đích lấy tài sản rồi tẩu thoát nhưng bất thành. Sau đó anh ta lấy 2 điện thoại di động, xe máy, laptop, một số nữ trang bằng vàng và nhanh chóng bỏ trốn.

Trong lúc giằng co với các nạn nhân, Tình bị thương ở tay, nghi phạm đến bệnh viện Quân Y 175 băng bó. Sau đó, Tình gọi cho 1 người bạn tên K. ở Long An, báo mình bị tai nạn nên nhờ đến đóng viện phí và đưa về.

Trưa mùng 1 Tết Nguyên đán Mậu Tuất, cảnh sát đã bắt được nghi phạm Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) khi đang lẩn trốn tại Long An

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất