Sắc màu Cuộc Sống

Vụ bé 3 tuổi rơi xuống giếng sâu 30m tử vong: Xót xa khoảnh khắc thi thể bé gái được đội cứu hộ đưa lên

Phương Linh
Chia sẻ

Đỡ thi thể cháu bé từ tay đội cứu hộ, người nhà khóc ngất vì đau xót. Rất đông hàng xóm chứng kiến vụ việc cũng không khỏi xót thương.

Vụ việc cháu M.Q.T (SN 2018, trú làng Khop, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) tử vong vì rơi xuống giếng nước của gia đình khiến nhiều người không khỏi xót xa. 

Do giếng nước khá sâu tới 30m nên lực lượng chức năng khá vất vả mới đưa được thi thể cháu bé lên. Chờ đợi khoảnh khắc bé gái được đưa lên, gia đình, người thân khóc ngất vì chưa thể chấp nhận được sự thật; những người hàng xóm cũng không khỏi xót thương vì bé gái còn quá nhỏ đã lìa xa cõi đời.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 3/11, cháu T. chơi trên miệng giếng có chắn tấm bê tông.

Sau đó, tấm bê tông bất ngờ bị gãy nên cháu T. bị rơi xuống giếng có mực nước sâu hơn 13m và tử vong. Sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng.

Vụ bé 3 tuổi rơi xuống giếng sâu 30m tử vong: Xót xa khoảnh khắc thi thể bé gái được đội cứu hộ đưa lên Ảnh 1
Lực lượng chức năng tiến hành đưa thi thể cháu T. lên. Ảnh: Báo Gia Lai

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh cử 1 tổ công tác cùng các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để hỗ trợ đưa thi thể cháu T. lên từ giếng sâu.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, tổ công tác đã đưa được thi thể cháu T. lên và bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục.

Xem thêm: Cháu bé 3 tuổi rơi xuống giếng sâu 30m tử vong thương tâm

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất