Sắc màu Cuộc Sống

Xót xa nam sinh lớp 6 bị chó dại cắn tử vong trước ngày khai giảng

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)
Chia sẻ

Khi bị chó cắn, nam sinh ở Nghệ An không báo với gia đình để tiêm phòng. 2 tháng sau, nạn nhân bị sốt co giật, gia đình đưa đi khám mới phát hiện thì đã quá muộn.

Chiều 3/9, ông Lương Đại Thắng - Chủ tịch UBND xã Yên Na, huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết trên báo Giao Thông, một cháu bé vừa bị chó dại cắn tử vong.

Khoảng 2 tháng trước, theo báo Nghệ An, trong lúc đi chăn trâu, em Lương Thái San (SN 2007), trú tại bản Xiềng Nứa, xã Yên Na, huyện Tương Dương bị chó cắn. Vì chủ quan nên em không báo cho người nhà biết rõ để đưa đi khám và tiêm phòng.

Hình minh họa.

Trong những ngày gần đây, San có biểu hiện lạ nghi chứng bệnh dại nên gia đình đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Tương Dương, sau đó chuyển tuyến xuống bệnh viện tỉnh. “Đến khoảng gần sáng ngày 3/9 thì cháu tử vong” - người nhà nạn nhân cho biết.

Được biết, theo báo Giao Thông, cháu San năm nay vào lớp 6 và đã chuẩn bị hành trang cho năm học mới.

Thi thể cháu đã được gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất